
Quả "bồ" được cho là đã được ông Infantino thăng chức trong thời gian 2 người có quan hệ tình cảm. Sau khi người phụ nữ rời đi, UEFA được cho là đã chi trả chi phí để cô theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại một trường kinh doanh.
Trong một tuyên bố vào tối thứ Sáu, UEFA thừa nhận đã thực hiện khoản chi trả nói trên và cho biết họ đã nắm được thông tin về những cáo buộc cho rằng người phụ nữ này có quan hệ tình cảm với ông Infantino. UEFA cũng khẳng định kể từ đó, họ đã siết chặt các quy định để tránh tái diễn tình trạng phung phí tại một “tổ chức hiện đại và có tầm ảnh hưởng lớn”.
Điều này sẽ càng làm gia tăng làn sóng chỉ trích dữ dội xoay quanh vai trò hiện tại của Infantino với tư cách là Chủ tịch FIFA. Ông gia nhập UEFA vào năm 2000 và làm việc tại đây 16 năm trước khi rời đi để trở thành người đứng đầu FIFA vào tháng 2/2016.
Vào tối thứ Sáu, một người phát ngôn của FIFA cho biết chưa từng có bất kỳ khiếu nại nào từ nhân viên về hành vi của ông Infantino. Người này tuyên bố: "Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này bởi chúng hoàn toàn sai sự thật.

Mọi ám chỉ về hành vi không đúng mực hay vi phạm điều lệ, quy định đều mang tính bôi nhọ. Chưa từng có nhân viên nào tại UEFA hay FIFA khiếu nại về hành vi của ông Infantino. Mọi quyết định của tổ chức đối với nhân viên, bao gồm cả việc rời đi và các khoản trợ cấp thôi việc, đều luôn được các giám đốc có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành".
Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin, ông Michel Platini - Chủ tịch UEFA vào thời điểm đó - đã chất vấn Infantino về vụ việc này, và hai bên đã thống nhất để người phụ nữ kia rời đi kèm một khoản tiền bồi thường.
UEFA - tổ chức đang kêu gọi Infantino từ chức - cũng đã chi trả học phí cho người phụ nữ này theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại một trường kinh doanh với mức phí khoảng 45.000 bảng mỗi năm, như một phần của thỏa thuận.
Infantino được cho là đã sử dụng các mối quan hệ để giúp nhân tình có được một công việc mới với đãi ngộ hấp dẫn trong cùng lĩnh vực. Ông cũng lo liệu khoản tiền chi trả khi bà nghỉ việc bằng cách sử dụng ngân sách của UEFA – vốn lẽ ra có thể được dành cho các hoạt động bóng đá phong trào.

Trước đó, Infantino được cho là đã thăng chức cho nhân tình, tăng lương cho bà thêm 30% và đưa mức lương lên khoảng 160.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 147.000 bảng). Việc thăng tiến nhanh chóng của người phụ nữ này đã dấy lên những lo ngại rằng Infantino lạm dụng quyền lực để nâng đỡ không trong sáng.
Vào thời điểm đó, Infantino là người đứng đầu một đế chế bóng đá quản lý môn thể thao này tại 53 quốc gia, với doanh thu vào khoảng 1,2 tỷ bảng. Một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết: "Infantino đã phạm một sai lầm lớn và suýt nữa phải trả giá bằng cả sự nghiệp.
Mọi người đã nói với Platini rằng ông phải sa thải Infantino. Một người trong cuộc khác nói thêm: Platini đã chất vấn Infantino, đại ý là chọn nhân tình hay sự nghiệp, và Gianni đáp: "Cô ấy sẽ ra đi”.
Câu chuyện về ngoại tình công sở này bị nghi ngờ này mang lại một góc nhìn mới về hành trình thăng tiến sau đó của Infantino lên vị trí Chủ tịch FIFA. Khi gia nhập UEFA vào năm 2000, Infantino là một luật sư và là nhân vật khá kín tiếng trước khi dần thăng tiến qua các cấp bậc.
Ngay cả khi đã giữ chức Tổng thư ký, ông vẫn nổi tiếng trong đội ngũ nhân viên UEFA là một nhà điều hành dễ gần và giản dị. Ông thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng cùng nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, vào thời điểm người phụ nữ kia rời UEFA, dường như tham vọng của ông đã được định hình rõ rệt.

Vào năm 2016, khi ông Platini bị loại khỏi chức vụ trong một vụ bê bối tham nhũng, ông Infantino đã được đề cử làm ứng viên sáng giá của UEFA cho vị trí chủ tịch FIFA. Theo một cựu đồng nghiệp, ông thường theo đuổi quan điểm "mục đích biện minh cho phương tiện".
Thông tin chi tiết về vụ “cặp bồ” xuất hiện 1 tuần sau khi kế hoạch huy động vốn của Infantino - vốn được công bố chỉ 9 ngày sau khi World Cup kết thúc - bị đổ bể. Kế hoạch này lẽ ra đã cho phép một nhóm nhà đầu tư nắm quyền kiểm soát các lợi ích thương mại từ những giải đấu hàng đầu dành cho nam và nữ của FIFA.
Một cuộc phản kháng tại UEFA - nơi các thành viên đã bỏ phiếu với tỷ số 55-0 để tẩy chay kỳ World Cup tiếp theo - đã góp phần ngăn chặn kế hoạch này. UEFA cáo buộc FIFA đang cố gắng bán rẻ "linh hồn" của môn thể thao vua. Các quốc gia thuộc khu vực CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ) cũng noi gương UEFA trong việc lên án kế hoạch này.
Trước đó, ông Infantino từng điều hành một kỳ World Cup đầy rẫy khủng hoảng, chứng kiến tình trạng trục lợi từ giá vé ở mức chưa từng có và vụ việc "án treo bị đình chỉ" đối với tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun sau khi có sự vận động từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.






















