Trận thua 2-3 trước HAGL ở vòng 17 đã khiến cho SLNA lỡ cơ hội cực lớn để thu hẹp khoảng cách với Top 3.
Hiện nay, đội bóng xứ Nghệ mới có được 23 điểm, kém 5 điểm so với đội xếp thứ 3 Than.QN. Ngoài việc thường xuyên hụt hơi trong cuộc đua Top 3 thì chặng đường vừa qua, SLNA không khỏi khiến nhiều người âu lo vì chuỗi trận không như mong muốn.
Theo thống kê, trong 11 trận gần đây tại V.League, SLNA chỉ giành được 1 chiến thắng, thua 3 và đến 7 lần bị cầm hòa. Đây là thông số đáng báo động với SLNA bởi với lực lượng hiện tại, họ không thua kém, bị chênh lệch quá nhiều về chất lượng so với Thanh Hóa, Than.QN, Hà Nội FC hay nhất là TP.HCM.
Còn nhớ trước mùa, SLNA đã lấy Quang Tình, Đình Đồng và mới nhất là “sát thủ” Vinicius nhằm phục vụ cho tham vọng bay cao nhưng chuỗi trận vừa qua đã làm “hao mòn” khá nhiều quỹ điểm của đội bóng xứ Nghệ. Chỉ giành được 1 chiến thắng trong 11 trận gần nhất, hàng công của SLNA rõ ràng gặp trục trặc lớn. Đang trong tình cảnh khô hạn chiến thắng, SLNA còn gặp tổn thất cực lớn khi trận đấu tới đây họ sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Damir và tiền đạo Olaha vì án treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ phạt.
Cơn đau đầu của HLV Nguyễn Đức Thắng đương nhiên sẽ tăng cao. Năm nay, SLNA không còn Ngọc Hải nên ông Thắng đã quyết định điều chỉnh phân bổ 1 suất ngoại binh cho hàng thủ bằng việc mua trung vệ Damir và sự có mặt của anh đã giúp hàng thủ SLNA chơi khá chắc chắn khi đến lúc này mới để thủng lưới 16 bàn, ngang bằng với số bàn thua của đội đầu bảng TP.HCM.
Thế nên, việc mất Damir sẽ khiến cho hàng thủ SLNA đứng trước thử thách lớn khi đối thủ DNH Nam Định có đến 3 ngoại binh trên hàng công. Chưa hết, việc tiền đạo trụ cột Olaha cũng vắng mặt chắc chắn sẽ khiến cho đội bóng xứ Nghệ gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, nhất là khi đối thủ có trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú chơi rất kinh nghiệm. Mất Olaha, SLNA chỉ còn biết trông chờ vào tân binh Vinicius nhưng chân sút cũ của TP.HCM vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.
Rất nhiều bài toán khó đang chờ SLNA giải và nếu như không có được chiến thắng trước DNH Nam Định thì nguy cơ bị Top 3 bỏ cực xa ngày càng hiện hữu với đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng.
Vừa qua, ông Trần Lâm Vũ - Ủy viên HĐQT Công ty VPF đã đến thăm cầu thủ Trịnh Đức Lợi (CLB Sài Gòn) đang nằm viện điều trị sau khi gặp phải chấn thương trong trận đấu với CLB Hà Nội tại vòng 17.
Đang đua song mã, cả TP.HCM lẫn Hà Nội FC đều khát khao bước qua đối thủ để lên đỉnh vinh quang. Khi thứ hạng chỉ phân định bằng việc hơn kém nhau 1 điểm thì trận “chung kết sớm” giữa 2 đội ở vòng 18 rất có ý nghĩa với giấc mộng lành của đôi bên.
Lâu lắm rồi người ta mới thấy V.League có nhiều cuộc chiến đến như vậy. Phía trên, TP.HCM và Hà Nội đang tạo ra một cuộc chiến đầy cảm xúc và vô cùng ồn ào. Phía dưới, có quá nhiều đội bóng đang phải gồng mình để tránh suất xuống hạng và nó góp phần tạo ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Sau vòng 10 đấu, Sài Gòn FC bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai, mang đến một giấc mơ bay cao. Nhưng giấc mộng ấy đã bắt đầu trở thành cơn ác mộng bởi kể từ đó, đội chủ sân Thống Nhất đã sa sút đến mức khó tin.
Tại trận Sài Gòn FC đụng Hà Nội FC vừa qua, hậu vệ Trịnh Đức Lợi đã bị chấn thương, phải tới thẳng bệnh viện bằng xe cứu thương khi thời gian trận đấu mới qua được 10 phút.
Với tổng cộng 27 bàn thắng được thực hiện ở 7 trận đấu, trong đó không có trận nào khép lại với tỷ số 0-0, vòng 17 đã đạt được con số thống kê trung bình ấn tượng là 3,86 bàn/trận, nhiều hơn hẳn vòng 16 (3,14) và vòng 15 (2,71).
Sau hơn 4 năm Tuấn Anh mới lại ghi bàn cho HAGL. Nhưng anh không muốn nói nhiều đến bàn thắng bởi nó bình thường như bao bàn thắng khác, và bởi phía trước anh cùng các đồng đội là một chặng đường nhiều thép gai hơn hoa hồng.
Với việc giành chiến thắng trước SLNA trên sân nhà Pleiku, HAGL đã chặn đứng được mạch 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua, qua đó vươn lên thứ 12 và đẩy Quảng Nam về lại vị trí áp chót trên BXH.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn