
Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, HLV 36 tuổi, Matthew Saunders đã từ chức chỉ sau 6 tuần làm việc tại đây. Càng ồn ào hơn nữa khi Saunders bay ghế bởi chỉ trích gay gắt học trò uống bia sau trận đấu. Bracknell Town đã thông báo trên trang X (trước đây là Twitter) với nội dung: "Sau các cuộc thảo luận giữa huấn luyện viên đội một và chủ sở hữu câu lạc bộ, Matt đã từ chức huấn luyện viên tại Bracknell Town FC”.
“The Robins” (biệt danh của Bracknell Town) đã bổ nhiệm Saunders vào giữa tháng 9 vừa qua, nhưng không cải thiện được phong độ kém cỏi. Vẫn chưa hết, các cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Saunders đã gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi người hâm mộ cáo buộc ông "phá nát đội hình". Trong cuộc phỏng vấn gần đây sau trận thua trước Gloucester City, Saunders tỏ ra thất vọng rõ rệt và đã có một bài phát biểu kỳ quặc về các cầu thủ của mình. Saunders nói: “Tôi đã loại bỏ những cầu thủ không đủ thể lực. Tôi sẽ không để câu lạc bộ bóng đá này bị kéo xuống bởi những người không thể chạy, không thể chăm sóc bản thân, những người chỉ muốn đi nhậu nhẹt sau trận đấu. Chuyện đó sẽ không xảy ra”.

Ông thầy 36 tuổi tiếp tục khẳng định: "Các cầu thủ trẻ đã thể hiện rất tốt, còn các cầu thủ kỳ cựu của chúng tôi chẳng đóng góp được gì”. Đoạn clip dài bốn phút tiếp tục với cảnh Saunders tỏ thái độ tức giận vì các cầu thủ của mình "ăn uống không điều độ". Màn đổ vấy cho học trò của Saunders đã gây bức xúc cho NHM, thậm chí có fan quá khích cáo buộc ông thầy này đã “ném các cầu thủ kỳ cựu vào gầm xe buýt”.


























