Tổng quan vòng 10 V.League: Ở hai đầu nỗi nhớ

Phan Hồng Phan Hồng
11:21 ngày 16-07-2020
Những cuộc đối đầu giữa đỉnh và đáy nghe có vẻ chênh lệch, nhưng hứa hẹn sẽ đem đến những trận cầu đầy “chất lửa”. Không hẹn mà gặp, vòng 10 có đến 3 cặp đấu giữa những đội ở nhóm đầu và cuối.
Tổng quan vòng 10 V.League: Ở hai đầu nỗi nhớ

Lịch thi đấu V.League 2020

Đã có thời điểm, ghế HLV trưởng của ông Lee Tae Hoon ở HAGL được đặt lên bàn nghị sự, nhưng đội bóng phố Núi hiện cho thấy, họ đã lấy lại được cảm hứng cho khán giả bằng chuỗi trận khá tốt. Một điểm trên sân của B.BD trong thế dẫn trước đã thắp sáng niềm tin về một chặng đường lạc quan hơn và đem đến sự tự tin lớn cho HAGL. Cách biệt với hai đội đứng liên tiếp phía trên chỉ là 2 điểm nên nếu đánh bại Quảng Nam FC, HAGL sẽ có hy vọng nhích dần lên, tiến mạnh hơn vào nhóm đầu. Về lý thuyết, gặp đội bóng đang đứng chót bảng như Quảng Nam FC là cơ hội không thể tốt hơn cho HAGL bỏ túi 3 điểm.

Nhưng lúc này, CLB xứ Quảng không còn đường lùi nên sẽ là thách thức lớn. Nên nhớ, lực của Quảng Nam FC không phải quá yếu và họ đủ sức chơi một trận “ăn thua đủ” với HAGL. Khi khách đang thể hiện ý chí của một đội ở “cửa tử”, còn chủ nhà ấp ủ khát vọng bay cao thì cuộc đối đầu này hứa hẹn rất gay cấn. 

Sài Gòn FC (quần sẫm) muốn thắng để giữ vững vị trí số 1, trong khi DNH.ND cũng muốn giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng  	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trở lại quỹ đạo chiến thắng, CLB TP.HCM tưởng rất vui bởi thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ khó nhằn nhất trong cuộc đua vô địch là Hà Nội FC. Nhưng thật không ngờ, đoàn quân của ông Chung Hae Soung lại phải gặp thách thức khác từ đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC. So với Sài Gòn FC, TP.HCM được đánh giá cao hơn cả về chất lượng đội hình lẫn danh tiếng, nên việc họ phải đứng sau đối thủ lúc này có lẽ tạo cảm giác rất khó chịu. Để hy vọng vượt mặt Sài Gòn FC ở một vòng đấu không xa, TP.HCM phải quyết thắng trong chuyến làm khách trên sân của HL Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang ở thế “dựa lưng tường” bởi vẫn chưa thoát khỏi “nhóm đèn đỏ”. Khi Quảng Nam FC, DNH.NĐ hay Hải Phòng phải làm khách, nguy cơ thất bại khá lớn, nên được chơi trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để HL Hà Tĩnh tạo chút lợi thế so với các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. 

Đã lên đỉnh V.League trong 2 vòng liên tiếp, Sài Gòn FC chắc chắn không muốn ngôi đầu bị lung lay. Để tiếp tục… chọc tức các đại gia khác, đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành phải bỏ túi 3 điểm ở lượt trận này. Cũng như HAGL, Sài Gòn FC được chơi trên sân nhà lại chỉ phải gặp DNH Nam Định. Nhưng màn tỷ thí trên sân Thống Nhất được liệt vào hàng đáng chờ đợi. Bởi ngoài tham vọng chiến thắng để giữ ngôi đầu của Sài Gòn FC, tính chất của trận đấu này còn được đẩy lên một cao trào mới khi DNH.NĐ đang trong vòng nguy hiểm. Mới thoát khỏi vị trí đội sổ sau vòng 9 nên thầy trò HLV Phạm Hồng Phú chắc chắn không muốn trở lại chỗ đứng cho đội bóng phải xuống hạng vào cuối mùa ấy. Không còn cách nào khác, DNH.NĐ phải gồng mình để chiến đấu. Một khi cả khách lẫn chủ nhập cuộc với khí thế và tinh thần quyết tâm lớn thì người hưởng lợi là khán giả bởi họ sẽ được thưởng thức một trận cầu sòng phẳng. 

Cứu vãn tình thế
Đáng lẽ giờ này, ĐKVĐ Hà Nội FC phải ngồi ở “chiếu trên”, nhưng họ lại lún sâu dần xuống khu vực tranh suất trụ hạng. Tiếp đối thủ đang gặp khó như Hải Phòng là cơ hội để Hà Nội FC tạo sức bật cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, gặp đội bóng Thủ đô thời điểm này cũng là cơ hội để Hải Phòng cứu vãn tình thế. 

Ngày trở về chẳng dễ chịu

Cuối tuần này, Viettel sẽ làm khách trên sân Vinh của SLNA và điều đó khiến một số cầu thủ của đội bóng quân đội có chuyến về nhà nhiều cảm xúc. Nói thế, bởi ở Viettel hiện có khá nhiều cái tên nổi trội từng thành danh tại SLNA như Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc và thủ môn Nguyên Mạnh. Trong đó, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc sẽ lần đầu đối mặt đội bóng quê hương sau khi chia tay SLNA vào cuối mùa giải năm ngoái.

Cần nhớ, cả bốn cầu thủ kể trên đều từng là ngôi sao của SLNA và được xây dựng để trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Thế nhưng, “cơm áo không đùa với khách thơ” và SLNA mùa nào cũng oán thán điệp khúc “chảy máu” tài năng vì… nghèo. Để rồi cuối tuần này, sân Vinh sẽ đón những cuộc trở về, nhưng khiến cả đôi bên đều khó xử. SLNA đang khủng hoảng sau 4 trận liên tiếp chỉ giành được 1 điểm, thậm chí họ còn suýt trắng tay trong cuộc tiếp đón HL Hà Tĩnh ở vòng trước nên rất cần điểm. Trong lúc đó, Viettel cũng khát thắng để bay cao. 

Đi thật xa, nhưng khi trở về chẳng hề dễ chịu!

XEM THÊM

Cảnh sát hình sự tham gia bảo vệ trận Hà Nội gặp Hải Phòng

Anh Đức chọn số áo đặc biệt khi về đầu quân HAGL

Quang Hải chưa nghĩ tới sẽ bảo vệ chức vô địch cùng Hà Nội

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x