Trong hành trình vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng đến 3 đội hình khác nhau trong 3 trận đấu. Sự xoay tua ấy ban đầu tạo ra những tranh cãi, thậm chí có thời điểm phải đặt ra những câu hỏi khi nhìn thấy Đình Bắc và đồng đội chơi thứ bóng đá… "không lối thoát". Thế nhưng, kết quả cuối cùng đã chứng minh lựa chọn của ông Kim là đúng đắn, U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, qua đó giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.
Điều đáng nói ở đây không chỉ là chiến thắng, mà còn là triết lý dùng người của ông Kim. Ông dám chọn, dám tin và dám trao cơ hội cho tất cả. Trong đội hình U23 Việt Nam, không có ai bị “gạt ra ngoài”, mà mỗi cá nhân đều là một phần quan trọng của tập thể. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể ra sân, miễn là thể hiện được khát vọng và tinh thần chiến đấu. Chính điều đó tạo nên một đội U23 Việt Nam vừa có chiều sâu, vừa có sự sẵn sàng từ mọi vị trí.
“Dụng nhân như dụng mộc”, gỗ trong rừng có muôn hình vạn trạng: có loại thẳng, có loại cong, có loại cứng rắn hay mềm dẻo… Với người thợ mộc, không có loại nào vô dụng, điều quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng và sắp xếp từng loại vào mục đích gì. Mỗi con người trong chúng ta đều có những năng lực riêng. Một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý giỏi là người biết phân tích, biết nhận diện thế mạnh của từng người và đặt họ vào đúng chỗ, đồng thời khơi gợi, phát triển những thế mạnh đó.
Có lẽ với HLV Kim Sang Sik, quản trị con người không đơn thuần là phân công công việc, mà là nghệ thuật dụng nhân. Khi mỗi thành viên được trao cơ hội, khi sức mạnh cá nhân hòa vào tập thể, sẽ hình thành nội lực bền vững. Thành công của U23 Việt Nam hôm nay là minh chứng, đã chọn là phải tin, đã tin là phải dùng và dám chịu trách nhiệm cho những sự lựa chọn của mình. Sau một giải đấu thành công, rất có thể, người ta sẽ có một góc nhìn mới hơn về năng lực quản trị con người của HLV Kim Sang Sik.