Sau khi chứng kiến Cristiano Ronaldo ghi bàn trong những phút cuối giúp Juventus thoát thua trước Torino (1-1) ở vòng 35 Serie A, trung vệ Giorgio Chiellini của Bà đầm già thành Turin đã dành cho CR7 những lời có cánh.
Phát biểu trên Sky Sport Italia, Chiellini không chỉ khen ngợi Ronaldo mà anh còn thể hiện sự ngưỡng mộ với siêu sao Lionel Messi của Barcelona: "Chúng ta đã may mắn khi được sống trong thời đại mà Ronaldo và Messi đang thi nhau tỏa sáng. Với những gì đã thể hiện, bộ đôi nói trên có thể được so sánh với 2 huyền thoại trong làng quần vợt là Roger Federer và Rafael Nadal".
"Với tôi, Ronaldo và Messi có thể luân phiên đứng trên đỉnh làng bóng đá thế giới tùy vào từng thời điểm. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì họ cũng đều là những vận động viên phi thường"
"Về trận đấu vừa rồi với Torino, lại một lần nữa chúng tôi thể hiện được bản sắc vốn có của Juventus. Khi so tài với Inter và Torino ở những lượt đấu gần đây, Juve có sự khởi đầu không tốt, nhưng điều quan trọng là cả đội đã cho thấy mình luôn nỗ lực hết mình cho đến tận phút cuối".
"Quả những gì đã thể hiện, chúng tôi muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết Juventus xứng đáng giành Scudetto. Ngoài ra, cả đội cũng không có ý định buông xuôi để lại phải mất công xốc lại tinh thần khi bước vào mùa giải tới", Chiellini kết luận.
Ronaldo sướng điên cùng Juventus ăn mừng chức vô địch lần thứ 35
Cuộc so tài lúc 23h30 giữa Cardiff và Crystal Palace ở Premier League có rất nhiều khả năng sẽ về xỉu bàn thắng cả trận. Bởi lịch sử các trận đấu giữa một CLB đang đua trụ hạng với CLB đã hết mục tiêu ở Premier League đã đúc kết ra quy luật này.
Lão tướng Kazu Miura đang có mùa giải thứ 34 trong sự nghiệp. Ở tuổi 52, tiền đạo của đội hạng Nhì Nhật Bản, Yokohama FC, hiện là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất trên thế giới. Nhưng Miura chưa muốn dừng lại chừng nào đôi chân còn cho phép.
5 tháng sau khi bị Sivasspor hạ nhục ngay trên sân nhà, Istanbul mới có cơ hội đòi món nợ này. Một chiến thắng trước Sivasspor không chỉ giúp đội bóng của HLV Avci báo thù trận lượt đi, mà còn giúp họ tăng tốc trong cuộc đua vô địch.
“Tiền vệ số 10” đã gần như bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Bóng đá đỉnh cao bây giờ cũng chẳng còn mẫu Andrea Pirlo hoặc Steven Gerrard nữa. Bây giờ, khi bọn trẻ chơi bóng, có thể những đứa “thấp cổ bé họng” sẽ bị bắt làm tiền vệ. Đứa nào càng dở thì càng phải chơi gần nhất với khu giữa sân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn