Các học trò kể về Sir Alex Ferguson: 'Sir Alex không chỉ là người Thầy mà còn là người Cha'

Louis Saha và Fabio vẫn lưu giữ những kỷ niệm sâu đậm về người thầy cũ Sir Alex Ferguson. Trả lời tạp chí So Foot, hai cựu cầu thủ M.U hoài niệm về những năm tháng được chỉ dạy bởi vị HLV huyền thoại, người vừa bước sang tuổi 80 (31/12/1941).

So Foot: Nếu có người hỏi về Sir Alex, các anh sẽ trả lời ra sao?

Fabio: Đó là HLV giỏi nhất mà tôi từng biết, và là người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Ông ấy đã giúp đỡ tôi, anh trai tôi (Rafael) và cả gia đình tôi khi chúng tôi rời Brazil. Ông ấy thường hỏi tôi cậu có ổn không, gia đình ổn chứ? Với một cậu bé 17 tuổi mới chân ướt chân ráo sang Anh, đó là sự quan tâm quý báu. Tôi nợ Sir Alex vô vàn.

Saha: Sir Alex đơn giản là HLV giỏi nhất. Để trụ vững ở một CLB lâu đến vậy và duy trì đẳng cấp cao cho M.U, thích nghi với các thế hệ cầu thủ mới, đó là điều phi thường mà Sir Alex làm được. Zidane từng mang về 3 chức vô địch Champions League cho Real nhưng vẫn là quá ngắn so với triều đại của Sir Alex ở M.U. Ông ấy là duy nhất, sẽ không còn HLV nào khác trong bóng đá hiện đại.

Các anh còn nhớ buổi gặp đầu tiên với Sir Alex?

Fabio: Khi đó tôi 15-16 tuổi gì đó, chúng tôi được Sir Alex tiếp đón trong văn phòng của ông ấy. Chúng tôi chưa nói được tiếng Anh, nhưng Sir Alex chủ động nói chuyện với cha mẹ tôi và cười rất nhiều. Cha mẹ tôi rất có thiện cảm với Sir Alex, còn chúng tôi cảm thấy hào hứng khi được làm việc với vị HLV dễ chịu này.

Saha: Những buổi tập đầu tiên và những cuộc nói chuyện đầu tiên đã ghi ấn tượng đậm với tôi. Tôi như choáng ngợp bởi hào quang toát ra từ Sir Alex, nhưng trên hết là sự gần gũi như người trong gia đình. Cách Sir Alex nói chuyện với một cầu thủ trẻ 16 tuổi hay một trụ cột 30 tuổi đều như nhau, giúp cầu thủ nào cũng cảm thấy thoải mái. Tôi thấy Sir Alex giống như một người cha hơn là một người thầy.

Ấn tượng của anh về phong cách cầm quân của Sir Alex?

Saha: Sir Alex thích bóng đá tấn công, nhưng ông ấy không bao giờ bảo tôi phải sút thế này, phải di chuyển thế kia. Tôi nhớ có một lần Sir Alex nói với tôi: “Cậu là một cầu thủ rất giỏi nên mới khoác áo M.U. Bây giờ cậu phải có can đảm và tự tin để thể hiện toàn bộ khả năng, ngay cả khi không đủ thể lực, để xứng đáng với màu áo này”. Tất cả chúng tôi đều biết cách chơi bóng và Sir Alex là người giúp chúng tôi giải phóng mọi tiềm năng chơi bóng.

Fabio: Khi chúng tôi giành danh hiệu Premier League vào năm 2011 trên sân Blackburn, tôi thấy rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt Sir Alex. Chúng tôi đã có danh hiệu thứ 19 để vượt qua Liverpool (18). Sir Alex luôn có tầm nhìn xa cho CLB. Ông ấy biết khi nào trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Ông ấy nói với tôi: “Tôi tin cậu, nếu không tôi sẽ không cho cậu ra sân, hãy làm những gì tốt nhất”. Khi được một người như Sir Alex nói vậy, bạn sẽ có động lực và sự thúc đẩy tiến lên phía trước. Sir Alex đã giúp tôi trở thành một người đàn ông trưởng thành.

 

Fabio và Saha (ảnh nhỏ) đều dành cho Sir Alex sự kính trọng

Vậy còn mối quan hệ của Sir Alex với phòng thay đồ?

Fabio: Xuất sắc. Ông ấy luôn pha trò mọi lúc. Thật dễ dàng để tới gần Sir Alex. Ông ấy đã biến phòng thay đồ thành một gia đình lớn. Ông ấy bảo vệ các cầu thủ và nhân viên. Sir Alex luôn cố gắng để các cầu thủ cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nếu có cầu thủ nào chểnh mảng, ông ấy sẽ tìm hiểu xem anh ta gặp vấn đề gì, gia đình có trục trặc không. Ông ấy là HLV sẵn sàng nói với cầu thủ: “Nghe này, hãy quay về Brazil xả hơi 3-4 ngày, sạc đầy pin rồi trở lại M.U nhé”. Nhưng khi thua trận, Sir Alex cũng dễ nổi cáu. Có lần Rafael mắc sai lầm sau trận thua và Sir Alex vào phòng thay đồ quát mắng tôi. Tôi chỉ dám nói: “Xin lỗi, tôi là Fabio”. Sir Alex lúc đó chỉ biết cười xòa. Ông ấy vẫn thường nhầm lẫn giữa hai anh em chúng tôi. 

Saha: Nếu chúng tôi không làm ông ấy hài lòng trong hiệp 1, chúng tôi biết mình sẽ bị Sir Alex “giết” trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ. Có lần, tôi ghi 2 bàn và bỏ lỡ 2 cơ hội trong hiệp 1. Tới giờ nghỉ, Sir Alex quạt cho tôi một trận bằng giọng Scotland. Tôi không hiểu mấy nhưng phản ứng mạnh: “Tôi đã ghi 2 bàn, ông có vấn đề à?”. Sir Alex có bầu máu nóng hơn cả cầu thủ, và ông ấy truyền được ngọn lửa đó cho học trò. Ông ấy không phải là HLV nói “cậu phải làm” mà là “cậu có thể làm được”.

Các anh muốn chúc gì cho Sir Alex nhân dịp sinh nhật lần thứ 80?

Fabio: Tôi chỉ cầu mong sức khỏe cho Sir Alex, còn nếu được gặp ông ấy tôi sẽ tặng ông ấy một cái mũ len vì Sir Alex rất thích đội mũ len. Và cả một cái ôm nữa, tôi rất nhớ ông ấy!

Saha: Sức khỏe, đó là điều tôi cầu mong lớn nhất cho Sir Alex. Tôi muốn ông ấy mạnh khỏe để tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới bóng đá, cho các HLV. Tôi thường xuyên chấn thương và không có HLV nào có thể ủng hộ một cầu thủ vắng mặt 3-4 tháng mỗi mùa giải. Nhưng Sir Alex luôn chờ tôi, trao cho tôi cơ hội ra sân. Ông ấy đã cống hiến quá nhiều người cho người khác. Lúc này, tôi chỉ mong ông ấy quan tâm đến sức khỏe của mình. 

Cảm ơn các anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x