Từ Real đến M.U: Chớ dại quay lưng với truyền thống

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:54 ngày 05-01-2019
Real Madrid và Manchester United đều khởi đầu mùa giải này một cách tồi tệ, dẫn đến kết cục là sa thải HLV. Vấn đề là hai vị chiến lược gia này đều đã chọn lối chơi đi ngược với truyền thống đội bóng.
Từ Real đến M.U: Chớ dại quay lưng với truyền thống
Chạy nhiều ra chiến thuật là câu nói quá quen thuộc và mang tính bao hàm về chiến thuật trong bóng đá. Thật vậy, những đội bóng di chuyển nhiều thường là những đội bóng biết bày binh bố trận để áp đảo đối phương. Đơn cử, suốt thời gian qua Liverpool tung hoành ngang dọc xứ sương mù nhờ chạy cực nhiều, với những máy chạy đúng nghĩa. 

Các học trò của HLV Juergen Klopp chạy nhiều tới mức đối phương phát sốt, đến nỗi bậc thầy chiến thuật cỡ Jose Mourinho phải thốt lên: “Tôi vẫn còn chóng mặt vì Robertson, anh chàng này cứ như thể chạy nước rút 100m mỗi phút một lần”. Nhưng, đến trận đại chiến cuối tuần qua, trớ trêu Liverpool lại chạy ít hơn Man City và rốt cuộc thất trận. 

Thống kê chỉ ra, suốt 90 phút kịch chiến tại Etihad, Man City thực hiện tới 121 pha chạy nước rút còn con số này bên phía Liverpool chỉ vỏn vẹn 93. Riêng Bernardo Silva, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận di chuyển gần 14 cây số. Tất nhiên, chạy như thế nào cho ra chiến thuật lại là vấn đề phức tạp hơn gấp nhiều lần.

Điều đáng nói, trận này Man City kiểm soát bóng ít hơn cả Liverpool và giành chiến thắng trong khi những lần đụng độ trước, đội bóng áo xanh cầm bóng áp đảo lại toàn hòa và thua. Vậy, việc đi ngược với chính triết lý kiểm soát bóng áp đảo mà Guardiola từng tôn thờ lại giúp Man City giành chiến thắng. Một chi tiết đầy thú vị cho thấy sự thiên biên vạn hóa của bóng đá.

Bóng đá luôn thiên biến vạn hóa
Bóng đá luôn thiên biến vạn hóa

Duy chỉ có một thứ bất biến trong bóng đá. Đó là truyền thống. Nếu chạy nhiều ra chiến thuật thì thắng nhiều cũng ra truyền thống. Tương tự, thắng như thế nào để ra truyền thống lại là câu chuyện phức tạp gấp nhiều lần. Có những đội bóng giành chiến thắng một cách lặp đi lặp lại với cùng một phong cách, từ đó tạo ra truyền thống.

Nhưng cũng có những đội bóng, truyền thống được tạo dựng không chỉ bởi chiến thắng trên sân cỏ mà còn cả những chiến thắng văn hóa, xã hội thậm chí chính trị. Và truyền thống là bồi tích của lịch sử, và lịch sử thì không đổi. Tiêu biểu là Barca. Đừng vội nghĩ đến tiqui-taca, bởi tiqui-taca thực ra chỉ thành hình từ ngày Johan Cruyff đến và tạo dựng thương hiệu độ chục năm trở lại đây.

Truyền thống cốt lõi của Barca được thể hiện qua câu slogan: “Hơn cả một CLB”. Tức Barca không chỉ là một đội bóng đá đơn thuần, Barca còn là biểu tượng cho sức phản kháng, khát khao độc lập của xứ Catalan trước ách thống trị của chế độ trung ương đặt tại Real Madrid. Thế nên, giả như Barca chơi phòng ngự phản công hay lật cánh đánh đầu cũng chả làm sao, miễn chiến thắng.

Và trên thực tế, HLV Luis Enrique đã từng áp dụng lối đá phản công với tam tấu MSN còn HLV đương nhiệm Ernesto Valverde bỏ cả sơ đồ “được cho là” truyền thống 4-3-3 để áp dụng 4-4-2 nhưng vẫn được trọng vọng hết mực. Nhưng, nếu một HLV Barca bày tỏ cảm tình với Real Madrid, liệu ông ta có tại vị quá 1 ngày?!

Lopetegui đã sai khi để Real chơi lối chơi của Barca
Lopetegui đã sai khi để Real chơi lối chơi của Barca

Tương tự, với Real Madrid, và bài học nhãn tiền đã xảy ra. Đó là trường hợp của Julen Lopetegui. Thứ bóng đá ban bật tí tách và chú trọng kiểm soát mà vị chiến lược gia này cho Real áp dụng ở giai đoạn đầu mùa đích thị là lối đá của Barca. Dĩ nhiên các cầu thủ Real đủ trình độ để chơi thứ bóng đá ma mị ấy, nhưng với sự tự tôn vốn có, với sự khinh bạc của những ngôi sao, với truyền thống ngạo nghễ, họ chơi thứ bóng đá ấy một cách khiên cưỡng.

Nhìn về quá khứ, Real là hiện thân của thứ bóng đá tấn công tận hiến. Vậy tấn công là gì? Như huyền thoại Real Jorge Valdano từng đặc tả: “Phòng ngự phải đặt nặng chiến thuật, tấn công hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố con người”. Đồng quan điểm, HLV Vicente Del Bosque, người từng đưa Real đến chức vô địch Champions League 2 lần giai đoạn Galacticos thừa nhận công việc của ông chỉ là sắp xếp đội hình, còn chơi bóng như thế nào là việc của các cầu thủ.

Đúng vậy! Tấn công phụ thuộc nhiều vào kỹ năng và hơn nữa cái tôi của các ngôi sao rất lớn, họ không thích bị gò bó chiến thuật hay nhận quá nhiều chỉ đạo từ HLV. Thế nên, Real dẫu là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử thì nhưng vị chiến lược gia dẫn dắt đội bóng này chưa bao giờ được đánh giá cao về sự thông tuệ chiến thuật, mới nhất là trường hợp Zinedine Zidane. Bởi vậy, khi Lopetegui áp đặt thứ bóng đá đặt nặng triết lý và rập khuôn đại đình định Barca, ông không thể tồn tại.

Trường hợp tương tự vừa xảy ra với một đội bóng vĩ đại khác. Đó là Manchester United. Tên tuổi Quỷ đỏ được tạo dựng bởi lối đá tấn công nhanh mãn nhãn, đỉnh cao là chức vô địch Champions League 1999 và 2008. Thế nên, nhắc đến M.U là nhắc đến bóng đá tấn công. Quan niệm này ăn sâu vào trí óc của người hâm mộ lẫn các cầu thủ, trở thành truyền thống, văn hóa trường tồn.

Mourinho không hợp với M.U, Solskjaer thì ngược lại
Mourinho không hợp với M.U, Solskjaer thì ngược lại

Do đó, khi Jose Mourinho cố gắng tiêm nhiễm vào Old Trafford thứ bóng đá mánh khóe, chú trọng tiểu tiết hay tổng quát là quá thực dụng, những vật chất nội tại của M.U phản ứng và đào thải. Bằng chứng là sự im lặng chán chường của người hâm mộ và cái cách Pogba chỉ trích: “Chúng tôi nên tấn công, tấn công và tấn công. Chúng tôi ở đây chỉ để tấn công. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến những đối thủ sợ hãi thực sự. Việc không tấn công là sai lầm của M.U”.

Rốt cuộc, Mourinho bị sa thải, Solskjaer được bổ nhiệm. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó nên thấu hiểu văn hóa M.U,  Solskjaer tránh xa vết xe đổ của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha và áp dụng thứ bóng đá mà chính ông miêu tả: “Tốc độ và sức mạnh, đó là những gì chúng tôi có. Vì vậy, chúng tôi tấn công nhanh chóng khi có thể. Đó cũng là triết lý của tôi. Tấn công nhanh”. Và đó đích thị là triết lý của M.U.

Bởi vậy, M.U dưới thời Solskjaer hồi sinh mạnh mẽ, cả về kết quả lẫn màn trình diễn. Solskjaer giỏi không? Zidane giỏi không? Mourinho giỏi không? Lopetegui giỏi không? Câu trả lời là tất cả đều giỏi. Vấn đề là phải đặt họ vào một môi trường, một văn hóa thích hợp để phát huy. Hay chính những nhà cầm quân này chớ dại quay lưng với truyền thống đội bóng.  Đó là giá trị cao nhất mà mọi đội bóng hướng tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Xabi Alonso không đến Liverpool, ai đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng thay Klopp? Xabi Alonso không đến Liverpool, ai đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng thay Klopp?

    Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x