
Cựu tiền đạo của Tottenham, Erik Lamela, đã được bổ nhiệm vào vị trí nhân viên phụ trách trang phục tại CLB Monterrey của Mexico.
Cầu thủ người Argentina, 34 tuổi, đã giải nghệ vào mùa hè năm ngoái sau thời gian dài vật lộn với chấn thương hông. CLB cuối cùng anh khoác áo là AEK Athens (Hy Lạp), sau quãng thời gian thi đấu cho Sevilla kể từ khi rời Tottenham.
Sau khi giải nghệ, anh từng trở lại Sevilla để làm việc trong ban huấn luyện dưới quyền Matias Almeyda.
Almeyda rời Sevilla vào tháng 3 năm nay và nhanh chóng chuyển đến Bắc Mỹ để đảm nhận vai trò HLV trưởng tại Monterrey. Lamela cũng đã đi theo Almeyda.
Tuy nhiên, Lamela không thể đảm nhận vai trò huấn luyện viên do thiếu các bằng cấp bắt buộc. Quy định của giải Liga MX yêu cầu HLV phải có chứng chỉ chính thức từ LĐBĐ Mexico. Vì Lamela không đáp ứng được các tiêu chuẩn này nên anh không được phép làm công việc huấn luyện.
Dù vậy, anh đã tận dụng một kẽ hở bằng cách nhận vị trí nhân viên phụ trách trang phục của CLB, qua đó cho phép anh có mặt trên băng ghế chỉ đạo trong các trận đấu.
Được biết, Lamela đang nỗ lực để lấy bằng huấn luyện UEFA Pro và nhiều khả năng sẽ được nhận bằng HLV khi hoàn thành chứng chỉ này.

Trong quá khứ, Lamela từng là ngôi sao trẻ nhận được rất nhiều kỳ vọng của Argentina. Sau khi gia nhập câu lạc bộ River Plate lúc mới 7 tuổi, Lamela được cho là đã nhận được lời đề nghị từ Barcelona. Theo đó, anh và gia đình sẽ được nhận mức đãi ngộ 160.000 USD mỗi năm, cùng với nhà ở và việc làm cho cha mẹ nếu chuyển đến Barcelona, một thỏa thuận tương tự như trường hợp đưa Lionel Messi sang Tây Ban Nha khi còn nhỏ.
Năm 2004, một ê-kíp làm phim của chương trình "Trans World Sport" đã đến Argentina để phỏng vấn Lamela khi cậu mới 12 tuổi. Lúc bấy giờ, cậu bé đã bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận sau khi ghi được 120 bàn cho đội trẻ River Plate ở mùa giải trước đó. Trong đoạn video, Lamela bày tỏ mong muốn được tiếp bước Diego Maradona và giành chức vô địch World Cup cùng Argentina.
Khi mới 19 tuổi, Lamela đã rời Argentina để đầu quân cho Roma. Quãng thời gian toả sáng ở Serie A giúp Lamela được Tottenham chiêu mộ với mức giá 30 triệu bảng hồi năm 2013, kỷ lục chuyển nhượng của Spurs giai đoạn đó.
Tuy nhiên, trong 8 năm thi đấu cho Tottenham từ 2013-2021, Lamela chấn thương liên miên và chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng. Trong khoảng thời gian đó, anh đã ra sân 257 lần cho Spurs, ghi được 37 bàn thắng. Anh cũng từng giành giải Puskas năm 2021 nhờ siêu phẩm "Rabona" đầy nghệ thuật vào lưới đối thủ cùng thành phố Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh.
Lamela giờ 34 tuổi. Anh sẽ có nhiều lý do để tiếc nuối cho sự nghiệp của mình. Từ một tài năng trẻ được Barca theo đuổi gắt gao, ước mơ tiếp bước Maradona, giờ phải giải nghệ sớm và làm nhân viên trang phục tại Mexico.


























