Semedo đã giành được mọi danh hiệu ở Bồ Đào Nha cùng Benfica, gồm 2 chức VĐQG, 1 Cúp Quốc gia, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu Cúp quốc gia. Chính nhờ phong độ ấn tượng ấy, anh đã được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha ở mùa 2016/17.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết là Semedo vốn không phải là một hậu vệ. Anh khởi nghiệp ở vị trí cầu thủ chạy cánh, và chính HLV Helder của Benfica B đã thuyết phục anh lùi về hàng phòng ngự.
Đội bóng Bồ Đào Nha khi ấy đã có quá nhiều cầu thủ tấn công và Helder cho rằng với tốc độ cùng khả năng hoạt động không mệt mỏi của mình, hậu vệ phải sẽ là vị trí lý tưởng với Semedo. Và cuối cùng, HLV từng có thời gian thi đấu ở La Liga trong màu áo Deportivo đã đúng.
Chính những màn trình diễn xuất sắc ở vị trí mới đã giúp Semedo bùng nổ, rồi được Barca mua về để lấp vào khoảng trống của Dani Alves. Tại Nou Camp, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng không thường xuyên được đá chính ở hai mùa đầu.
Nhưng mùa này, không ai có thể đẩy anh ra khỏi hành lang phải của hàng phòng ngự nữa. Màn trở lại Da Luz đêm nay, vì thế sẽ không chỉ là một chuyến về nhà, mà còn là cơ hội để Semedo trở lại nơi anh đã tìm được bệ phóng cho sự nghiệp của mình.
- Trung vệ Jean-Clair Todibo của Barca đang được cách ly sau khi bị phát hiện dương tính với Covid-19 và không góp mặt trong các buổi tập của đội. - Tiền vệ Frenkie de Jong cho biết anh “không quan tâm đội nào là cửa trên” và các cầu thủ Barca “đang rất tự tin” trước cuộc chạm trán với Bayern Munich. - Dù đã chia tay Barca, Arda Turan vẫn chỉ trích ông thầy cũ Ernesto Valverde đã “không trao cho anh cơ hội ra sân, kể cả trong các trận giao hữu”. |
XEM THÊM
Barca vs Bayern: Những điểm tương đồng và trùng hợp kỳ bí
Tiêu điểm: Barca vs Bayern - Đi tìm đỉnh Everest của bóng đá châu Âu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn