Mọi người đang phản ứng một cách dữ dội những phát ngôn của Sepp Blatter trong một ngày nhạy cảm: FIFA công bố danh sách 23 đề cử cho Quả bóng vàng. Chúng ta mải mê "chém gió" mà dường như quên mất: Blatter có nói gì sai đâu.
Sao nhỉ? Đấy là một cuộc trả lời phỏng vấn cho kênh Punto Pelota. Phóng viên hỏi: Messi và Ronaldo, ông thích ai? Blatter nói ông thích Messi. Chả lẽ việc ông thích ai đó cũng là sai hay sao? Chúng ta vẫn hay kêu gào phải tôn trọng quan điểm cá nhân. Vậy thì Blatter bộc lộ quan điểm cá nhân, mọi người phải tôn trọng chứ.
Vì sao Blatter thích Messi? Ông giải thích: "Messi là một chàng trai ngoan mà mọi ông bố, bà mẹ nào cũng muốn có. Nhanh nhẹn, lại chơi bóng như khiêu vũ vậy". Quá chuẩn rồi còn gì. Messi thời gian gần đây có dính vào nhiều scandal, nhưng trốn thuế thì do ông bố đạo diễn, ụp mặt vào ngực phụ nữ lạ là do photoshop, chửi bới đồng đội là do phát ngôn một chiều. Tức chúng ta nghi hoặc, nhưng cũng chưa có chứng cứ nào xác thực. Có hay chăng cũng cho chúng ta một góc nhìn mới về một cầu thủ đang bị truyền thông thần thánh hóa. Mà Messi đâu có phải là thần. Anh làm việc nghiêm túc, cống hiến hết mình, có gia đình hạnh phúc, một đứa con dễ thương. Thế thì chả phải là "đứa con mà mọi ông bố, bà mẹ muốn có còn gì".
Vậy Blatter nói gì về Ronaldo? Ông nói: "Người còn lại (tức CR7) như nhà chỉ huy vậy. Có lẽ chả tiếc tiền để làm tóc đâu". Vậy có gì sai không? Càng không. Ronaldo quả đúng có tư chất thủ lĩnh. Nani lỡ nhảy vào đánh đầu phá hôi quả bóng trong một trận giao hữu với Tây Ban Nha, Ronaldo ném luôn chiếc băng thủ quân xuống đất và thể hiện sự nóng giận tột độ.
Sepp Blatter bị "ném đá" vì chê bai Ronaldo
Ở Real Madrid, tần suất nóng giận của CR7 càng cao gấp nhiều lần. Đồng đội không chuyền bóng, chuyền bóng không như ý, trọng tài không thổi phạt đối thủ, CR7 lập tức phản ứng khủng khiếp, như kiểu một ông chủ tỏ thái độ với các nhân viên vậy. Còn tóc CR7 thì... bàn làm gì nữa. Thay đổi suốt ngày, khi thì chĩa chĩa, lúc thì hướng sang một bên, khi thì có sẹo tia chớp, nói chung là... đa dạng. Không tốn tiền làm tóc, chả lẽ Ronaldo tự làm?
Nghĩa là từ một phát ngôn bình thường của Blatter, mọi người đang diễn dịch theo một hướng rất bất bình thường mà vô tình quên đi ngữ cảnh của câu nói ấy. Blatter không tự nhiên nhận xét, ông chỉ trả lời một câu hỏi, một đề nghị nêu quan điểm. Vậy thì chúng ta chỉ trích quan điểm Blatter làm gì? Blatter thích Messi thì fan CR7 phản ứng. Blatter thích CR7 thì fan Messi phản ứng. Chả lẽ Blatter chỉ được thích... Balotelli hay một cầu thủ châu Á nào đó cho lành hay sao?
Đồng ý Blatter có nhiều ý tưởng tào lao, dính nhiều scandal không hay. Nhưng khi ông nói ông thích Messi thì ông chả sai gì cả. Còn nếu ai nói phát ngôn của Blatter làm ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn Quả bóng vàng thì lại càng sai. Blatter không có tư cách bỏ phiếu. Đấy là quyền của các HLV trưởng, các PV được ghi rõ trong các phiếu bầu. Sau mỗi lần bầu FIFA đều đăng tải rõ ràng ai bầu cho ai trong một tập tin mà bạn có thể dễ dàng tải về máy tính. Blatter thích Messi là chuyện của ông, có bầu cho Messi hay không là chuyện của nhà báo và các HLV trưởng. 2 chuyện rạch ròi cơ mà?
Bạn hãy nghĩ lại xem, có phải chúng ta đã quá xét nét lời nói của nhau hay không? Có phải chúng ta thỉnh thoảng lại hẹp hòi không? Thật lạ khi Ronaldo phản ứng, Real Madrid phản ứng, LĐBĐ Bồ Đào Nha phản ứng và fan CR7 cũng phản ứng. Nhưng cũng không lạ. Vì nếu Blatter bảo ông thích CR7 thì LĐBĐ Argentina phản ứng, Barca phản ứng và fan Messi phản ứng.
Mà phản ứng gì nhỉ? Blatter đâu có nói bậy. Bạn có quyền nói thích Messi, Ronaldo, Ribery, Ramsey, Casillas, Cazorla. Sao Blatter không thể chứ?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Danh tiếng một siêu sao của David Beckham không chỉ giới hạn ở quê nhà. Trong một chuyến đi mới đây sang Trung Quốc, anh đã bị người hâm mộ vây kín ở bất cứ thành phố nào anh đặt chân đến.
Phái đoàn đậm chất “liên hợp quốc” với đủ các quốc tịch Mỹ, Đức, Hàn, Nhật... có đến 95% là chưa đến Argentina lần nào. Và tất cả đều đã bị choáng ngợp ở đất nước mà theo tôi - một fan cuồng bóng đá - có lẽ nên được gọi là “quốc gia bóng đá Maradona”.
Hôm qua (29/10), FIFA đã công bố danh sách sơ bộ 23 cầu thủ cho danh hiệu QBV cùng 10 HLV cho danh hiệu huấn luyện viên của năm. Tuy nhiên, trong danh sách dự kiến này vắng khá nhiều cái tên hoàn toàn xứng đáng.
Chủ tịch Florentino Perez của Real đã viết thư gửi đến Chủ tịch FIFA Sepp Blatter yêu cầu ông này phải công khai xin lỗi Cristiano Ronaldo vì những lời xỏ xiên đối với siêu sao người Bồ Đào Nha.
Trong chuyên mục kỳ này, Cafe News xin dành thời lượng để trả lời giải đáp thắc mắc của bạn đọc bốn phương từ các nơi gửi về. Xin bạn đọc tiếp tục gửi những thắc mắc về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố hồi đáp tất cả trong khả năng.
FIFA vừa mới công bố danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013. Vào ngày 2/11 tới, 3 cái tên xứng đáng nhất lọt vào “chung kết” sẽ được thông báo và đến 13/1/2014, người hâm mộ sẽ biết được ai là người giành được danh hiệu cao quý này.
Soi kèo - Dù mới thăng hạng nhưng Fredrikstad đang dẫn đầu giải VĐQG Na Uy về kèo châu Á, họ sẽ có điểm trong trận Lillestrom vs Fredrikstad. Trong trận đấu cùng giờ ở giải VĐQG Na Uy, đội khách sẽ thắng góc chấp hiệp 1 trận Stromsgodset vs Haugesund.
Chủ sở hữu Chelsea đã công bố một loạt các yêu cầu chuẩn bị cho một mùa hè trọng đại tại Stamford Bridge. Một trong những mục tiêu là lời cảnh báo tới HLV trưởng Mauricio Pochettino rằng ông cần đưa đội bóng trở lại Champions League.
Tiền vệ Moises Caicedo của Chelsea đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trước Bournemouth, khi dứt điểm thành bàn từ khu vực giữa sân khiến tất cả phải bất ngờ.
Premier League 2023/24 đã hạ màn đầy kịch tính và giàu cảm xúc với danh hiệu vô địch chính thức thuộc về Man City. Không ai khác tiền vệ Phil Foden đã tỏa sáng với cú đúp lập được giúp Man City đánh bại West Ham 3-1 trên sân Etihad ở vòng đấu cuối cùng để vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn