Real thua 0-1 trước Mallorca

Real Madrid: Thảm họa ngay ở trận thua đầu tiên

Trần Hoà
09:05 ngày 21-10-2019
Phơi áo 0-1 trên sân của Mallorca, Real Madrid đã lần đầu chịu thất bại tại La Liga mùa này. Trận thua đầu tiên đã lập tức trở thành thảm họa, khi nó khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay Barcea và có sự chuẩn bị rất tệ cho trận cầu "sinh tử" với Galatasaray tại Champions League giữa tuần này.
Real Madrid: Thảm họa ngay ở trận  thua đầu tiên

Real là Real nào!?

Trên lý thuyết, việc gặp Mallorca vào thời điểm này là một vận may dành cho Real. Họ đang gặp khó khăn về phong độ, lực lượng và rất cần chiến thắng để duy trì ngôi đầu La Liga, cũng như tạo đà cho chuyến làm khách trước Galatasaray - trận đấu mà Real buộc phải thắng nếu không muốn lần đầu trong lịch sử bị loại từ vòng bảng Champions League.

Khó có đối thủ nào dễ hơn Mallorca vào lúc này. Đây là tân binh yếu nhất La Liga mùa này, đồng thời còn nằm ở nhóm 3 đội cuối bảng. Càng tự tin hơn cho Real khi 2 chiến thắng gần nhất của họ trước đó đều diễn ra trước các tân binh Osasuna và Granada. 

Vì vậy, việc HLV Zidane tung ra đội hình B ở chuyển làm khách tại đảo Balearic rạng sáng qua rõ ràng là phù hợp. Thực tế, Zizou cũng không hề chủ quan. Ông chỉ chủ động cho nghỉ đúng 2 trụ cột là Dani Carvajal và Raphael Varane. Việc Bale, Modric, Kroos, Vazquez hay Nacho không thể thi đấu là vì chấn thương. Trong khi đó, ngôi sao Eden Hazard xin rút lui khỏi danh sách vì vợ anh vừa sinh con. 

Real là như vậy, rất mong manh và thiếu chiều sâu. Họ gần như chỉ có đúng một bộ khung đá chính để có thể chơi tốt. Chỉ cần vắng vài vị trí, Real sẽ không còn là Real.

Điều này được thể hiện quá nhiều lần trong trong chuỗi phong độ hình sin của Kền kền trắng suốt từ đầu mùa tới giờ. Họ có thể chơi khá tuyệt khi có đủ đội hình chính, nhưng ngay lập tức vấp ngã, thậm chí gây ra tai họa lớn khi một vài ngôi sao không thể ra sân, như ở trận thua PSG 0-3 hay các trận hòa Club Brugge, Villarreal và Valladolid.  

Real (áo trắng) đã thua trận đầu tiên ở La Liga mùa này và đánh mất ngôi đầu bảng 

Chính vì vậy, không có gì khó hiểu khi Real, với đội hình B, đã có màn trình diễn thảm họa tại Mallorca rạng sáng qua. Đó là một thất bại không có gì để bào chữa. Real thua vì họ đá rất tệ, chứ chẳng phải vì thiếu may mắn hay bởi đối thủ đã chơi quá hay. 

Real gần như không tạo ra được một cơ hội đáng kể nào trong suốt trận đấu. 14 tình huống dứt điểm của họ ở trận này phần lớn là những cú sút xa hay các pha dứt điểm cầu may trong vòng cấm. Đó là một đội bóng không có lối chơi, thực sự đúng là một tập thể chắp vá. 

Mallorca cũng chơi không hề hay. Họ chỉ chớp được cơ hội và ghi bàn ngay ở phút thứ 7 do công của tiền đạo Junior Lago. Kể từ đó, đội bóng này cũng không hề có thêm bất cứ một cú sút trúng đích nào nữa về phía khung thành Real. Vậy mà thầy trò HLV Zidane vẫn phải bất lực rời sân với thất bại.

Không còn là đội mạnh

HLV Zidane phát biểu sau trận đấu rằng lỗi không phải do cầu thủ. Có lẽ lỗi do chính ông. Dù chơi với bất cứ đội hình nào, Real hiển nhiên cũng vượt trội về chất lượng so với Mallorca. Có một chi tiết thú vị là vào ngày 26/05/2018, Real đánh bại Liverpool để giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Sau đó 1 ngày, Mallorca cũng chơi một trận đấu, song chỉ là gặp Mirandes ở Segunda B. Và rạng sáng qua, Mallorca đã đánh bại Real, với 9 cầu thủ từng có mặt từ trận đấu ở giải hạng Ba của Tây Ban Nha cách đây 17 tháng đó.

Thực tế, gần như mọi cầu thủ ra sân của Real cũng có giá trị bằng cả đội hình thi đấu của Mallorca rạng sáng qua, kể cả những ngôi sao trẻ như Vinicius, Rodrygo hay tân binh Luka Jovic. Một mình họ cũng có giá từ 50 đến 60 triệu euro. Trong khi đó, tất cả cầu thủ trong tay HLV Vicente Moreno ở mùa này chỉ được định giá vỏn vẹn khoảng 58 triệu euro. 

Rõ ràng, vấn đề của Real không nằm ở cầu thủ, mà bởi HLV Zidane chưa hề khai thác được bất cứ nguồn sức mạnh nào từ dàn sao dự bị và những tài năng trẻ sáng giá tại Bernabeu. Nếu là một đội bóng hùng mạnh, Real hiển nhiên có thể đánh bại Mallorca với bất cứ đội hình nào, để có thể dành sức cho các trận đánh lớn. Nhưng thực tế, họ đang không phải là một tập thể mạnh như vậy!

Real thụt lùi từ khi Zidane thay Solari
Real chỉ thắng 10, hòa 5 và thua 5 trận trong 20 vòng La Liga kể từ khi HLV Zidane trở lại dẫn dắt, tức chỉ giành được 58% tổng số điểm. Trong khi đó, thành tích của Kền kền trắng tại La Liga dưới thời HLV Solari trước đó là 12 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại, tức đạt 73% số điểm tối đa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x