Sau khi ký hợp đồng và ra mắt CLB, tân thuyền trưởng Jose Mourinho đã có màn ra mắt hoàn hảo trong lần trở lại Benfica sau 25 năm. Đây là trận đấu đầu tiên của “Người đặc biệt” kể từ khi được bổ nhiệm thay thế HLV Bruno Lage - người bị sa thải sau thất bại bất ngờ trước Qarabag tại Champions League hôm 17/9.
Trận đấu diễn ra không quá khó khăn cho Benfica khi đối thủ chỉ là CLB ít tên tuổi AVS. Dù vậy, phải đợi tới phút 45+3, Benfica mới cụ thể hóa các pha bóng nguy hiểm và sự lấn lướt bàn thắng. Cầu thủ Heorhiy Sudakov mở tỷ số ngay cuối hiệp một, giúp đội khách cởi bỏ áp lực tâm lý.
Bước sang hiệp hai, Vangelis Pavlidis nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 59, trước khi Franjo Ivanovic ấn định chiến thắng 3-0, qua đó đưa Benfica tiếp tục bám sát ngôi đầu bảng. Hiện tại, Benfica đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng giải Bồ Đào Nha, kém Porto 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.
Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu không chỉ nằm ở màn trình diễn của các cầu thủ mà còn ở phản ứng đầy cảm xúc của Mourinho. Ở bàn thắng thứ ba của Benfica, nhà cầm quân 62 tuổi ăn mừng cuồng nhiệt và nhận được sự ủng hộ lớn từ các fan. Sau thời gian bị nghi ngờ, chỉ trích và không thành công ở Fenerbahce, Mourinho đang rất muốn chứng tỏ bản thân tại Benfica.
Trong quá khứ, Mourinho từng dẫn dắt Benfica năm 2000 nhưng chỉ trụ lại vỏn vẹn 11 trận trước khi ra đi. Kể từ đó, ông trải qua sự nghiệp lẫy lừng cùng Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma, giành hàng loạt danh hiệu lớn..
Trong 15 ngày tới, Mourinho sẽ đối đầu cả Porto lẫn Chelsea. CĐV kỳ vọng Mourinho sẽ giúp Benfica có thành tích tốt trước chính 2 đội bóng cũ của ông.