DAVID TREZEGUET

Trezeguet: “Ngoài ‘Bàn thắng vàng’ ở EURO 2000, tôi nhớ nhất là pha lập công vào lưới MU”

Hồ Phương
19:51 ngày 21-03-2023
Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ khi David Trezeguet ghi “Bàn thắng vàng” giúp Pháp đánh bại Italia để vô địch EURO 2000. Giờ thì cựu tiền đạo này đã hoàn thành khóa học để chuẩn bị trở thành HLV. Và mới đây, anh đã có những chia sẻ khá thú vị với tờ L’Equipe...

- Phóng viên: Ai là cầu thủ mạnh mẽ nhất mà anh từng sát cánh?

- David Trezeguet: Tôi từng là đồng đội của ba Quả bóng vàng ở Juventus: Zinedine Zidane, Fabio Canavaro và Pavel Nedved. Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi này thì đó là Alessandro Del Piero, người mà tôi đã sát cánh suốt 10 năm (2000-2010). Khi tôi mới tới Juventus, anh ấy đã là hình ảnh của CLB, là biểu tượng của cả Serie A. Tôi từng chứng kiến anh ấy từ lúc ở đỉnh cao sự nghiệp cho đến khi sa sút. Nhưng trong bất cứ khó khăn nào, Alex vẫn luôn chuyên nghiệp và mạnh mẽ.

Alessandro Del Piero là đồng đội mà Trezeguet khâm phục nhất

- Vậy ai là đối thủ khó chịu nhất?

- Serie A luôn có nhiều trung vệ giỏi, từ cặp Maldini - Costacurta ở Milan, Cannavaro - Thuram tại Parma, Nesta - Mihajlovic của Lazio hay bộ ba Samuel - Materazzi - Cordoba của Inter. Nhưng cầu thủ rắn nhất là Paolo Maldini. Tôi đặc biệt ấn tượng với anh ấy, vì sự mạnh mẽ và máu lửa trong từng pha tranh chấp.​​​​

- Anh tự hào nhất khi đánh bại thủ môn nào?

- Ở Pháp là Bernard Lama. Anh ấy là một biểu tượng của PSG, một thủ môn đặc biệt với chiếc quần dài và một phong cách khác biệt. Việc ghi bàn vào lưới anh ấy chẳng khác gì giấc mơ thành sự thật. Một người khác là Buffon, thời anh ấy còn bắt cho Parma.

- HLV nào có ảnh hưởng nhiều nhất đến anh?

- Jean Tigana, người đã dạy tôi rất nhiều thứ ở Monaco. Ông ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên từ lối chơi cho đến cuộc sống. Trước đây, các CLB Pháp hiếm khi trao cơ hội cho các cầu thủ từ 17 - 20 tuổi. Nó gần như một điều cấm kị. Nhưng Tigana sẵn sàng làm điều đó với tôi và Titi (Thierry Henry).

HLV Jean Tigana đã phá vỡ điều cấm kị ở Pháp khi trao cơ hội cho tôi và Thierry Henry tại Monaco

- Vậy HLV mà anh sợ nhất là ai?

- Tôi có may mắn được làm việc với nhiều HLV giỏi, từ Jean Tigana, Aime Jacquet, Carlo Ancelotti, Marcello Lippi, Fabio Capello, Didier Deschamps cho đến Claudio Ranieri. Ai cũng có điểm tích cực và ngược lại, nên dù thích hay không thích phương pháp huấn luyện của họ thì bạn vẫn phải tuân theo vì họ từng giành chiến thắng ở mọi nơi. Tôi thì luôn nói thẳng quan điểm của mình với HLV. Ban đầu họ có thể hơi ngạc nhiên, nhưng dần dần rồi cũng quen.​​​​​​

- Chỉ dẫn chiến thuật nào mà anh thấy khó hiểu nhất?

- Mỗi khi chúng tôi gặp Milan, HLV Fabio Capello lại yêu cầu tôi kèm... Pirlo. Trong những trận đấu ấy, tôi mất nhiều thời gian theo cậu ta hơn là tập trung tấn công. Tôi từng mặc kệ Pirlo trong một trận đấu và Juventus thua Milan 1-3 hồi tháng 10/2005, nhưng may mà tôi vẫn lập công và cân bằng thành tích ghi bàn của Michel Platini cho Juventus.

- Thất bại nào khiến anh đau đớn nhất?

- Trận chung kết World Cup 2006 với Italia. Đó là một giải đấu khó khăn và tôi ước mình có thể chơi nhiều hơn. Tôi chỉ được ra sân trước Togo và ngồi ngoài đến tận trận chung kết, trận đấu mà tôi sút hỏng luân lưu. May mà người ta vẫn nhớ về “Bàn thắng vàng” của tôi trong trận chung kết EURO 2000 nhiều hơn. Ngay cả người Ý cũng nói với tôi rất nhiều về bàn thắng ấy.

- Đó chắc là bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của anh?

- Khi Pires chuyền vào, tôi quyết định sút ngay vì đó là lựa chọn duy nhất. Vì nếu đỡ bóng, tôi có thể mắc sai lầm và hậu vệ sẽ phá ra. Dù hơi khó khăn vì đường chuyền đến từ bên trái còn tôi thuận chân phải nhưng ngay khi bóng rời chân, tôi biết nó sẽ đi vào lưới. Ban đầu, tôi cũng chỉ coi nó như những bàn thắng khác, và chỉ nhận ra nó có ý nghĩa như thế nào lúc... đi tắm.

Bàn thắng để đời của Trezeguet vào lưới ĐT Italia ở chung kết EURO 2000

- Thế còn bàn thắng quan trọng nhất của anh cho Monaco?

- Đó là bàn mở tỷ số trong trận tứ kết lượt về Champions League ở sân Old Trafford hồi tháng 3/1998. Monaco đã hòa 0-0 ở lượt đi và tôi mở tỷ số từ rất sớm trong màn tái ngộ Man United. Tôi đập nhả với Ali Bernabia trong một tình huống phản công, rồi sút tung nóc lưới của Raimond van der Gouw. Sau đó chúng tôi đã bị dồn ép kinh khủng, nhưng vẫn loại được MU của David Beckham, Ryan Giggs và Andy Cole.

- Anh đã từng bị cô lập ở Ligue 1?

- Sau World Cup 1998, tình hình bắt đầu trở nên khó khăn. Monaco không muốn công nhận chức vô địch thế giới của tôi, và tôi vẫn chỉ thi đấu theo hợp đồng đào tạo. Tôi cũng gặp vấn đề với báo chí và các CĐV, những người không chấp nhận và thậm chí còn lăng mạ tôi. Nhưng tôi đã bảo vệ quyền lợi của mình, ký hợp đồng chuyên nghiệp và cùng Monaco vô địch Ligue 1 ở mùa giải kế tiếp.

- Đâu là đội hình mạnh nhất mà anh từng góp mặt?

- Đó là đội Monaco vô địch Pháp năm 2000 với Marco Simone, Ludovic Giuly, Marcelo Gallardo, Rafael Marquez, Ali Benarbia, Willy Sagnol và Fabien Barthez. Nhưng đội Juventus của Capello giai đoạn 2004 - 2006 cũng rất ấn tượng với Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Emerson, Alex Del Piero và sau đó là Patrick Vieira cùng Zlatan Ibrahimovic.

Đội Juventus thời HLV Fabio Capello là đội bóng mạnh nhất Trezeguet từng góp mặt

- Có phải anh từng suýt gia nhập PSG?

- Đúng, tôi đã thử việc ở PSG hồi tháng 7/1995. Lúc ấy họ rất mạnh, từng lọt vào bán kết Champions League và có trong đội hình những Lama, Rai, Djorkaeff... Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tôi đã chứng tỏ được mình trong hai trận giao hữu của PSG, gặp Chateauroux and St. Etienne. HLV Luis Fernandez cũng đồng ý chiêu mộ tôi. Tuy nhiên, chủ tịch Michel Denisot và GĐTT Jean-Michel Moutier lại cho rằng tôi chỉ nên chơi cho đội trẻ. Vậy là tôi tới Monaco nhờ lời giới thiệu của HLV Fernandez với Jean Tigana.

- Theo anh, ai là cầu thủ 'điên' nhất?

- Paolo Montero. Khi còn chơi cho Juventus, anh ấy đã nhận rất nhiều thẻ và tôi không dám tưởng tượng nếu hồi đó có VAR. May mà tôi là đồng đội chứ không phải đối thủ của anh ấy. Paolo rất điên, luôn kích động mọi người và sẵn sàng làm tất cả để chiến thắng. Một vài cầu thủ Juventus thậm chí còn sợ anh ấy.

DAVID TREZEGUET
* Tên đầy đủ: David Sergio Trezeguet
* Sinh ngày: 15/10/1977, tại Rouen (Pháp)
* Các CLB từng khoác áo:
1994-1995: Platense
1995-2000: Monaco
2000-2010: Juventus
2010-2011: Hercules
2011: Baniyas
2012-2013: River Plate
2013-2014: Newell's Old Bopys
2014: Pune City
* ĐTQG: 71 trận, 34 bàn
* Danh hiệu: 2 chức vô địch Ligue 1, 1 siêu Cúp Pháp, 2 chức vô địch Serie A, 1 chức vô địch Serie B, 1 Siêu Cúp Italia, vô địch World Cup 1998, vô địch EURO 2000.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x