
Cựu cầu thủ 41 tuổi, người đã bị giam giữ tại nhà tù Dr. Jose Augusto Cesar Salgado ở bang Sao Paulo từ ngày 21/03/2024, cho biết anh được đối xử giống như bất kỳ tù nhân nào khác.
Robinho chia sẻ: "Giờ ăn và giờ ngủ của tôi giống như những tù nhân khác. Tôi chưa bao giờ ăn bất kỳ thức ăn nào khác biệt, cũng chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự đối xử khác biệt nào. Khi đến giờ làm việc, tôi làm mọi thứ ở đây mà tất cả các tù nhân khác cũng có thể làm. Khi chúng tôi muốn chơi bóng đá, chúng tôi phải chờ đến Chủ nhật với điều kiện không có việc gì".
"Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ biệt đãi nào. Các buổi đến thăm diễn ra vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Khi vợ tôi đến, cô ấy không đi một mình, cô ấy đi cùng các con tôi. Đứa lớn có thể chơi đùa, và hai đứa nhỏ cũng có thể đến. Các buổi thăm nom đều giống nhau cho tất cả mọi người".

Robinho đã bác bỏ những tin đồn rằng anh là một thủ lĩnh trong tù hay đang phải chịu đựng các vấn đề tâm lý. Anh khẳng định: "Tôi chưa bao giờ gặp phải điều đó, tôi chưa bao giờ phải dùng thuốc, tạ ơn Chúa. Mặc dù sự khó khăn khi ở trong tù là điều bình thường, tạ ơn Chúa tôi luôn giữ được cái đầu tỉnh táo và tôi đang làm mọi thứ mà tất cả tù nhân khác cũng có thể làm".
"Ở đây, mục tiêu là giáo dục lại và tái hòa nhập xã hội cho những người đã mắc sai lầm. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ vai trò lãnh đạo nào ở đây, hoặc bất kỳ nơi nào khác. Ở đây, quản giáo là người chịu trách nhiệm, như tôi đã nói với bạn, và chúng tôi, những tù nhân, chỉ tuân lệnh".
"Tôi không khác biệt chỉ vì tôi từng là một cầu thủ bóng đá, hoàn toàn ngược lại. Tôi đã ở đây một năm rưỡi và tôi chưa bao giờ có bất kỳ cuộc cãi vã nào, ngay cả trong các trận bóng đá mà chúng tôi chơi ở đây".

























