Từ khi Florentino Perez ngồi lại trên chiếc ghế chủ tịch của CLB (2009), tính đến thời điểm này, Real đã được hưởng tổng cộng 44 quả penalty. Tính ra, con số này gần gấp đôi những gì Barcelona nhận được.
Có lẽ ngài chủ tịch Perez sẽ không có điều gì phải phàn nàn với tổ trọng tài khi mà đội bóng của ông đã được ưu ái rất nhiều mỗi khi ra sân thi đấu. Theo thống kê từ tờ Mundo Deportivo, Real đã được hưởng đến 44 quả penalty tại La Liga so với chỉ 25 bên phái kình địch Barca. Đồng thời, số tình huống mà “Kền kền trắng” bị thổi phạt đền cũng ít hơn so với Barca (10 so với 15). Như vậy, có thể thấy rõ rằng, các trọng tài đã “thiên vị” khá nhiều đối với Real.
Điều đáng buồn là, dù có sự “ủng hộ” của trọng tài nhưng trong giai đoạn này, Real mới chỉ giành được 1 chức vô địch La Liga vào mùa giải 2011/12. Có lẽ các cầu thủ đội bóng Hoàng gia cũng chỉ còn biết tự trách bản thân.
Liên quan đến quả penalty “trên trời rơi xuống” mà Real đã được hưởng trong trận đấu với Elche vừa qua, chủ tịch hội đồng trọng tài Tây Ban Nha, ông Victoriano Sanchez Arminio mới đây đã lên tiếng cho rằng chính bản thân ông cũng rất khó đưa ra quyết định trong những tình huống tương tự.
“Theo quan sát của tôi, tôi sẽ không phạt penalty trong tình huống đó. Nhưng Muniz mới là người đưa ra quyết định. Chúng ta có thể quan sát kĩ càng thông qua việc xem lại pha chiếu chậm trên TV hay Camera, nhưng đối với trọng tài điều khiển trực tiếp trận đấu, họ chỉ được chứng kiến tình huống diễn ra trong tích tắc. Thâm chí có thể Muniz đã bị khuất mắt trong tình huống đó. Nếu là tôi thì cũng sẽ rất khó khăn để đưa ra quyết định”, Arminio chia sẻ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trước trận derby Madrid diễn ra vào cuối tuần này, tâm điểm của người hâm mộ không chỉ hướng tới băng ghế chỉ đạo, về Cristiano Ronaldo, về tân binh đắt giá Gareth Bale, mà còn chú ý tới màn đụng độ giữa Sergio Ramos (Real) và Diego Costa (Atletico).
Trong suốt giai đoạn kể từ thời Johan Cruyff được bổ nhiệm làm HLV trưởng của CLB cho đến nay, Barcelona đã trải qua 6 đời HLV. Và không ai trong số họ là không có những thay đổi để tạo ra những dấu ấn riêng trong lối chơi của đội bóng xứ Catalunya.
Real Madrid chuẩn bị phải bước vào trận đấu khó khăn cuối tuần này với Atletico Madrid. Mặc dù có có được những kết quả khá tốt kể từ đầu mùa nhưng đội bóng áo trắng vẫn chưa khiến cho người hâm mộ thực sự yên tâm với lối chơi của mình.
Kênh truyền hình của Barca mới đây đã đăng tải một đoạn clip giới thiệu sơ qua về không khí trong phòng thay đồ của đội chủ sân Nou Camp trước giờ thi đấu.
Diego Costa vốn được biết đến như một cầu thủ nóng nảy, hay gây rắc rối chứ chẳng mấy người nhớ đến anh vì tài năng. Nhưng giờ có vẻ ấn tượng đó đã thay đổi…
Vòng đấu thứ 6 của La Liga 2013/14 đã trôi qua nhưng nó kéo theo sau những hệ lụy mà cho đến thời điểm này vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Mới đây nhất, việc trung vệ Gerard Pique lên tiếng châm biếm chiến thắng của Real đã lại thổi bùng lên một cuộc tranh cãi mới.
"Vụ ăn cắp thế kỷ" là cụm từ được giật thành tít cho một bài bình luận của nhà báo Lluis Mascaro đăng trên tờ Sport, trong đó ký giả này không chỉ phê phán quả 11m không tưởng mà trọng tài Muniz Fernandez tặng cho Real để đánh bại Elche mà còn cho rằng đội bóng hoàng gia được chống lưng để khỏi rời cuộc đua tại Liga từ sớm như mùa trước.
Hôm nay (21/5) đã diễn ra 2 trận đầu tiên của vòng 5 giải nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2024. Ở đó, TP.HCM I đã có trận thắng cách biệt PP Hà Nam để xây chắc ngôi đầu với 5 trận toàn thắng.
Lần thứ sáu trong bảy mùa giải, một CLB đã giành được chức vô địch Premier League trong khi vẫn đang đối mặt với 115 cáo buộc liên quan đến vi phạm các quy tắc tài chính. Man City đã vướng vào rắc rối đó chỉ vài tuần trước, nhưng đội hình giá trị nhất bóng đá thế giới vẫn có danh hiệu thứ sáu trong 7 năm qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn