Chương Thị Kiều: 'Mong khán giả ủng hộ chúng tôi nhiều hơn'

Thiên Minh
15:33 ngày 26-01-2020
Cú ăn ba danh hiệu biến Chương Thị Kiều trở thành một trong những cầu thủ nữ Việt Nam thành công nhất trong năm 2019. Trên hết, hình ảnh như một chiến binh với một bên đùi rớm máu thi đấu đầy lăn xả suốt 90 phút trong trận chung kết SEA Games 2019, khiến cô tạo ra được ấn tượng vô cùng sâu đậm với NHM nước nhà.
Chương Thị Kiều: 'Mong khán giả  ủng hộ chúng tôi nhiều hơn'

Cựu tiền đạo Việt Thắng: ‘Chương Thị Kiều đá như Van Dijk’

“Bức tường thành” bất khả xâm phạm 

Hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam thực tế thường xuất hiện trên truyền thông theo hai dạng cơ bản: Thứ nhất, đó có thể là những bàn thắng trong các trận đấu, những màn ăn mừng của các cầu thủ. Thứ hai, đó là quá trình sinh hoạt còn nhiều khó khăn, từ cuộc sống hàng ngày đến việc chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng của bóng đá nữ nước nhà. Nhưng ở SEA Games 2019 vừa qua, đặc biệt là tại trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, hình ảnh của trung vệ Chương Thị Kiều - một cầu thủ phòng ngự lại gây ấn tượng rất mạnh và thường xuyên xuất hiện trên thông tin đại chúng sau đó. 

Bởi chứng kiến cô gái 24 tuổi này thi đấu đầy chắc chắn, vững vàng và bất chấp nỗi đau với cái đùi trái xước cả một mảng và tứa máu để chơi trọn vẹn 120 phút trước kình địch Thái Lan, NHM không chỉ cảm thông, bùi ngùi mà còn hào hứng, nể phục trước chuyên môn và ý chí can trường đến từ Chương Thị Kiều. Thậm chí, cựu tiền đạo Việt Thắng còn ví von rằng: “Chương Thị Kiều thi đấu chẳng thua kém Virgil van Dijk - trung vệ khiến đối thủ khó vượt qua nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại”. 

Tấm huy chương vàng SEA Games là danh hiệu thứ ba mà Kiều có được trong năm 2019. Nói đúng hơn, cô gái 24 tuổi đã có chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ) cùng ĐT nữ Việt Nam, vô địch giải VĐQG nữ cùng CLB TP.HCM I và HCV SEA Games chỉ đúng trong vòng 4 tháng. Trong thành công ấy, Kiều luôn là nhân tố chủ lực nơi hàng thủ. Và đó cũng là lý do mà xuyên suốt 7 năm qua, tức là khi Kiều mới 16-17 tuổi, HLV Mai Đức Chung đã tin tưởng chọn cô lên ĐTQG Việt Nam. 

Chương Thị Kiều

“Tôi mơ World Cup, yêu bóng đá nhưng… chưa muốn có bạn trai” 

Có một điều thú vị rằng, xuất phát điểm của Chương Thị Kiều không phải là bóng đá. Cách đây 10 năm, cô gái người Kiên Giang vẫn là thành viên của đội tuyển bơi của tỉnh. Sau đó, một người chị đồng hương thấy Kiều có hoàn cảnh khó khăn nên rủ lên TP.HCM tập bóng đá.

“Bố tôi ban đầu không cho phép đi vì ở nhà chưa biết Sài Gòn như thế nào, lỡ người ta bán thì sao”, Kiều tâm sự. “Nhưng rồi tôi và mẹ thuyết phục thì bố mới đồng ý, vì khi đó gia đình khó khăn, không có tiền cho con ăn học, nên cuối cùng mới để tôi đi. Năm ấy tôi 12 tuổi”. 

Cô giãi bày: “Lúc lên Sài Gòn, tôi gặp khá nhiều khó khăn, không có đồng nào, không có điện thoại để liên lạc trong 2 năm đầu. Tôi chỉ biết tập luyện ở trung tâm, không đi đâu cả. Ở nhà không thấy hồi âm từ tôi tưởng đã mất con rồi. Mãi tận 2 năm sau, tôi mới mượn điện thoại liên lạc về nhà, khi đó mọi người mới thở phào. Khó khăn là thế nhưng ngay từ khi đến bóng đá, được thấy cô Kim Chi thi đấu, tôi đã xác định đây là một cái duyên hoặc nghề chọn mình”. 

Xuyên suốt hơn 10 năm đến với bóng đá, Chương Thị Kiều từ một “kình ngư” nghiệp dư ở quê nhà Kiên Giang đã vươn lên trở thành một cầu thủ, một tuyển thủ quốc gia và nay là một trụ cột không thể thiếu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung. Nhưng ít ai biết rằng, trong 1 thập kỷ chạm duyên với bóng đá, cô gái 24 tuổi đã phải trải qua nhiều nỗi đau do chấn thương.

“Ngay từ năm 2011, khi được gọi lên ĐTQG, tôi đã phải phẫu thuật dây chằng và sụn. Khi ấy, có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng khi đã nghĩ đến việc mình không thể thi đấu đỉnh cao nữa. Vậy nên, việc bị xước xát trong trận chung kết với Thái Lan cũng là điều quen thuộc với cầu thủ chúng tôi. Có nặng hơn nữa thì tôi hay các chị em cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua được”, Chương Thị Kiều giãi bày. 

Với Chương Thị Kiều, ngay sau SEA Games 30, cô tranh thủ dành thời gian trở về gia đình 1-2 tuần trước khi quay lại tập trung ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại Olympic vào tháng 2/2020 tới. Lúc này, cô gái 24 tuổi coi bóng đá là mục tiêu số 1, tham dự Olympic hay World Cup là giấc mơ số 1 thay vì tìm cho mình một nửa của cuộc đời. 

“Nếu được chọn một ước mơ dịp năm mới, tôi sẽ nghĩ đến World Cup. Tôi mong nhờ đó mà khán giả theo dõi, ủng hộ chúng tôi nhiều hơn, thay vì chỉ là một giải đấu. Đó là điều tôi quan tâm. Còn về bạn trai, thực sự tôi chưa để ý đến. Tôi là người đơn giản nên chỉ cần nửa kia sau này của mình biết quan tâm, chia sẻ là được rồi”, Chương Thị Kiều tâm sự.

VÀI NÉT VỀ CHƯƠNG THỊ KIỀU
- Quê quán: Gò Quao, Kiên Giang
- Tuổi: 24
- Vị trí: Hậu vệ
- Thành tích nổi bật
+ HCV SEA Games: 2019
+ Vô địch AFF Cup nữ: 2019
+ Vô địch giải VĐQG nữ cùng TP.HCM I: 2015, 2019
+ Quả bóng bạc nữ: 2016

XEM THÊM

ĐT nữ Việt Nam được thưởng gần 22 tỷ đồng sau SEA Games 30

Năm 2019, năm đại hỷ của bóng đá Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam được thưởng trên 10 tỷ đồng, thêm cả xe máy

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x