Trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc cách đây không lâu, đội quân của ông Hiddink đã thua một cách tâm phục khẩu phục.
Cú sốc này làm thổi bùng ngọn lửa chỉ trích từ dư luận bóng đá Trung Quốc. Nhiều người bàng hoàng về vị thế của bóng đá Trung Quốc và lo ngại cho tương lai của đội tuyển khi được đầu tư nhiều và dẫn dắt bởi những HLV tên tuổi nhưng thành tích không thay đổi.
Phải có người chịu trách nhiệm về thất bại của U22 Trung Quốc. Và dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng tác động của nó với dư luận Trung Quốc quá lớn khiến LĐBĐ nước này phải 'trảm' HLV Hiddink, người từng nhận rất nhiều kỳ vọng.

HLV Hiddink và 'học trò' Park Hang Seo
Theo thông báo mới nhất được phát đi, HLV Hiddink đã không có tên trong thành phần ban huấn luyện U22 Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Thay thế ông thầy người Hà Lan là HLV Hao Wei và rất có thể, đây cũng chỉ là phương án tạm thời.
Bên cạnh đó, một loạt giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh cho U22 Trung Quốc cũng được đưa ra.
Định mệnh đã khiến HLV Park Hang Seo lại là người khiến ông chịu ơn phải mất việc. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là vậy, nó không có chỗ cho tình cảm.