
Lionel Messi đã tìm lại cảm giác ghi bàn khi lập cú đúp, góp công lớn giúp Inter Miami ngược dòng đánh bại Atletico San Luis 4-2 ở CONCACAF Leagues Cup 2026. Đây cũng là hai pha lập công đầu tiên của siêu sao người Argentina kể từ sau World Cup, nơi anh đưa Albiceleste vào chung kết trước khi để thua Tây Ban Nha. Ngoài ra, cú đúp này cũng giúp anh cán mốc 920 bàn thắng sau 1.166 trận ra sân trong sự nghiệp.
Inter Miami khởi đầu không thuận lợi khi David Rodriguez đánh đầu mở tỷ số cho San Luis ngay phút thứ 4. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Messi đã lên tiếng. Từ đường chuyền dài của Noah Allen, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng khống chế gọn gàng rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Andres Sanchez, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Đến phút 44, Messi hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành sau tình huống phối hợp đẹp mắt của đội chủ nhà. Không dừng lại ở đó, anh còn kiến tạo để trung vệ Micael ghi bàn trong thời gian bù giờ hiệp một, giúp Inter Miami tạo lợi thế lớn trước giờ nghỉ.
Telasco Segovia là cầu thủ còn lại lập công cho đại diện MLS, trong khi Rafa Llorente ghi bàn thứ hai cho Atletico San Luis. Trận đấu cũng bị gián đoạn khoảng 30 phút ở hiệp hai vì sấm sét, nhưng điều đó không thể ngăn Inter Miami nối dài chuỗi bất bại lên tám trận trên mọi đấu trường.

Với cú đúp vào lưới San Luis, Messi đã nâng thành tích lên 14 bàn sau 12 trận tại Leagues Cup, chính thức vượt Denis Bouanga (13 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Đây tiếp tục là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của tiền đạo 39 tuổi mỗi khi góp mặt ở sân chơi này.
Messi mới trở lại đội hình xuất phát sau World Cup. Trước đó, anh chỉ thi đấu 37 phút từ ghế dự bị trong trận hòa Columbus Crew 2-2 và không ghi bàn. Vì vậy, màn trình diễn trước San Luis được xem là lời khẳng định mạnh mẽ rằng đội trưởng tuyển Argentina vẫn duy trì phong độ đỉnh cao.
Đáng chú ý, Inter Miami vẫn thiếu vắng Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay đang chấp hành án treo giò 6 trận tại Leagues Cup sau vụ xô xát ở trận chung kết mùa trước với Seattle Sounders. Dẫu vậy, chỉ cần Messi tỏa sáng, Inter Miami vẫn đủ sức hướng đến mục tiêu chinh phục danh hiệu CONCACAF Leagues Cup lần thứ hai trong lịch sử.



























