Oloya Moses là ai? Thực tế, không phải ai biết hành trình đến với dải đất hình chữ S của “Mốt”. Đấy là mùa 2009, tại giải bóng đá TP.HCM mở rộng, HLV Vũ Quang Bảo lúc bấy giờ đang là thuyền trưởng của N.SG đã tung vào 1 cầu thủ da màu có khuôn mặt non choẹt. Anh ta chính là Moses.
N.SG đã “nuôi báo cô” Moses bởi thời điểm ấy anh chưa có giấy phép lao động do mới 17 tuổi. Phải đến mùa 2010, Moses mới được ra sân nhưng bấy giờ anh đã là người của XMSG.XT. Năm 2013, khi đội bóng này giải tán, Moses trở về quê nhà để chờ đợi cơ hội trở lại V-League. Cái thiên đường mà Moses từng nói với một tờ báo của Uganda là: Chỉ đá 1 mùa cũng kiếm được số tiền bằng… 60 năm thi đấu ở quê nhà.
Qua bàn tay đạo diễn của các “cò”, Moses đã cập bến B.BD vào giờ chót. Hơn ai hết, B.BD hiểu mình đang có một món hàng “xịn” trong tay bởi Moses còn trẻ (sinh năm 1992) và anh chẳng lạ gì sân chơi V-League. Niềm tin ấy đã được đặt đúng chỗ. Moses đang chơi rất hay ở khu vực trung tâm. Và chính anh cũng nói rằng: Về với B.BD, tôi như thấy thiên đường. Sau trận thắng SHB.ĐN thì mọi thứ càng tuyệt vời hơn.
Moses cũng giống những cầu thủ khác đều chờ đợi thiên đường kim tiền và danh vọng ở B.BD. Và bây giờ, họ đang mơ một nấc thang mới vì đánh bại SHB.ĐN ngay trên sân đối thủ chẳng khác nào một kỳ tích.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn