Sevilla: Hảo hán Lương Sơn hay bác thợ cạo râu hùm?

Từ 21:09 ngày 24-09-2020
Những bác thợ cạo thành Sevilla đã sẵn sàng làm cạo trụi chứ không chỉ vuốt râu Bayern Munich trong một ngày thuỷ bạc cuộn sóng trào.

Sevilla là trường hợp dị biệt của bóng đá đương đại. Thậm chí, xuyên suốt lịch sử túc cầu, hiếm có đội bóng nào độc đáo như vậy. Sevilla không đứng trong hàng ngũ đại gia, tức tầng lớp thống trị, cũng chẳng phải hàng nhược tiểu, hay tạm gọi là tầng lớp bị trị, lại càng không nằm trong nhóm bất trị, luôn khát khao vươn lên với đầy đủ kiêu hãnh và tủi hờn, kiểu như Tottenham, Atletico Madrid hay Dortmund.

Đội bóng xứ Andalucia vẫn thường xuyên đại bại trước các ông lớn giống một kẻ bị trị thấp hèn, đơn cử như thất bại 0-4 trước Barcelona tại La Liga mùa trước. Hành quân đến Nou Camp, họ thua như thể biết trước là thua.

Trong cuộc đua đường trường, Sevilla cũng chẳng bao giờ mưu cầu đến danh vị á quân chứ đừng nói tới chức vô địch. Lần về Nhì gần nhất của đội bóng này đã từ năm 1957 và lần đăng quang gần nhất, và cùng là duy nhất, đã từ năm 1946.

Song, không thể gọi đội bóng đứng thứ tư tại La Liga mùa trước là đội bóng nhỏ. Càng không thể gọi đội bóng suốt 15 năm qua chỉ 2 lần nằm ngoài top 7 là nhược tiểu. Điều tương tự cũng xảy ra tại cúp châu Âu.

Tại Champions League, sân chơi dành cho những tinh hoa của bóng đá châu Âu tranh tài, Sevilla cũng rất nhược tiểu, với việc thường xuyên bị loại ở vòng bảng hoặc dừng chân ở vòng 1/8. Từ lúc mọc mũi sủi tăm tại châu Âu từ mùa 2005/06 đến nay, Sevilla mới chỉ một lần duy nhất vào tới tứ kết Champions League.

Sevilla chấp nhận thân phận hảo hán hạng hai và chinh phục sân chơi hạng hai. Bằng chứng nhãn tiền là thành tích đáng nể của đội bóng này tại đấu trường Europa League, với tổng cộng 6 lần đăng quang, bao gồm 3 lần vô địch liên tiếp.

Trong hệ tư duy của Sevilla dường như không có chỗ cho chất thơ và dân túy, kiểu “thà một phú huy hoàng rồi chợt tối”. Sevilla biết mình đang ở đâu và làm thế nào để duy trì vị trí ấy, thay vì vươn vào hàng ngũ đại gia, bằng sự chân thành và tinh ranh.

Đó chính là hình ảnh của Figaro, gã thợ cạo thành Sevilla, nhân vật được xây dựng bởi văn hào Pierre Beaumarchais và trở thành tác phẩm opera kinh điển của Rossini. So sánh một cách hào sảng và Đông phương hơn, Sevilla hao hao Lương Sơn Bạc, nơi quy tụ của những kẻ bất mãn thời cuộc hoặc chưa có cơ hội thi thố tài năng với triều đình.

Gã thợ cạo thành Sevilla đã sẵn sàng làm "trụi lông Hùm xám"

Rakitic mới đến hay Banega vừa đi khỏi Sanchez Pizjuan là ví dụ tiêu biểu. Cả hai đều là những tiền vệ trung tâm tài năng nhưng bị phủ nhận. Banega chưa bao giờ có cơ hội khoác áo đội bóng lớn còn Rakitic vừa bị Barca tống khứ không thương tiếc. Và đó chỉ là 2 trong vô vàn trường hợp đứng trên biên giới giữa cầu thủ giỏi và ngôi sao bóng đá mà Sevilla sở hữu hơn chục năm qua.

Kanoute, Luis Fabiago, Ocampos, Vitolo, Aleix Vidal, Enzo Maresca, Carlos Bacca, Antonio Reyes v.v. mỗi người đều có tài nghệ cũng như ẩn ức riêng, để rồi đều tụ hội về Sanchez Pizjuan để một phen thỏa chí tang bồng.

Bằng những cầu thủ giỏi bất phùng thời ấy, Sevilla sở hữu đội quân đáng gờm, tuy không đủ sức đánh đông đẹp bắc chinh phục đỉnh vinh quang nhưng cũng đủ tạo dựng địa hạt riêng bất khả xâm phạm. Đó là Europa League.

Tại trận địa hạng hai của đấu trường châu Âu này, Sevilla không còn là kẻ nhún nhường. Họ quật ngã mọi ông lớn ôm mộng chinh phạt, từ Inter Milan đến Man United hay kể cả Liverpool dưới sự dẫn dắt của Juergen Klopp.

Siêu cúp châu Âu không thuộc địa hạt Europa League nhưng thật khó phân định danh hiệu này hơn hay thua Europa League. Đó là trận chiến giữa hai nhà vô địch cúp châu Âu, nhưng trong mắt giới mộ điệu, nó chỉ hơn trận giao hữu chút đỉnh.

Nhưng dù với định nghĩa nào đi chăng nữa, thầy trò HLV Lopetegui vẫn sẽ có một thử thách thú vị với đối thủ là Bayern Munich, đội bóng có thể nói là bất khả chiến bại và thể hiện rõ rệt uy vũ của một bậc quân vương. Nếu Bayern thắng, đó là điều “tất lẽ dĩ ngẫu”. Nhưng nếu Sevilla thắng, kết quả ấy mới phản ánh sự thiên biến độc đáo của trái bóng tròn.

16 năm về trước, cũng trong một trận tranh Siêu cúp châu Âu, Barca hùng mạnh của Ronaldinho, Eto’o, Messi, Deco, Puyol, Xavi đã bất ngờ đại bại 0-3 trước Sevilla, ngày ấy có Palop, Navas, Adriano, Renato, Alves, Maresca, Puerta, Luis Fabiano hay Kanoute.

Đến nay, đội hình hảo hán ngày xưa chỉ còn Navas. Thực ra còn có thêm Monchi, giám đốc thể thao là nhân chứng sống. Nhưng với hai gạch nối ấy thôi cũng đủ để những gã thợ cạo thành Sevilla làm dậy sóng đất bằng thêm lần nữa

XEM THÊM

Leroy Sane vs Jesus Navas: Hổ non vật với trâu già một phen

Lewandowski khỏi bệnh, Sevilla rùng mình

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x