Như đã đề cập ở kỳ trước, sau trận lượt về với Athletic Bilbao tại Cúp C1 1956/57 trên sân trung lập tại Bỉ, một số cầu thủ trong thế hệ vàng của CLB Honved đã không trở về Hungary mà chạy trốn trên một chuyến tàu sang Tây Ban Nha, trong đó có 3 cầu thủ hay nhất là Ferenc Puskas, Sandor Kocsis và Zoltan Czibor. Họ sau này đã chia nhau gia nhập 2 đội bóng lớn nhất xứ sở bò tót là Real Madrid và Barcelona.
Tuy nhiên, Puskas, Kocsis và Czibor không phải những ngôi sao đầu tiên của Hungary đào tẩu sang Tây Ban Nha, mà là huyền thoại Ladislao Kubala. Ông đã rời Hungary ngay từ năm 1949 trong thùng của một chiếc xe tải.
Ban đầu ông tị nạn tại Áo, rồi chuyển tới Italia và gia nhập Torino theo hợp đồng thử việc. Kubala đáng ra đã có mặt trong trận đấu định mệnh với Benfica vào tháng 5/1949, nhưng rút lui vì con trai bị ốm. Như đã biết, chuyến bay trở về từ Lisbon của Torino đã gặp nạn và tạo ra một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử bóng đá, khiến hầu hết cầu thủ trong thế hệ vàng của Torino thời ấy (còn được gọi là Grande Torino) thiệt mạng.
Kubala sau này gia nhập một CLB đặc biệt có tên là Hungaria, nơi quy tụ các cầu thủ tị nạn tại Tây Âu. Lúc này, Kubala vẫn chưa thể thi đấu chính thức do lệnh cấm của UEFA bởi tháo chạy khỏi Hungary trong khi vẫn còn ràng buộc hợp đồng với CLB cũ. Trong một chuyến du đấu giao hữu của CLB Hungaria tại Tây Ban Nha, ông được cả Real Madrid lẫn Barcelona để ý và muốn chiêu mộ. Cuối cùng, Kubala quyết định chọn gia nhập Barcelona vào đầu năm 1950.
Bởi lệnh cấm, Kubala chỉ có thể chính thức thi đấu cho Barca vào năm 1951. Ngay ở mùa La Liga đầu tiên, ông đã ghi tới 26 bàn chỉ sau 19 lần ra sân. Chính nhờ sự bùng nổ của Kubala mà Barcelona mới có thể cạnh tranh được với Bilbao của Telmo Zarra và Real Madrid của Di Stefano, để rồi giành được tới 4 chức vô địch La Liga từ năm 1952 đến 1960. Tổng cộng, Kubala ghi tới 131 bàn sau 186 trận cho Barcelona tại La Liga.
Cũng nhờ Kubala, Barca đã thuyết phục được 2 trong số 3 huyền thoại người Hungary tháo chạy từ Honved. Đó là tiền đạo Sandor Kocsis và tiền vệ Zoltan Czibor. Kubala, Suarez và Kocsis đã tạo ra một bộ ba tấn công nguyên tử ở giai đoạn này. Chỉ riêng Kocsis ghi được tới 111 bàn sau 181 trận tại La Liga cho Barca. Trong khi đó, Czibor được bố trí đá thấp nhất trong bộ ba tấn công này, song vẫn ghi được 36 bàn sau 84 trận tại La Liga.
Barcelona có được 2 ngôi sao xuất chúng người Hungary, Real Madrid chỉ giành được 1, song lại là người xuất sắc nhất: Ferenc Puskas. Sau khi tháo chạy khỏi Hungary, Puskas cũng bị cấm thi đấu 2 năm vì ông đã phá vỡ hợp đồng với Honved. Tuy nhiên, lúc này tất cả thế giới đã biết tới tài năng của ông. Milan, Juventus và đặc biệt Man United rất muốn chiêu mộ Puskas. Đáng ra, Puskas đã trở thành huyền thoại của Quỷ đỏ nếu như không có sự ngăn cản của LĐBĐ Anh. Nhờ vậy, Real mới có thể giành được ông vào năm 1958.
Khi ấy, huyền thoại người Hungary đã 31 tuổi và còn rơi vào tình trạng phát phì. Nhưng tất cả điều đó đều không là gì so với tài năng siêu việt của Puskas. Ông vẫn vượt trội hoàn toàn so với các cầu thủ khác ở kỹ năng chơi bóng. Ngay mùa đầu, ông đã ghi được tới 25 bàn trên mọi mặt trận cho Real, rồi lần lượt là 47, 44, 40, 30 và 28 bàn ở 5 mùa kế tiếp. Puskas chỉ xuống phong độ ở 2 mùa cuối, nhưng vẫn kịp ghi được lần lượt 17 và 10 bàn. Lúc này ông đã xấp xỉ 40 tuổi, gần như chỉ đi bộ và sử dụng kỹ thuật để thi đấu!
Tổng cộng, Puskas đã ghi 242 bàn sau 262 trận trong sự nghiệp tại Real, đạt tỷ lệ 0,92 bàn/trận. Xin nhắc lại tất cả số bàn thắng này được ông ghi từ tuổi 31 đến gần 40. Bởi vậy, Puskas được rất nhiều người đánh giá mới là cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử bóng đá!
Từ kẻ phản bội trở thành những người hùng Ferenc Puskas (phải), Zoltan Czibor và Sandor Kocsis đều bị xem như những kẻ phản bội sau khi đào thoát khỏi Hungary, tháo chạy khỏi CLB Honved vào năm 1956. Tuy nhiên, sau này bóng đá Hungary đều thừa nhận tài năng và đóng góp của họ, thậm chí tôn vinh họ như những người hùng. Bởi cũng chính nhờ việc 3 huyền thoại trên ra nước ngoài chơi cho các CLB danh tiếng mà bóng đá Hungary mới có một giai đoạn vàng son. Đây vẫn là giai đoạn tự hào nhất, thậm chí duy nhất của Hungary trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Tượng của Czibor, Kocsis và đặc biệt của Puskas được dựng ở rất nhiều nơi tại quốc gia này. Puskas và cái dớp tháo chạy khỏi quê hương Thời còn sung sức, Puskas ghi tới 84 bàn sau 84 trận đấu cho ĐT Hungary, Tuy nhiên, có lẽ cái dớp tháo chạy khỏi quê hương đã khiến ông không thể thành công trong màu áo ĐTQG khác. Sau này Puskas từng thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha, nhưng cũng giống như các huyền thoại nhập tịch khác thời đó như Luis Suarez hay Di Stefano, Puskas cũng không thành công. Ông chỉ chơi 4 trận cho La Roja và không ghi được bàn nào. |
XEM THÊM
Cầu thủ 'nên người' nhờ Barca muốn đưa Neymar trở lại Nou Camp ngay ngày mai
Sang Barca, phong độ của Griezmann đi lên hay xuống?
Cựu thủ môn Barca có biểu hiện khủng khiếp khi bị nhiễm Covid-19
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn