San Marino, nơi tình yêu bóng đá chưa bao giờ tắt

TIỂU LÝ
12:03 ngày 05-02-2022
Không phải Vatican, còn có một quốc gia nhỏ bé khác nằm lọt thỏm trong lòng đất nước Italia có tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Đó là San Marino. Suốt 33 năm qua dù thường xuyên thất bại ê chề, nhưng San Marino chưa từng thôi khát khao giấc mộng “cá chép hóa rồng”.
San Marino, nơi tình yêu bóng đá chưa bao giờ tắt

San Marino đã lập kỷ lục buồn tại vòng loại World Cup 2022. Họ là đội phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất với 46 bàn thua và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Trong đó, ở trận đấu khép lại hành trình cạnh tranh tấm vé thông hành đến Qatar năm sau, thầy trò HLV Franco Varrella bị ĐT Anh vùi dập 10 bàn không gỡ ngay trên sân nhà.

Tất nhiên trận thua trước thầy trò HLV Gareth Southgate chưa phải là thất bại đậm nhất trong lịch sử của San Marino. Đội bóng thuộc quốc gia chỉ có hơn 33.000 dân từng thảm bại trước ĐT Đức với tỉ số 0-13 tại vòng loại EURO năm 2006, hay thất bại 0-11 trước người Hà Lan năm 2011 cũng tại vòng loại EURO.

Đều đặn ở các vòng đấu loại EURO hay World Cup, San Marino trở thành “rổ đựng bóng” và “ngân hàng điểm” cho các đối thủ. Nhưng những kết quả tồi tệ đó không thể giết chết tình yêu bóng đá ở quốc gia chỉ có 61 km2 này. Người San Marino vẫn cuồng nhiệt với trái bóng, vẫn khóc cười sau mỗi thành bại của đội nhà, bền bỉ tương tự như nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới còn tồn tại.

LĐBĐ San Marino được thành lập từ đầu những năm 20 của thế kỷ trước, nhưng mới chỉ gia nhập UEFA cách đây 33 năm. Trong suốt quãng thời gian dài hơn 3 thập kỷ đó, ĐTQG của họ mới ghi được vỏn vẹn 24 bàn thắng. Chiến thắng duy nhất trong lịch sử của ĐT San Marino đến nay là trước Liechtenstein, với kết quả 1-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra năm 2004.

Chỉ có niềm đam mê, người ta mới không xóa sổ nền bóng đá này. Quốc gia nằm kẹp giữa vùng Emilia-Romagna và Marche của Italia có phong trào bóng đá rất mạnh. Tuy chỉ có hơn 33.000 dân, San Marino vẫn có một giải VĐQG riêng được UEFA công nhận với 15 đội tham dự, có đại diện mỗi năm tham dự các Cúp châu Âu.

Do trình độ tại giải VĐQG San Marino không cao, nhiều cầu thủ đã tìm đường ra nước ngoài thi đấu. Nhưng họ đa phần không thành công, khá nhất cũng chỉ chơi bóng ở Serie C. Chỉ có 2 ngoại lệ là trường hợp cựu tiền đạo Sergio Floccari từng giành Coppa Italia với Lazio và đặc biệt là Massimo Bonini – đồng đội của huyền thoại Michel Platini từng giúp Juventus giành 3 chức vô địch Serie A, 1 Cúp C1, 1 Cúp C2 và 1 Coppa Italia…

Massimo Bonini, huyền thoại của bóng đá San Marino từng khoác áo Juve

Ở vòng loại World Cup 2022, ĐT San Marino xếp bét bảng I với 10 trận toàn thua. Nhưng trong một bài phân tích trên trang web của FIFA cách đây không lâu, họ lại nhận được rất nhiều lời “có cánh”. Họ được gọi là đội bóng truyền cảm hứng, chắp cánh cho tình yêu với trái bóng tròn và FIFA bày tỏ niềm tin mãnh liệt vào một cuộc bứt phá của bóng đá San Marino trong một tương lai không xa.

Những tên tuổi bóng đá lớn nhất của San Marino đều đang dốc sức để phát triển bóng đá nước này, với giấc mơ cháy bỏng sẽ giúp ĐTQG lần đầu tiên được góp mặt ở một giải đấu lớn. Huyền thoại Massimo Bonini hiện đang đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ San Marino và gần đây được cho là đang lên một kế hoạch 5 năm với mục tiêu không gì khác ngoài tấm vé tham dự EURO hoặc World Cup.

Tại bảng xếp hạng FIFA được công bố hồi tháng 11/2021, San Marino xếp đội sổ ở vị trí thứ 210, kém ĐT Việt Nam tới 111 bậc. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể ngăn những người yêu bóng đá nước này mơ một lần “cá chép vượt vũ môn”, để lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở một giải đấu lớn.

Tre Fiori là “lá cờ đầu” của bóng đá San Marino

Năm 2018, Tre Fiori trở thành đội bóng đầu tiên của San Marino giành quyền vào vòng sơ loại thứ 2 Europa League, sau khi vượt qua Bala Town (Xứ Wales) với tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x