BÓNG ĐÁ PHONG TRÀO

Tân vương HPL-S3, MV Corp: Hái thành công sau 8 năm "nằm gai nếm mật"

Nguyên Khôi
15:41 ngày 03-12-2015
MV Corp lên ngôi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 (HPL-S3) cực kỳ thuyết phục, đến mức ở nửa cuối mùa giải, người ta có cảm giác họ cứ ra sân là những bàn thắng và điểm số tự chảy vào trong túi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được thành công ngày hôm nay, MV đã mất 8 năm bươn chải trong bản đồ phủi Thủ đô.
Tân vương HPL-S3, MV Corp: Hái thành công sau 8 năm "nằm gai nếm mật"
MV – “CỌP” XỨ NGHỆ GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Mùa này, MV Corp thể hiện một phong độ hoàn hảo và uy mãnh, cuốn phăng hầu như tất cả các chướng ngại trên đường đua vô địch. Nhiều khán giả đã chơi chữ, ví họ như “Cọp” ở sân chơi HPL. 

Nhưng chiến quả không tự đến, nếu người ta không nỗ lực và tâm huyết. Cách đây 8 năm, khi MV bắt đầu được thành lập ở sân cỏ nhân tạo đầu tiên, sân ĐH Thuỷ Lợi, họ cũng đã rất hay, rất đáng yêu đúng đặc trưng của bóng đá miền Trung, nhưng không nhiều người nghĩ có một ngày họ sẽ lên ngôi vương phủi Hà thành, vốn nhan nhản những cái tên lừng lẫy như Techno, CocaCola, Cường “hói”...

Hồi ấy, ấn tượng rõ rệt nhất của chúng tôi về MV là một đội bóng trẻ, khoẻ, nhiệt và đầy kỹ thuật, chơi phủi nhưng khởi động rất chuyên nghiệp và bài bản. Cách đá của đội cũng toát lên phong cách “ăn tập” thường thấy ở các lò Sông Lam, phất bóng dài, đua sức, tranh chấp toé lửa và sút liên hồi.

MV lấy giờ nhá nhem chiều thứ Sáu hàng tuần (19h-20h30) để tập luyện. Đội Nguyễn Trãi của chúng tôi chơi ca trước, thường hay nán lại xem… khách lạ. Về sau, khi đã quen biết nhau, chúng tôi nhiều lần bỏ luôn giờ của mình để đá đấu với MV, và kết quả là chúng tôi luôn bở hơi tai trước đám trẻ chạy như không phổi.


“Đó là lúc đội mới kêu gọi nhau tụ về để có một chỗ chơi cho các anh em quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang sống ở Hà Nội” – Khánh “Alves”, một trong những công thần của MV đời đầu nhớ lại. Các thành viên gạo cội vẫn duy trì MV đến tận bây giờ, ngoài Khánh “Alves” còn có thủ môn Hợp “Neuer”, Nghĩa “Kèo MV”…, đều là những người bỏ nhiều công sức và tiền bạc ra để “neo” lại đội bóng qua những thời khắc khó khăn.

“Quan điểm của MV là đất chơi cho anh em Nghệ - Tĩnh, nhưng không bó hẹp, không cục bộ. Anh em nào quen ai, giới thiệu về, đội sẵn sàng mở cửa đón tiếp nồng nhiệt luôn. Quan trọng nhất là họ có phù hợp với cách đá và cách sống của đội hay không” – Nghĩa “Kèo MV” chia sẻ. 

Toàn “Cầu Treo” gần như là “sáng lập viên” của đội, xây dựng đội từ những ngày trứng nước, hoá ra lại quê Phú Thọ. Anh lấy vợ người Hương Sơn (Hà Tĩnh), nên địa danh cửa khẩu “Cầu Treo” tự nhiên biến thành “nickname” theo anh suốt sự nghiệp bóng banh. 

Không chỉ cởi mở về cách chiêu mộ nhân tài, MV còn cởi mở trong cả triết lý chơi bóng. Mỗi năm thêm một tuổi, MV càng thi đấu nhiều càng tích được nhiều tinh hoa của phủi các vùng miền. MV có cầu thủ kiêm HLV Vũ “Nghệ” là tuyển thủ Futsal khoác áo Thái Sơn Bắc, nhờ đó, lối chơi của họ trong những năm gần đây cũng chuyển biến nhiều sang hướng nhỏ, nhuyễn và phối hợp nhóm. 


VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA “BẬT MÍ” VỀ HPL-S3 
Vì sao MV đoàn kết? Không phải ai cũng biết, đội bóng này đã qua lâu rồi cái thời chạy nhiều ra chiến thuật. Bây giờ… facebook nhiều là ra cách đánh. MV có hẳn một… “hội đồng HLV”, gồm Khánh “Alves”, Hợp “Neuer”, Toàn “Cầu Treo”, Nghĩa “Kèo MV”, Vũ “Nghệ”… Trước mỗi trận đấu, nhóm này bàn nhau nát óc và cho ra đáp số. 

Người nắm đáp số này là Vũ “Nghệ”. Khi đội đã ra sân, tiếng nói của Vũ “Nghệ” là trọng lượng nhất và duy nhất. Đá kiểu gì, ai chính, ai dự bị, đọc trận đấu và điều chỉnh thế nào, Vũ “Nghệ” chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Với cơ chế ấy, MV thực sự là một khối đồng lòng, dù đội bóng không hề thiếu “sao”. “Sao” lớn nhất của đội, phải kể đến… cậu em Đình Thắng, người đang chơi V.League cho Quảng Nam và sở hữu cú sút phải nói là khủng khiếp nhất làng phủi. Ngoài ra, MV còn có Phú Nguyên (Huế), Văn Thuận (Hà Nội)… cũng đều là dân chuyên về đá phong trào. 

Tuy nhiên, bản hợp đồng “đình đám” nhất và… hời nhất của MV ở mùa HPL-S3 chắc chắn là danh thủ Cường “trắng”. Trung vệ có lối chơi mạnh mẽ như John Terry nhưng lại hào hoa như Rio Ferdinand này chấp nhận đầu quân cho MV với một bản hợp đồng giá trị bằng… một cái bắt tay. 

Số là trong một chuyến bay vào Sài Gòn đá giải cho đội H.A.T của ca sỹ Tuấn Hưng, Khánh “Alves” khéo léo book ghế ngay sát anh Cường và đóng luôn vai “cò” chuyển nhượng. Những lời có cánh rót vào tai ngọt như mía lùi, và khi nghe đến tham vọng của MV, Cường “trắng” gật đầu cái rụp và chìa tay ra cái bụp.  


Vụ chiêu mộ Khánh “Alves” đã giúp MV nhanh tay có được trung vệ toàn năng nhất mùa giải năm nay bởi có không dưới 3 đội lúc ấy cũng đang muốn chiêu mộ Cường “trắng”, sau khi Hải Anh không tiếp tục chơi HPL. Cường “trắng” hầu như không gặp chút khó khăn nào để thích nghi với lối đá của MV, và anh là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất, chơi bền bỉ nhất, dù tuổi đời cao nhất.

Vô địch HPL-S3, MV được gì? Bạn có ngạc nhiên không, khi số tiền chi phí và thưởng lên đến 500 triệu đồng? Các thành viên MV được quyền chọn một chuyến du lịch đến… bất kỳ địa điểm nào mong muốn, và điều đặc biệt là được kèm cả vợ con hoặc người yêu.

Để có được khoản thưởng ấy, MV phải cảm ơn vị Chủ tịch luôn giấu mặt – bầu Hưng. Bầu Hưng, vì nhiều lý do, không muốn xuất hiện trước công chúng. Ông lặng lẽ tài trợ cho đội bóng như một cách nuôi dưỡng niềm đam mê độc đáo của mình. Có nhiều trận ở HPL, bầu Hưng bay về cả ngàn cây số chỉ để âm thầm đứng ngoài sân cổ vũ anh em bằng… ánh mắt, uống đôi ba cốc bia, rồi lại bay đi.  

“Anh Hưng là người sống tình cảm và chu đáo lắm” – rất nhiều cầu thủ MV tự hào về ông bầu kín tiếng của mình. Không chơi kiểu rải tiền, bầu Hưng động viên quân nhà bằng những món đồ đầy ý nghĩa như đôi giày, đôi tất, đôi găng thủ môn… Ở khía cạnh khác, ông lại chủ động lo công ăn việc làm cho anh em nào gặp khó khăn trong đội. Những việc làm của bầu Hưng bỗng dưng tạo thành cái nếp để các cầu thủ MV nhìn vào mà sống.

Khánh “Alves” cho biết, “giúp nhau đá bóng và kiếm sống, đó cũng là một tiêu chí sinh hoạt của MV”. Tâm “Kaka” nhờ anh Mỹ cùng đội giúp đưa về đá giải cho Bộ Giao thông Vận tải mà sau đó tìm được chỗ làm ở Bộ. Vợ của Hợp “Neuer” khi chuyển về công tác ở ngân hàng SHB đã kết nối cho cả đội về khoác áo SHB Vạn Phúc, và từ bóng đá, 3, 4 cầu thủ đã được tuyển đi làm chính thức.

Bóng đá, vì thế đã gắn kết MV Corp thành một mái nhà, không đơn thuần chỉ là chỗ giải trí cùng quả bóng, xách giày đến rồi xách giày về…

“Dù chưa được đẹp mắt và hấp dẫn như Thành Đồng thời đỉnh cao, nhưng cách chơi của MV lại hạn chế được tối đa sai sót bởi cả đội nhiệt và xả thân vì nhau” – vẫn là phân tích của Khánh “Alves”. Cầu thủ đã bước sang tuổi 30 này thừa nhận sức mạnh của MV được nhân lên đáng kể nhờ sự đoàn kết tuyệt đối.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Văn Toàn đá hậu vệ, đối đầu Hồng Duy Văn Toàn đá hậu vệ, đối đầu Hồng Duy

    Tiền vệ Hồng Duy đã có buổi tập đầu tiên với đội U23 Việt Nam vào sáng nay (3/12). Và đối đầu với anh ở bên kia chiến tuyến chính là Văn Toàn. Người bất ngờ được HLV Toshiya Miura yêu cầu chơi… hậu vệ phải.

  • B.Bình Dương đặt mục tiêu vào chung kết Mekong Club B.Bình Dương đặt mục tiêu vào chung kết Mekong Club

    B.Bình Dương sẽ gặp đối thủ Boeung Ket Angkor (Campuchia) ở trận bán kết Toyota Mekong Club Championship 2015 vào chiều 6/12 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), mục tiêu của đội chủ nhà là phải có mặt ở trận chung kết.

  • Bình Luận U23 Việt Nam: Dưới mái nhà chung Bình Luận U23 Việt Nam: Dưới mái nhà chung

    Hôm qua, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên hành trình nuôi tham vọng ở VCK U23 châu Á 2016. Những cầu thủ mà chỉ vài ngày trước còn là đối thủ của nhau thì nay đã mặc chung một màu áo, chuẩn bị cùng chiến đấu vì niềm tin yêu của hàng triệu NHM trên khắp dải đất hình chữ S.

  • “Gà son” của thầy Miura và 3 lần dớp chấn thương “Gà son” của thầy Miura và 3 lần dớp chấn thương

    Đang là niềm hi vọng lớn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016, tiền vệ Võ Huy Toàn đang đứng trước nguy cơ lỡ giải đấu lớn tại Qatar vào tháng 1 tới. Tiền vệ thường xuyên ghi bàn cho các đội tuyển Việt Nam đang bị chấn thương rất nặng.

  • Kết quả bốc thăm VCK futsal châu Á 2016: Cơ hội lớn cho ĐT futsal Việt Nam Kết quả bốc thăm VCK futsal châu Á 2016: Cơ hội lớn cho ĐT futsal Việt Nam

    Kết quả bốc thăm VCK futsal châu Á đã đưa ĐT futsal Việt Nam vào bảng đấu khá thuận lợi nên cánh cửa để tiến sâu là khá lớn.

  • Trung vệ Đông Triều & món quà tặng mẹ Trung vệ Đông Triều & món quà tặng mẹ

    “Món quà lớn nhất và hạnh phúc nhất mà con tặng cho cha mẹ, chính là việc con hồi phục chấn thương và trở lại sân cỏ”, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, mẹ của tân binh Trần Hữu Đông Triều của đội U23 Việt Nam không giấu được xúc động khi bắt đầu câu chuyện về cậu con trai.

  • Hậu vệ Lê Đức Tuấn giải nghệ: “Đội bóng xứ Thanh sẽ mãi trong tim tôi!” Hậu vệ Lê Đức Tuấn giải nghệ: “Đội bóng xứ Thanh sẽ mãi trong tim tôi!”

    Mới đây, hậu vệ Lê Đức Tuấn đã bất ngờ đưa ra quyết định không tiếp tục thương thảo hợp đồng mới với FLC Thanh Hóa. Quyết định trên khiến nhiều người bất ngờ, bởi theo kế hoạch thì Đức Tuấn và FLC Thanh Hóa sẽ tiến đàm phán hợp đồng vào đầu tháng 12 này.

  • Tuấn Anh ghi bàn, chuyền bóng chính xác tới 90% tại Yokohama Tuấn Anh ghi bàn, chuyền bóng chính xác tới 90% tại Yokohama

    Được HLV của Yokohama sắp xếp ở vị trí tiền vệ tấn công, Tuấn Anh đã đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 90% Ngoài ra, anh còn có cho mình 1 bàn thắng.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 3/12 Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 3/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • HLV Miura: “U23 Việt Nam quyết vào tứ kết VCK U23 châu Á" HLV Miura: “U23 Việt Nam quyết vào tứ kết VCK U23 châu Á"

    Hôm qua (2/12), U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 với sự hứng khởi lớn. HLV Toshiya Miura thẳng thắn nói rằng, dù đội đang có nhiều ca chấn thương, nhưng ông và các học trò vẫn quyết tâm đạt được mục tiêu lọt vào vòng tứ kết giải đấu nói trên.

  • Đối thủ của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á khó tìm “quân xanh” Đối thủ của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á khó tìm “quân xanh”

    Dù lên kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 từ khá sớm nhưng các đối thủ nằm chung bảng D với U23 Việt Nam là U23 Jordan, U23 Australia và U23 UAE đều đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm “quân xanh” để kiểm nghiệm đội hình trước ngày tranh tài.

  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x