Top 10 cầu thủ 'thử kêu đốt xịt'

VIỆT HÀ
14:03 ngày 30-07-2019
Bóng đá châu Âu đang rộn ràng trong mùa giao hữu. Nhiều gương mặt vụt sáng trong các trận cầu vô thưởng vô phạt. Họ bước vào mùa giải với nhiều kỳ vọng để rồi…tắt lịm. Thế mới nói, đá giải hoàn toàn khác đá chơi.
Top 10 cầu thủ 'thử kêu đốt xịt'
Darren Bent

Mùa hè 2008, Darren Bent tung hoành trong các trận giao hữu của Tottenham với 12 bàn thắng. Tiền đạo người Anh được tung hô như sự thay thế lý tưởng cho Dimitar Berbatov mới rời White Hart Lane. Nhưng rốt cuộc, Bent chỉ ghi được 12 bàn tại Premier League 2008/09. Ấn tượng về tiền đạo chân gỗ này là những pha bỏ lỡ khó tin. Việc dựa dẫm vào Bent khiến Tottenham chỉ cán đích thứ 8 sau cả Fulham và Aston Villa.

Yaya Sanogo

Sanogo mang cái mác của nhà vô địch U20 World Cup 2013. Tiền đạo người Pháp bất ngờ tỏa sáng tại Emirates Cup 2014 với 4 bàn thắng vào lưới Benfica trong chiến thắng 5-1 của Arsenal. Nhận kỳ vọng rất lớn song Sanogo chỉ ghi được 3 bàn tại Premier League 2014/15. Đẳng cấp của chân sút sinh năm 1993 chưa đáp ứng được Premier League. Sau đó hành trình trượt dốc thê thảm. Cựu cầu thủ Arsenal hiện phải ngồi dự bị tại Toulouse.

Jon Dahl Tomasson


Newcastle đã vượt qua nhiều đối thủ để giành được Tomasson vào mùa Hè 1997. Tiền đạo người Đan Mạch gây ấn tượng mạnh trong chuyến du đấu tại CH Ireland trong vai đối tác ăn ý của Alan Shearer. Nhưng bước vào mùa giải mà Shearer chấn thương dài ngày, Tomasson ở tuổi 21 đã gục ngã trong sức ép phải gánh vác hàng công. Tiền đạo người Đan Mạch chỉ ghi được 3 bàn trước khi bị Newcastle thanh lý cho Feyenoord.

David Bellion

Mùa Hè 2003, Sir Alex mang David Bellion về từ Sunderland với niềm tin chân sút người Pháp sẽ trở thành “Thierry Henry của M.U”. Bellion lập tức tỏa sáng trong trận giao hữu tiền mùa giải với Celtic. Được Sir Alex kỳ vọng song rốt cuộc tiền đạo người Pháp chỉ có 4 bàn tại mùa giải 2003/04. Sir Alex cuối cùng nhận ra “tiểu” Henry” chỉ phù hợp ở những giải đấu thấp. Bellion chỉ 2 mùa giải vật vờ ở Old Trafford trước khi bị ra rìa.

Iago Aspas

Mùa Hè 2013, chân sút người Tây Ban Nha ghi tới 4 bàn trong loạt trận tiền mùa giải của Liverpool. Một màn giới thiệu hoành tráng của tân binh trị giá 9 triệu bảng mới đến từ Celta Vigo. Dù vậy, Aspas sớm nhận ra anh không phù hợp với lối chơi giàu sức mạnh tại Premier League. Sau khi tịt ngòi trong cả mùa giải 2013/14, Aspas trở lại La Liga và hiện vẫn là chân sút chủ lực của Celta Vigo.

Franco Di Santo


Sau mùa giải 2007/08 khoác áo đội B, Di Santo được nhấc lên đội một Chelsea. Ở tuổi 19, tiền đạo người Argentina lóe sáng trong chuyến du đấu châu Á với 2 bàn thắng. Thể hình cao lớn, thể lực sung mãn khiến Di Santo được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố mới trên hàng công The Blues. Nhưng thực tế là tiền đạo trẻ này chưa đủ trình độ chơi bóng tại Premier League. Di Santo chỉ ra sân 8 lần ở mùa giải 2008/09 và không ghi được bàn nào.

Jerome Boateng

Boateng được Man City mua về từ Hamburg với giá 10,4 triệu bảng vào mùa Hè 2010. Trung vệ người Đức gây ấn tượng mạnh trong trận giao hữu với Valencia, chơi tốt cả hai vị trí trung vệ và hậu vệ phải, thậm chí còn băng lên ghi bàn. Nhưng Boateng chỉ tồn tại được một mùa ở Man City do không thích nghi được với lối chơi. Cũng nhờ đó, Boateng mới tìm thấy bến đỗ lý tưởng là Bayern Munich.

Simon Davies

Mùa Hè 2005, Simon Davies cập bến Everton với giá 4 triệu bảng từ Tottenham. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales thăng hoa trong loạt trận tiền mùa giải, đặc biệt là trận gặp Udinese mà Davies ghi bàn thắng rất đẹp. HLV David Moyes tin rằng “Davies là cầu thủ chạy cánh hàng đầu nước Anh”, song thực tế cầu thủ này chơi rất nhạt nhòa trong 2 mùa giải khoác áo Everton (2005-2007).


Mkhitaryan chơi không mấy nổi bật ở mùa giải đầu tiên tại M.U (2016/17). Tới mùa Hè 2017, tiền vệ người Armenia bỗng bùng nổ trong các trận giao hữu với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo. Tưởng như Mkhitaryan đã tìm lại phong độ đỉnh cao thì ai ngờ cầu thủ này còn chơi tệ đến mức M.U phải bán cho Arsenal vào tháng 1/2018. Mkhitaryan cũng chẳng khá hơn trong màu áo mới và kết thúc Premier League 2017/18 với chỉ 3 bàn thắng.

Georges-Kevin Nkoudou


Mùa Hè 2018, Nkoudou gây ấn tượng mạnh tại International Champions Cup. Cầu thủ chạy cánh của Tottenham sút tung lưới hai ông lớn Barcelona và Milan. HLV Mauricio Pochettino kỳ vọng Nkoudou sẽ trở thành vũ khí lợi hại của Spurs. Nhưng vị thuyền trưởng Tottenham sớm vỡ mộng khi cầu thủ người Pháp “biến mất” khi mùa giải bắt đầu. Quá thất vọng, Pochettino đẩy Nkoudou sang Monaco dưới dạng cho mượn vào tháng 1/2019.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tại sao mùa giải này của Man City dài 11 tháng? Tại sao mùa giải này của Man City dài 11 tháng?

    Các cầu thủ Man City đang hùng hục tập luyện như trâu vì lo sợ cho vị trí của họ hoặc muốn gây ấn tượng với Pep Guardiola ở ngay tuần đầu tiên tập trung đội.

  • Moussa Dembele gõ cửa ĐT Pháp Moussa Dembele gõ cửa ĐT Pháp

    Moussa Dembele là người hùng giúp Lyon lội ngược dòng trước Arsenal ngay tại Emirates tại giải Emirates Cup 2019 tối Chủ nhật vừa qua. Chân sút người Pháp vào sân trong hiệp 2 và lập cú đúp mang về chức vô địch Emirates Cup cho Lyon. Dembele đang chơi ngày càng hay và anh đặt mục tiêu khoác áo ĐT Pháp.

  • Đã đến lúc Madrid cần giật mình Đã đến lúc Madrid cần giật mình

    Chỉ có sự dũng cảm tột đỉnh, uy quyền được chủ tịch Florentino Perez giao cho tuyệt đối và sự tính toán ở mức rất cao, mới khiến Zinedine Zidane trở lại nắm quyền tại Bernabeu.

  • 'Mou bị ghét, Pogba được yêu và Greenwood có tài!' 'Mou bị ghét, Pogba được yêu và Greenwood có tài!'

    Tác giả Jordan Clarke của trang tin allaboutunited.com mới đây đã cho đăng tải một bài viết gây chấn động không chỉ trong giới CĐV của M.U. Nhà báo này phỏng vấn một cựu cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ, người xin được giấu tên, với rất nhiều thông tin thú vị về nội tình đội chủ sân Old Trafford dưới thời Mourinho.

  • Những điều thú vị về Paulo Dybala Những điều thú vị về Paulo Dybala

    Paulo Dybala tiếp tục được đồn đoán có thể rời Juventus sang Premier League (tới M.U hoặc Tottenham). Nếu kịch bản này thành hiện thực, Premier League không chỉ được đón nhận một cây săn bàn thượng hạng, mà giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh còn được chào đón một nhân vật rất thú vị.

  • Klopp sai rồi, ông hãy xin lỗi Man City đi Klopp sai rồi, ông hãy xin lỗi Man City đi

    Mới đây, HLV Juergen Klopp chỉ trích Man City thuộc dạng vua của thị trường chuyển nhượng, chuyên vung tiền phá giá thị trường. Nhưng thật ra, ông Klopp đã nói ẩu.

  • Evra, hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Evra, hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng

    5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, tài năng, nỗ lực và sự gắn kết với mọi người là những lý do để Patrice Evra trở thành hậu vệ cánh trái vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng.

  • Verratti muốn PSG giải phóng 'kẻ mất hồn' Neymar Verratti muốn PSG cho Neymar toại nguyện

    Tiền vệ Marco Verratti đề nghị BLĐ PSG không nên cố gắng giữ chân Neymar làm gì khi chân sút người Brazil không còn muốn ở lại nước Pháp.

  • Con trai HLV Solskjaer có thể đối đầu... M.U vào ngày mai Con trai HLV Solskjaer có thể đối đầu M.U vào ngày mai

    Ngày 31/7, M.U sẽ chạm trán CLB Na Uy là Kristiansund. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu đặc biệt với HLV Ole Gunnar Solskjaer khi cậu con trai Noah có thể sẽ ra sân để chạm trán đội bóng của bố.

  • Real gạch tên Bale khỏi danh sách dự Audi Cup Real gạch tên Bale khỏi danh sách dự Audi Cup

    Sau khi thương vụ sang Trung Quốc đổ bể, Gareth Bale lại không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu Audi Cup của Real Madrid.

  • Hạng Nhất Anh 2019/2020 trở lại duy nhất trên VTVcab Hạng Nhất Anh 2019/2020 trở lại duy nhất trên VTVcab

    Một mùa giải mới của bóng đá Anh sẽ lại bắt đầu, Hạng nhất Anh - giải đấu lâu đời nhất xứ sở sương mù vẫn luôn là một giải đấu hấp dẫn, luôn tràn ngập khán giả. Năm nay tâm điểm sẽ tiếp tục vẫn là các câu lạc bộ quen thuộc như: Leeds United, Fullham hoặc Stoke City và Middlesbrough.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x