Khai mạc FIFA club World Cup 2014 (11/12 - 21/12 tại morocco)

Tổng quan FIFA club World Cup 2014: Vẫn là cuộc chiến châu Âu - Nam Mỹ!

Di Đan
11:11 ngày 10-12-2014
FIFA Club World Cup 2014 sẽ chính thức bắt đầu vào rạng sáng mai tại Morocco. Giống như mọi năm, nhiều khả năng chức vô địch năm nay vẫn chỉ là cuộc chiến châu Âu-Nam Mỹ, mà cụ thể là Real Madrid và San Lorenzo.
Tổng quan FIFA club World Cup 2014: Vẫn là cuộc chiến châu Âu - Nam Mỹ!
CHÂU ÂU VÀ PHẦN CÒN LẠI
Nhìn vào bảng vàng thành tích, châu Âu đang áp đảo với 6/10 chức vô địch gần nhất. Và trong 10 trận chung kết thì cũng có tới 9 lần các đội bóng châu Âu góp mặt. Lần duy nhất không có đại diện châu Âu nào ở trận cuối cùng chính là năm 2000 khi Brazil là chủ nhà và Corinthians đã đăng quang sau khi thắng đội bóng đồng hương Vasco da Gama trên loạt đá luân lưu may rủi (Real chỉ xếp hạng tư). Năm nay, người ta rất khó kỳ vọng vào những đội bóng như Auckland City, Cruz Azul, Western Sydney hay ES Setif. Thậm chí, ngay cả nhà vô địch Nam Mỹ San Lorenzo cũng không phải là đối thủ của ứng viên vô địch Real Madrid.


Những đội bóng từ Nam Mỹ hay châu Phi chỉ gồm những cầu thủ không đủ trình độ chơi bóng để tới châu Âu thi đấu, cộng thêm một vài người từng ra nước ngoài chinh chiến nhưng nay trở về vì đã qua thời kỳ đỉnh cao. Và một thực tế không thể phủ nhận, ĐKVĐ châu Âu quá mạnh, quá đẳng cấp với dàn siêu sao trong mơ. Không những thế, việc chỉ phải thi đấu 2 trận (bán kết, chung kết/tranh hạng Ba) cũng là lợi thế rất lớn cho thày trò HLV Carlo Ancelotti.

CHUNG KẾT REAL-SAN LORENZO?
Với tương quan lực lượng như thế, không khó dự đoán về trận chung kết của giải đấu năm nay. Rất có thể sẽ là trận châu Âu-Nam Mỹ thứ 8 trong lịch sử, mà cụ thể là Real-San Lorenzo. Trong 10 lần gần nhất, cũng chỉ có 2 lần 1 đội ngoài 2 châu lục nói trên giành vé vào chơi ở trận đấu cuối cùng của FIFA Club World Cup là Mazembe năm 2010 và Raja Casablanca 2013. Và cả 2 đội bóng này đều thua một đại diện của châu Âu.


Dù được đánh giá là đối thủ lớn nhất của Real, nhưng thành viên duy nhất của San Lorenzo từng chơi tại World Cup hậu vệ người Colombia năm nay đã 38 tuổi: Mario Yepes. Bản thân HLV Edgardo Bauza của San Lorenzo cũng nhấn mạnh: “Trước khi nói chuyện về Real, tôi muốn nhắc nhở các cầu thủ rằng chúng tôi phải thắng ở bán kết đã. Real ở một đẳng cấp khác. Và đó chính là khác biệt lớn nhất”.

Tính đến trước giải đấu này, chưa một đội bóng Argentina nào lên ngôi vô địch tại FIFA Club World Cup. Liệu San Lorenzo có làm nên kỳ tích?

5 nhà vô địch gần nhất
2013: Bayern (Đức)
2012: Corinthians (Brazil)
2011: Barcelona (TBN)
2010: Inter (Italia)
2009: Barcelona (TBN)

Bạn có biết?
Hai nhà vô địch châu Âu (Real) và Nam Mỹ (San Lorenzo) được vào thẳng bán kết. Hai đội phải đá sơ loại gồm nhà vô địch của chủ nhà (Moghreb) và đại diện của châu Đại dương (Auckland). Đội nào thắng sẽ chạm trán đội vô địch châu Phi (ES Setif) tại tứ kết. Đội thắng tứ kết gặp San Lorenzo ở bán kết. Ở nhánh còn lại, trận tứ kết sẽ bắt đầu với hai đại diện vô địch CONCACAF (Cruz Azul) và châu Á (Western Sydney). Đội thắng ở cặp này sẽ gặp Real tại trận bán kết còn lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x