Sét đánh ngang tai!
Ra đời vào ngày 29/1/1980, Ivan Klasnic bắt đầu cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp vào trước sinh nhật 18 tuổi vài ngày, trong màu áo FC St.Pauli. Sau 3 mùa gắn bó và giúp đội nhỏ bé này thăng hạng lên Bundesliga, Hè 2001 anh chuyển sang khoác áo Bremen, bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao. Dấu ấn lớn nhất của chân sút Croatia này tại Bremen chính là cú đúp vô địch Bundesliga và Cúp QG Đức năm 2004. Anh ghi tổng cộng 18 bàn ở hai đấu trường này, trong đó có 13 bàn/29 trận tại giải Bundesliga và 5 bàn/6 trận tại Cúp QG (Vua phá lưới của giải đấu này). Ngoài ra, Klasnic cũng đã giành Cúp Liên đoàn Đức 2006.
Giữa lúc được xem như một trong những cầu thủ Croatia triển vọng nhất và có tương lai vô cùng sáng lạn ở Bremen, thì năm 2005, Klasnic đã bất ngờ nhận được thông báo từ các bác sỹ của CLB rằng, anh mắc một chứng bệnh nghiêm trọng về thận. Lúc đầu họ chẩn đoán anh chỉ cần dùng thuốc, nhưng sau đó mọi chuyện lại khác. Klasnic bị suy thận và cần nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật thay thận. Trong thời gian này, anh vẫn vừa sử dụng thuốc vừa thi đấu. Ngày 4/11/2006, Klasnic ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bremen trong trận gặp Cottbus và được xem như bàn thắng cuối cùng của anh tại Bundesliga trước khi anh phải nghỉ rất lâu để tập trung chữa bênh.
Đầu tháng 12/2006, các bác sỹ của Bremen quyết định rằng, Klasnic phải tiến hành phẫu thuật ghép thận. Tháng 1/2007, chính mẹ anh đã hiến tặng anh một quả thận. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng trớ trêu thay cơ thể anh lại đào thải, không tiếp nhận quả thận mới. “Sau khi phẫu thuật, quả thận bị chuyển sang màu xanh. Tôi không hiểu tại sao, chỉ biết rằng các bác sỹ cho biết có những biến chứng trong quá trình phẫu thuật”, Klasnic từng tiết lộ như vậy vào đầu năm 2020. Khoảng hai tháng sau, Klasnic lên bàn mổ lần thứ hai để thực hiện ca ghép thận. Lần này, cha anh là người hiến thận cứu con trai. Và thật may mắn, cơ thể anh tiếp nhận thận mới và anh khỏe mạnh, tái xuất sân cỏ ngày 24/11/2007 – hơn 11 tháng vắng mặt. Hai tuần sau, Klasnic ra sân trong đội hình xuất phát và lập cú đúp ở trận gặp Leverkusen.
Ý chí kiên cường chiến thắng bệnh tật
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến cuối năm 2011 thì thận của anh lại có vấn đề! Và anh may mắn có được quả thận mới phù hợp để lần thứ ba thực hiện việc ghép thận. Bằng ý chí kiên cường sau khi vượt qua bạo bệnh, Klasnic tiếp tục tái xuất sân cỏ. Trong thời gian khoác áo Bolton (2009-2012), anh ghi 20 bàn/76 trận tại Premier League (25 bàn/98 trận trên mọi đấu trường). Một con số thực sự quá ấn tượng với một cầu thủ từng chịu tới ba ca ghép thận như anh. “Tôi rất ngạc nhiên khi mình có thể chống chọi với bệnh tật như vậy. Nhưng tôi đã chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất! Tôi muốn cho mọi người thấy rằng, mình có thể thực hiện được ước mơ nếu mình thực sự muốn”, Klasnic nói như muốn khích lệ tinh thần những người mắc bệnh giống mình như vậy.
Sự nghiệp của chân sút người Croatia từng tưởng như đã khép lại vì bệnh suy thận vào năm 2007, nhưng sau phẫu thuật thành công, Klasnic thậm chí giành suất tới EURO 2008 và trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự giải đấu lớn sau khi ghép nội tạng thành công. Trong màu áo ĐT Croatia, Klasnic đã ghi 12 bàn/41 trận. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga vẫn ra sân sau khi ghép thận và là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới chơi bóng trở lại sau hai ca ghép thận. Mỗi lần ghép thận, quả thận mới chỉ khỏe được vài năm, nhưng Klasnic vẫn cố gắng chơi bóng tới tận năm 2013.
Hồi tháng 1/2020, tóc Klasnic từng rụng sạch chỉ vì virus lạ tấn công. Song anh vẫn rất lạc quan: “Không gì có thể tiêu diệt được một Klasnic! Tôi thấy mình giống như một nhân vật trong phim vậy”. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Klasnic luôn thể hiện được tinh thần của một chiến binh, không hề gục ngã và vươn lên để chiến thắng số phận nghiệt ngã. Và, anh đã sống với tinh thần ấy cho đến ngày hôm nay.
Klasnic muốn sống tới 100 tuổi Klasnic từng kiện các bác sỹ của Bremen Tuy nhiên, một năm sau đó Klasnic đã quyết định rút đơn kiện. 22. Trong màu áo Bremen mùa 2005/06, Ivan Klasnic ra sân nhiều nhất với tổng cộng 54 trận trên mọi đấu trường (30 trận tại Bundesliga) và ghi được 22 bàn (15 tại giải VĐQG). |
XEM THÊM
Beckham: 'Ronaldo không bao giờ đạt tới đẳng cấp của Messi'
Ronaldo lẽ ra đã là đồng đội của Messi nếu không vì... một cuộc gọi
'Messi xuất sắc nhất thế giới, nhưng sắp đến thời của Neymar'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn