Filipe Luis: 'Simeone không có tình người, Mourinho là kẻ phản bội'

Hà Trang
18:33 ngày 22-02-2021
Trước đại chiến Atletico vs Chelsea ở vòng 1/8 Champions League, hãy cùng lắng nghe tâm sự của một cầu thủ hiếm hoi giành danh hiệu ở cả 2 CLB này: Filipe Luis.

Nhận định bóng đá Atletico vs Chelsea, 03h00 ngày 24/2

Không chỉ từng thi đấu cho Atletico và Chelsea, Luis còn phải làm việc dưới quyền 2 HLV cực đoan bậc nhất làng túc cầu là Simeone và Mourinho. Ở đây, anh đã có những trải nghiệm nhớ đời.

"Bây giờ tôi có có thể gửi và nhận tin nhắn từ Simeone như một người bạn nhưng lúc còn ở Atletico, mỗi lần nhận tin nhắn tôi đều stress nặng", Luis - cầu thủ đang thuộc biên chế Flamengo chia sẻ.

"Hãy nhớ lời tôi, không dễ dàng gì khi chơi dưới quyền Simeone. Ông ấy không có tình người. Simeone sẽ không bao giờ nói: Ôi thật đáng tiếc, thật tội nghiệp cho cầu thủ này, tôi cần phải làm điều gì đấy cho cậu ta. Không, ông ấy chỉ quyết định những gì phải quyết định để chiến thắng.

Luis đạt đến đỉnh cao ở Atletico

Khi Simeone lên nắm Atletico vào 2011, đội bóng chỉ cách khu vực xuống hạng có 4 điểm nhưng rồi ông ấy biến Atletico thành những nhà vô địch Europa League vào cuối mùa. Simeone biến các cầu thủ thành dạng kỳ dị như bây giờ".

Nhưng dù bị Simeone ức chế về tâm lý, Luis vẫn quyết định quay lại Atletico chỉ sau 1 năm thi đấu tại Premier League cho Chelsea. "Simeone nói với tôi: Trở lại đi, chúng ta sẽ lại vô địch, tôi cần một hậu vệ như cậu. Tôi trở lại và quả thật đã thi đấu tốt. Rồi Simeone nói: Thấy chưa, cậu chỉ có thể thi đấu tốt dưới quyền tôi, trở lại là điều cậu phải làm. Simeone hiểu từng cm trên người tôi, ông ấy có thể tạo ra phiên bản tôi tốt nhất".

Trở lại với chuyến phiêu lưu ở Chelsea. Năm 2014, Luis nổi lên như một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới sau chức vô địch La Liga cùng Atletico. Theo tiếng gọi của danh vọng, anh chia tay Simeone để về dưới trướng Mouinho tại Chelsea.

Nhưng cuộc sống tại London không như ý Luis. Anh đánh mất phong độ và không thể cạnh tranh suất đá chính với Cesar Azpilicueta. 

"Khi phải ngồi dự bị trận đầu tiên của mùa giải, tôi gõ cửa phòng Mourinho để hỏi: Tại sao ông mang tôi đến đây? Tại sao không để tôi ở lại Atletico? 

Để rồi đánh mất chính mình ở Chelsea

Mourinho nói rằng ông không cảm thấy an toàn khi tôi thi đấu. Chỉ Azpilicueta mới mang lại cảm giác đó. Ông ấy nói tôi phải chiến đấu để giành vị trí. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện đó, tôi cứ ngỡ chỉ cần cái tên mình là sẽ được mặc định.

Nhưng Mourinho đã đúng, tôi thi đấu không tốt. Nhưng tôi cũng nghĩ mình chỉ có thể cải thiện nếu được trên sân. Tôi không bao giờ hối hận việc chuyển đến Chelsea vì đây là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới".

Nhưng khi Luiz bị loại khỏi đội hình tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn - nơi anh đã tham gia toàn bộ chiến dịch trước đó, mối quan hệ với Mourinho sụp đổ:

"Vào lúc đó, tôi cảm thấy bị phản bội. Tôi không muốn thi đấu cho Mourinho thêm một năm nào nữa. Nhưng đó không phải lỗi của ông ấy. Chúng tôi đã thắng trận chung kết đó và tôi được gửi huy chương về nhà".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x