Tiền đạo Phan Văn Đức (SLNA): 'Nước sông Lam biết khi mô cho cạn…'

“Tình thế của SLNA ở mùa giải này là vô cùng khó khăn. Chúng tôi xác định phải chiến đấu, phải làm tất cả những gì có thể để trụ hạng. Tinh thần của đội bóng như nước sông Lam không bao giờ cạn. Tôi tin, chúng tôi sẽ thành công”, Phan Văn Đức chia sẻ.

“Có những lúc chúng tôi đá bằng… tinh thần”

Phóng viên: Trời đã hửng nắng khi SLNA bất ngờ đánh bại các nhà ĐKVĐ Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5, V.League 2020. Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho anh với các đồng đội. Hãy nói về nguyên do?

Phan Văn Đức: Cơn bão chấn thương đã càn quét SLNA. Chúng tôi bị kiệt quệ vì những trụ cột thay nhau chấn thương. Hết Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Văn Khánh đến Cao Xuân Thắng… Họ là những người không thể thay thế trong đội hình và quyết định sức mạnh của SLNA. Thêm nữa, ngoại binh của chúng tôi có trình độ hạn chế. Họ chưa thể hiện được nhiều. Nhưng tôi tin mọi thứ sẽ đổi thay.

Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Chấn thương của các trụ cột cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân. Đặng Văn Lắm chính là “người hùng” giúp SLNA hạ gục Hà Nội FC. Đình Tiến, Đình Châu, Bá Sang… đều có những bước tiến nhất định…

Những đồng đội trẻ của tôi đã có những tiến bộ vượt bậc. Tôi cảm thấy tự hào về họ. Trước đây, tôi cũng giống họ, phải cố gắng từng ngày và chờ cơ hội. Tôi tìm thấy được hình ảnh của tôi ở trong họ. Nói gì thì nói, những đồng đội của tôi cần có thêm thờ gian để thích ứng với cường độ chuyên nghiệp. Tôi tin, tới đây SLNA sẽ tiếp tục có những cầu thủ chất lượng. 

Mùa này SLNA đã có sự đổi thay trên băng ghế huấn luyện khi Ngô Quang Trường thay cho Nguyễn Đức Thắng. Vậy theo cá nhân anh, đội bóng có những điểm mới gì không trong cách chơi?

Mỗi HLV đều có một cách làm riêng. Ai cũng có cái hay của họ. Theo tôi, làm thế nào đi nữa thì cũng phải phụ thuộc vào con người đang có. SLNA đã và đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn về lực lượng. Tôi lấy ví dụ, các vị trí quan trọng nhất của đội bóng đều ít nhất chờ giai đoạn 2 mới có thể trở lại. Tôi nói thật, có những trận, chúng tôi xác định ra sân đá bằng tinh thần là chủ yếu. Đối thủ quá mạnh, trong khi SLNA chỗ nào cũng “đuối”. Rất may, anh em đồng lòng trên dưới. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn.

Dù gặp nhiều khó khăn song Phan Văn Đức (giữa) vẫn rất nỗ lực và luôn có niềm tin vào hành trình của SLNA 	 Ảnh: MINH TUẤN


“Tôi chỉ là một phần của SLNA”

Sau những giải đấu thành công trong màu áo ĐTQG, Phan Văn Đức trở thành một “biểu tượng” mới của SLNA. Anh bị “soi” đủ điều trên sân lẫn bên ngoài sân cỏ. Đó là một áp lực kinh khủng phải không?

Không hẳn như vậy. Thực tế, tôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn lúc xưa. Chẳng hạn, đang đi ăn tự nhiên có người lại xin chụp ảnh cùng. Đôi khi người ngồi cùng bàn với mình cảm thấy không còn sự thoải mái. Nói chung, tôi không còn tự do tung tăng mà phải biết nhìn trước ngó sau. Thật ra, bản thân tôi cảm thấy vinh hạnh khi nhận được sự quan tâm như vậy. Còn trên sân cỏ, đối thủ “chăm sóc” mình nhiều hơn, thậm chí cả đá xấu. Những lúc như vậy, mình phải tự điều chỉnh cách chơi, làm sao để thích nghi, làm sao để phục vụ cho đội bóng tốt nhất. 

Người ta nói, Phan Văn Đức đang phải “gánh” cả hàng công của SLNA, anh nghĩ sao?

Không đúng! Một mình tôi không thể chơi được một trận đấu. Một mình tôi không thể làm nên cơm cháo gì nếu không có đồng đội hỗ trợ.

Bóng đá là cả một tập thể, có người hay cũng có người chơi chưa đúng phong độ nhưng lại bổ khuyết cho nhau. Thật ra, nhiều khi tôi cũng cảm thấy bất lực, bực bội. Lấy ví dụ, khi mình có bóng 2-3 cầu thủ đội bạn quây lấy. Tôi đành chịu thua. Nếu có đồng đội hỗ trợ sẽ rất khác. Rồi có khi tôi ghi bàn là nhờ đồng đội chuyền, mình luôn ghi nhận điều đó. Tóm lại, tôi cũng chỉ là một phần của SLNA, luôn cố gắng, nỗ lực tốt nhất có thể.

Có bao giờ anh và các đồng đội thấy buồn khi người láng giềng bên kia cầu Bến Thuỷ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nhận được sự quan tâm của các CĐV lẫn sự đầu tư?

Đôi khi cũng có chút chạnh lòng. Mà bóng đá là thế, có lúc này lúc nọ. Tôi mừng cho các đồng nghiệp. Nói gì thì nói, đá bóng phải sống khỏe đã. Được CĐV thương yêu mình thì còn gì bằng. Cá nhân tôi vẫn tin đội nhà sẽ có sự đổi thay mạnh mẽ trong thời gian tới đây, bởi “nước sông Lam không bao giờ cạn”. 

Câu hỏi cuối, nếu có một lời mời từ nước ngoài và SLNA sẵn sàng để anh ra đi thì anh sẽ thử sức mình chứ?

Tôi không bao giờ từ chối cơ hội. Tuy nhiên, phải xem đó thời điểm nào và đội bóng đó thật sự cần mình không. Bây giờ, với tôi SLNA luôn là số 1 và tất cả.

Cám ơn Phan Văn Đức về cuộc đối thoại!

 

Thầy Park ngóng Đức “cọt”

Trong bối cảnh có nhiều trụ cột bị chấn thương hay có phong độ không thật tốt, sự trở lại của Phan Văn Đức là tin không thể vui hơn với HLV Park Hang Seo. Sự có mặt của Đức “cọt” sẽ giúp ông thầy người Hàn Quốc làm mới hàng tấn công và tạo ra sự đột biến khi đối thủ đã quá quen với cách chơi của ĐT Việt Nam.

HLV Quang Trường đánh giá cao Văn Đức 
Nói về Phan Văn Đức, HLV Ngô Quang Trường của SLNA tỏ ra rất hài lòng về vai trò của tiền đạo này tại CLB. “Tôi đánh giá Phan Văn Đức rất cao ở việc cậu ấy luôn ra sân vào chơi hết mình. Đức cũng là một tấm gương để các em trẻ học tập, noi theo. Cậu ấy luôn biết mình cần phải làm gì để tốt nhất cho bản thân và tập thể”, HLV Ngô Quang Trường nhận xét.

XEM THÊM

Quang Hải có đánh mất mình ở V.League 2020? 

AFC: ‘Hà Nội FC tự tin tranh vô địch V.League khi Văn Hậu trở về’

Cầu thủ HAGL vào top 6 'người không phổi' của V.League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x