
Tiếp đón đoàn, Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá, ông Vũ Khắc Sơn không giấu được sự xúc động trước sự có mặt của thầy trò HLV Quàng Văn Nguyễn từ vùng cao xa xôi. Ông Vũ Khắc Sơn bày tỏ niềm vui khi các em nhỏ vượt quãng đường dài để đến Hà Nội, đồng thời dành nhiều lời động viên cho tinh thần theo đuổi đam mê của các cầu thủ nhí.

Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá cho rằng, điều đáng quý nhất không nằm ở điều kiện tập luyện, mà ở ý chí và tình yêu bóng đá của các em. Theo ông Vũ Khắc Sơn, dù còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, các em lại sở hữu khát vọng lớn. Ông Vũ Khắc Sơn hy vọng, các em sẽ giữ vững đam mê và sự kiên trì, để một ngày nào đó, giấc mơ bóng đá có thể trở thành hiện thực.

Thực tế, hành trình đến với bóng đá của các em nhỏ tại xã Ngọc Chiến không hề dễ dàng. HLV Quàng Văn Nguyễn cho biết ban đầu các em chỉ chơi bóng theo cách tự phát, tận dụng những khoảng đất trống hay nương rẫy, sau giờ học. Mọi thứ dần thay đổi khi dự án Gieo ước mơ bóng đá được triển khai cách đây hai năm, giúp các em có thêm trang phục, giày và một số thiết bị cơ bản để tập luyện bài bản hơn.

Em Đoàn Thành Nam (13 tuổi) mang đến câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Lần thứ 5 xuống Hà Nội, Nam vẫn không giấu được sự ngỡ ngàng trước nhịp sống hiện đại: “Ở bản con, 9h tối là mọi người đã tắt điện đi ngủ. Còn ở đây thì lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp”.

Tình yêu bóng đá của Nam cũng bắt đầu từ những điều giản dị: “Sau giờ học, bọn con ra những thửa ruộng đã đốt rạ để đá bóng, lấy cành tre làm khung thành, lấy đá làm maker, chân trần đá bóng nhựa. Sau này có sân cỏ nhân tạo, chúng con phải để dành tiền ăn sáng để góp lại đi tập”.
Trong dịp này, các cầu thủ nhí được nhà tài trợ Động Lực trao tặng 25 chiếc áo ĐT Việt Nam. Món quà này mang ý nghĩa tiếp thêm động lực, giúp các em tin rằng con đường mình đang theo đuổi là hoàn toàn có thể.
Sau buổi gặp gỡ, 22 em nhỏ của dự án sẽ tiếp tục hành trình đáng nhớ khi có cơ hội đến sân Hàng Đẫy. Tại đây, các em sẽ dắt tay cầu thủ của Hà Nội FC và CLB TP.HCM ra sân ở vòng 26.
Với những đứa trẻ đến từ vùng cao, hành trình này là cánh cửa mở ra giấc mơ. Từ những thửa ruộng cháy rạ đến mặt cỏ chuyên nghiệp, khoảng cách là rất xa, nhưng không phải không thể chạm tới.






















