Khai tử Quả bóng Vàng FIFA: Những ngày lãng mạn có trở lại?

Việt Dũng Việt Dũng
17:01 ngày 29-09-2016
Thông tin France Football và FIFA sẽ “khai tử” danh hiệu Quả bóng vàng FIFA vốn đã quen thuộc suốt 6 năm qua nghe có vẻ đáng tiếc nuối, nhưng thực tế không hề bi quan như vậy.
Khai tử Quả bóng Vàng FIFA: Những ngày lãng mạn có trở lại?
Cần nhớ rằng 2 danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trước đây từng khác xa với món đồ trang trí nằm trong túi của riêng 2 cá nhân Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhiều năm qua. Danh hiệu Quả bóng vàng của France Football không phải lúc nào cũng cứ mặc định dành cho người ghi nhiều bàn nhất, hay người giành nhiều danh hiệu nhất.

Để hiểu hơn về danh hiệu Quả bóng vàng trước đây cũng như mục đích nguyên thủy của nó, hãy quay trở lại trường hợp những chủ nhân cũ. Người đầu tiên và là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Anh giành Quả bóng vàng của France Football là Sir Stanley Matthews.

Năm 1956, khi tạp chí uy tín của Pháp xướng tên huyền thoại của Stoke City và Blackpool cho danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên, ông đã ở vào giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ. Đỉnh cao của ông đã trôi quá xa, và chắc chắn không còn là cầu thủ hay nhất thế giới thời điểm đó. Alfredo Di Stefano – người truyền cảm hứng cho 5 chức vô địch cúp châu Âu của Real Madrid – xứng đáng hơn nhiều. Vậy vì sao lại là Matthews?

Matthews (phải) giành Bóng vàng đầu tiên vào năm 1956
Matthews (phải) giành Bóng vàng đầu tiên vào năm 1956

Câu trả lời là sự cống hiến tận tụy và tầm ảnh hưởng ông để lại trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Matthews là một biểu tượng, người mà số huy chương ông giành được không bao giờ tương xứng với danh tiếng cũng như dấu ấn ông đặt lên môn thể thao vua. Chức vô địch FA Cup 1953 là danh hiệu lớn duy nhất Matthews đạt được trong hơn 3 thập kỷ chơi bóng.

Quả bóng Vàng, vì thế, không phải danh hiệu dành cho cầu thủ hay nhất năm, mà là một chứng tích cho hậu thế nhớ tới một huyền thoại, người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong bóng đá. Nó giống như một giải thành tựu trọn đời hơn, và trường hợp của Matthews là điển hình nhất.

Một trường hợp khác: Lev Yashin là chủ nhân danh hiệu này năm 1963 không vì thủ môn Liên bang Xô Viết xuất sắc nhất, toàn diện nhất hành tinh, mà vì ông là cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình quá lâu, đến mức xứng đáng được tưởng thưởng, được ghi tên vào sử sách. Cũng giống như Sir Stanley vậy.

Quả bóng Vàng của France Football cũng từng là một giải thưởng tôn vinh những nghệ sĩ sân cỏ, những tài năng độc nhất vô nhị như George Best (1968), Gianni Rivera (1969), Johan Cruyff (1971, 1973 và 1974), Allan Simonsen (1977), Michel Platini (1983, 1984 and 1985), Ruud Gullit (1987), Marco van Basten (1988, 1989 và 1992), Roberto Baggio (1993), Luis Figo (2000), Pavel Nedved (2003) và Ronaldinho (2005).

Quả bóng Vàng là nơi vẻ đẹp của bóng đá được tôn vinh
Quả bóng Vàng là nơi vẻ đẹp của bóng đá được tôn vinh

Đôi lúc, sự quá thiên về mỹ học cũng khiến Bóng vàng phải nhận nhiều tranh cãi. Điển hình như khi Rivaldo được chọn năm 1999 thay vì người hùng David Beckham trong cú ăn ba vĩ đại của M.U. Nhưng cũng như sự lãng mạn của người Pháp, danh hiệu Quả bóng Vàng không chỉ là những chức vô địch mắt thường nhìn thấy.

Nhưng dù sao đó cũng là thiểu số, thường thì những thành tựu vĩ đại sẽ được ghi nhận. Zinedine Zidane dẫn dắt Pháp tới chức vô địch World Cup trên sân nhà vào năm 1998 để rồi bước lên bục nhận giải Bóng Vàng cùng năm. Hơn 1 thập kỷ trước đó, Paolo Rossi được vinh danh vào năm 1982 sau khi truyền cảm hứng cho Italia xưng bá thế giới. Hậu duệ của Rossi, Fabio Cannavaro cũng được trao tặng giải thưởng này vào năm 2006 vì lý do tương tự, ngay cả khi thủ quân Azzurri chỉ chơi trong vai trò trung vệ.

Tính chất bất ngờ và lãng mạn của danh hiệu Quả bóng Vàng đã rơi rụng kể từ khi nó được sáp nhập với danh hiệu mang cái tên trần trụi Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, kể từ 2010. Không phủ nhận Cristiano Ronaldo và Lionel Messi quá vượt trội, quá siêu phàm, nhưng với tiêu chí Quả bóng Vàng trước đây, những Andres Iniesta, Xavi, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Manuel Neuer chắc chắn sẽ không bị quên lãng.

Vì thế, sự chia tách của Quả bóng Vàng và danh hiệu của FIFA đang mang đến hy vọng vào một giải thưởng bất ngờ hơn, lãng mạn hơn cuối mỗi năm. Chí ít thì danh hiệu này sẽ không còn bị xem là câu chuyện của 3 người Ronaldo, Messi và cái tên còn lại như nhiều năm qua nữa.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x