HÀNG NGÀN NGƯỜI KHÓ KHĂN Ở HÀ NỘI ĐƯỢC HỖ TRỢ THỰC PHẨM

Đại dịch Covid-19: Cách ly nhưng không cách lòng

TRÍ CÔNG
08:15 ngày 15-04-2020
Hàng ngày, cứ mỗi một địa điểm tại Hà Nội, nhóm từ thiện của chị Đinh Kim Anh lại gửi hơn 600 suất thực phẩm cho những người không may gặp hoàn cảnh khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19. Để rồi khép lại một ngày ý nghĩa như vậy, họ lại nói với nhau rằng: “Niềm vui cho đi, yêu thương nhận lại”.
Đại dịch Covid-19: Cách ly nhưng không cách lòng

Nhóm từ thiện mà chị Đinh Kim Anh (thuộc Công ty Cổ phần Licogi 13) là một thành viên trong đó không có một cái tên cụ thể. Nhưng suốt hơn 1 tuần qua ở Hà Nội, rất nhiều người đã truyền tai nhau về những địa điểm phân phát thực phẩm miễn phí mà nhóm từ thiện này đứng ra làm cầu nối. Trong mỗi suất quà, lúc thì họ nhận được gạo, thịt, xúc xích; khi thì mì tôm, trứng, sữa tươi hay nước mắm. Chừng ấy thôi cũng là đủ cho một bữa ăn trọn vẹn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của từng người Việt Nam. 

“Anh hỏi thì tôi mới nhớ ra. Nhóm của chúng tôi còn chẳng kịp đặt tên nữa”, chị Kim Anh bật cười. “Thật sự, chẳng ai mong muốn về sự xuất hiện của đại dịch này. Mọi thứ đến một cách bột phát. Nhóm từ thiện của chúng tôi cũng vậy. Mà cũng đâu cần một danh xưng. Bởi quan niệm của chúng tôi là niềm vui cho đi, yêu thương nhận lại. Cứ sau mỗi ngày, chúng tôi lại tổng kết hoạt động bằng câu nói ấy. Vậy là đủ”.

Niềm vui của một người nghèo sau khi nhận được thực phẩm

Hôm qua đã là ngày thứ 9 nhóm từ thiện của chị Kim Anh hoạt động trên một số điểm của thủ đô Hà Nội như Lý Thường Kiệt, Trung Hòa Nhân Chính, ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương (dưới chân tòa nhà Licogi 13)… Mọi người cứ nối đuôi nhau xếp thành hàng dài để chờ đến lượt nhận thực phẩm từ thiện.

“Chúng tôi kẻ vạch sơn, đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa 2 người gần nhau theo đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả đều đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm túc. Mỗi ngày, một địa điểm như thế này của nhóm chúng tôi có thể phát được 600 - 800 suất quà cho mọi người. Thậm chí, con số còn hơn thế nữa”, chị Kim Anh chia sẻ. 

Với nhóm của chị, định nghĩa những người khó khăn xuất phát từ suy nghĩ: “Khó khăn ở đây không có nghĩa người ta ăn mặc rách rưới, vô gia cư hay gặp hoàn cảnh. Như các bạn sinh viên thôi, họ có thể vì lý do nào đó mà kẹt lại thủ đô Hà Nội. Tiền thuê nhà thì họ vẫn phải trả, trong khi tiền sinh hoạt thường nhật lại hạn chế đáng kể. Rồi vì dịch Covid-19 thế này mà nhiều người lao động không may bị mất việc, thiếu thu nhập, ráo mồ hôi là ráo tiền, dẫn đến không thể đảm bảo đủ 3 bữa ăn để duy trì cuộc sống. 

Điểm phát thực phẩm miễn phí dưới chân tòa nhà Licogi 13 (164 Khuất Duy Tiến) mỗi ngày giúp đỡ được hơn 600 trường hợp

Từng phần quà được nhóm thiện nguyện trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Ngược lại, nhóm chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ từ những nguồn, gia đình có thể không dư giả, giàu sang. Đó là lá rách ít đùm lá rách nhiều. Và với chúng tôi, thế là cách ly mà không cách lòng, thế là đong đầy thêm một niềm vui cho cuộc sống”. 

Nhóm từ thiện của chị Kim Anh vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ người khó khăn tại Hà Nội cho đến ngày 20/4. Tuyệt vời hơn, tinh thần thiện nguyện của nhóm chị Kim Anh nhận được sự ủng hộ, kết nối và lan tỏa của nhiều tổ chức, cộng đồng.

“Chúng tôi nghĩ rằng vài trăm, vài nghìn suất thật khiêm tốn so với một thành phố có số dân lên đến 8 triệu người. Thật vui khi sau một thời gian, nhiều công ty, tập đoàn tư nhân cũng đã chung tay tham gia hoạt động từ thiện”, chị Kim Anh chia sẻ. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thông qua Mặt trận Tổ quốc để gửi khoảng 200-300 suất quà đến các hộ nghèo tại các phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Trung hay Trung Hòa Nhân Chính”. 

Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Tấm lòng của nhóm từ thiện không tên ấy đã và đang sưởi ấm cho nhiều hoàn  cảnh gặp khó khăn trong giai đoạn hiện tại, qua đó giúp người dân vững vàng hơn, quyết tâm hơn trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19. 

XEM THÊM

HLV Chung Hae Soung ‘hiến kế’ điều chỉnh lịch thi đấu V.League

Bị truy sát, người hùng bóng đá Thái Lan lẩn trốn ở vùng quê

Văn Lâm buộc phải giảm 50% lương tại Muangthong United

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x