Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Thị Hải: Nữ dược sĩ liệt chân phá kỷ lục ném lao thế giới

11:10 ngày 28/01/2014
1
Một cơn sốt bại liệt ác tính đã khiến cho cô bé 3 tuổi xứ Nghệ không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Nhưng nhờ tình yêu cuộc sống và nghị lực phi thường, thông qua cầu nối thể thao, Nguyễn Thị Hải đã vượt lên số phận để trở thành một dược sỹ và hơn thế là một tuyển thủ thể thao hàng đầu.
    Tại ASEAN Para Games 2014, hoa khôi làng thể thao khuyết tật  đã đoạt một cú đúp HCV, trong đó có một thành tích phá cả kỷ lục thế giới. 

    BI KỊCH TUỔI LÊN 3  
    Có được thành quả như bây giờ, cô gái xinh đẹp người Nghệ An đã phải đối mặt và vượt qua cả một chặng đường dài gian khó và bất hạnh triền miên, bắt đầu từ năm 3 tuổi khi bị mất đi hoàn toàn khả năng đi lại bình thường bởi một cơn sốt bại liệt tai ác. 

    Từ một cô bé nhí nhảnh, tươi vui, chỉ sau một đêm, Hải đã khiến cả nhà bàng hoàng vỉ chỉ gần như đặt đâu nằm đấy. Chị đã trải qua một tuổi thơ buồn tủi mà đến giờ chị vẫn nhớ như in khoảng thời gian dài lê thê hết nằm giường lại ngồi hè nhìn chúng bạn chơi đùa trong sự đau khổ, chờ bố mẹ đi làm về để rồi lại rấm rứt khóc bắt đền, việc nhỏ nhất cũng không thể tự làm nổi. 

    Tuy nhiên khi đã ý thức được về nghịch cảnh, cũng là lúc Hải đã xác định rõ mình phải tiếp tục trụ vững và sống tốt, cho chính bản thân và vì những sự hy sinh của cả gia đình. 

    Bù đắp lại nỗi thiệt thòi cho Hải, các thành viên trong gia đình nghèo của chị đã luôn sẵn sàng và  cố gắng làm mọi thứ có thể. Đáng nói hơn, cả 5 anh chị em còn lại đều đã phải nghỉ học giữa chừng để cho riêng Hải được đến trường, được học hết THPT. Như một nếp quen, không ai bảo ai, các thành viên trong gia đình đều tự giác, thậm chí còn giành nhau để ngày nào cũng có người chăm nom, rồi đưa đón Hải đi học. 

    Nguyễn Thị Hải vừa lập 
    cú đúp HCV tại Para Games 2014 trên đất Myanmar

    Chính vì thế mỗi khi gặp khó khăn hay nản chí trong cuộc sống và nghiệp thể thao, Hải lại nghĩ về gia đình với những người thân yêu ở quê nhà, rồi tự nhủ với mình không được phép buông xuôi, phải trụ vững bằng được trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

    GIẤC MƠ LONDON & KỶ LỤC THẾ GIỚI 
    Hoa khôi làng thể thao khuyết tật bảo, đời chị có hai bước ngoặt, thứ nhất là được một sơ vì thương tình đưa từ quê vào mái ấm An Bình (TP.HCM), và thứ hai, có lẽ mới là bước ngoặt cuộc đời khi bén duyên với thể thao. 

    Thật ngẫu nhiên, trong thời gian đi học tại CLB hướng nghiệp khuyết tật trẻ tại TP.HCM, Hải được các thầy khuyên nên tập thể thao. Ban đầu chị xin đăng ký môn bơi lội, nhưng không thích hợp nên đã chuyển sang đăng ký tập luyện môn điền kinh. Lần đầu tiên lên SVĐ Thống Nhất, Hải gặp thầy Đặng Văn Phúc, được thầy cho tập thử môn ném đĩa, phóng lao và đẩy tạ rồi được tuyển luôn, dù lúc đó đâu có biết tí gì về thể thao. 

    Với năng khiếu bẩm sinh, lại miệt mài tập luyện nên chỉ chưa đầy 1 năm, Hải tham dự giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2005 tại Hà Nội, giành luôn 2 HCV, 1 HCB, rồi được tuyển vào ĐTQG.  Ngay trong lần đầu tiên “xuất ngoại” tại ASEAN Para Games 2005, cô gái giàu nghị lực ấy đã lập hatrick Vàng ở các nội dung ném lao, đẩy tạ và ném đĩa. 

    Có một chuyện rất thú vị khi ngay trong những ngày đầu tiên đến với thể thao, chưa có thành tích nào, Hải đã mơ ước một ngày được dự một kỳ Paralympic giống như các VĐV mà chị được xem qua… TV. Lúc ấy với chị, nó hoàn toàn chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, vậy mà đến năm 2012 nó đã trở thành hiện thực. Hải đã có mặt tại London nhờ đã vượt chuẩn A Paralympic, và còn suýt chút nữa đoạt được 1 tấm HCĐ. 

    Kỳ tích của Hải vừa được nối dài với một cú đúp Vàng ở ASEAN Para Games 2014, trong đó có một thông số 24,88m vượt cả kỷ lục thế giới. 

    Cặp đôi đồng cảnh Nguyễn Thị Hải - Cao Ngọc Hùng

    NÀNG DƯỢC SĨ SẮP THÀNH BÀ CHỦ HIỆU THUỐC 
    Ít ai biết, nghề chính từ nhiều năm nay của Hải là bán thuốc, một việc làm ổn định có được nhờ chị đã tranh thủ hoàn thành khóa đào tạo trung cấp dược. Nhiều người đến hiệu Minh Khôi (quận 3) gặp cô gái xinh tươi, chu đáo ngồi bán thuốc chắc chẳng ai nghĩ chị là người khuyết tật. 
    Hải làm việc một ngày 2 buổi ở đây, rồi chiều muộn mới có thể ra sân tập cho đến tận tối mịt. Để đảm bảo kế hoạch tập luyện, nhiều khi chị phải tranh thủ đi tập vào buổi sáng sớm. 

    Từ lâu, nhà vô địch thể thao khuyết tật ấp ủ mơ ước có thể mở một hiệu thuốc của riêng mình song chưa thực hiện được vì không có kinh phí. Giờ đây, giấc mơ làm “bà chủ” của Hải đã sắp thành vì chị đã nhận được một lời hứa hỗ trợ từ một doanh nghiệp ngành dược khi chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của chị trên đất Myanmar. 

    Bản thân Hải cũng đã tích lũy được một số vốn tương đối nhờ tiền thưởng thành tích, riêng kỳ Đại hội khu vực vừa kết thúc mang lại cho chị 60-70 triệu đồng. Nàng dược sĩ này đang quyết tâm sang Năm mới sẽ thành “bà chủ”. 
    TƯỜNG NHI • 11:10 ngày 28/01/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    1
    Bình luận
    • Dr Dr 17:43 ngày 28/01/2014

      Nghị lực thật phi thường.Nhiều người thật đáng hổ thẹn khi nhìn vào tấm gương như em,trong đó có cả tôi.Thật ngưỡng mộ và chúc em thành đạt trong mọi lĩnh vực.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay