Top 10 ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử V.League

Hiến Lê
08:55 ngày 01-03-2016
Kể từ khi thị trường chuyển nhượng Việt Nam mở cửa, rất nhiều cầu thủ ngoại đã đến thử sức tại V.League và không ít trong số đó đã trở thành những biểu tượng, nguồn cảm hứng ở CLB họ đặt chân tới.
Top 10 ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử V.League

1. Leandro de Oliveira (Brazil - Hải Phòng)

"King Lean" là cách gọi thân mật của NHM Hải Phòng dành cho Leandro (trái)

Cho đến bây giờ, sau rất nhiều biến cố cùng vô số cầu thủ ngoại đến và đi, CĐV Hải Phòng vẫn luôn tình cảm dành cho Leandro. Đầu quân cho Hải Phòng (thời đó là Vicem Hải Phòng) từ năm 2008, tiền vệ người Brazil ngay lập tức đặt dấu ấn nơi hàng tiền vệ đội bóng đất Cảng.

Nhãn quan tinh tế, kỹ thuật thượng thừa, anh là trái tim nơi hàng tiền vệ và giúp đội nhà giành ngôi Á quân V.League 2010. Sau 68 lần ra sân, tiền vệ này đã ghi tới 53 bàn thắng. "King Lean" (Vua Leandro), cách NHM Hải Phòng gọi tên anh, đơn giản đã nói lên tầm quan trọng của Leandro tại đây.

2. Philani Bhekizizwe Lancelot (Nam Phi - B.Bình Dương)

Philani là một công thần trong những năm thành công đầu tiên của Becamex Bình Dương
Philani (áo đỏ) là một công thần trong những năm thành công đầu tiên của Becamex Bình Dương

Là cựu tuyển thủ U20 Nam Phi, là cựu thành viên của Orlando Pirates (đội bóng tại giải VĐQG Nam Phi từng đối đầu với M.U), Philani đến Becamex Bình Dương với rất nhiều sự kỳ vọng. Quả thực, trong gần 10 năm gắn bó với đội bóng đất Thủ, Philani đã trở thành một tượng đài thực sự, một huyền thoại với cả B.BD lẫn V.League. 

Sở hữu kèo trái cực dị và chiếc áo số 10, Philani là nhạc trưởng, là linh hồn trong lối chơi của đội nhà, giúp "Chelsea Việt Nam" giành 2 chức vô địch V.League, 2 lần Á quân V.League, 1 lần Á quân Cúp QG, 2 Siêu cúp QG cùng 1 lần lọt vào tới bán kết AFC Cup. Tiền vệ Trần Duy Khánh của B.BD tiết lộ, Philani chính là thần tượng của rất nhiều cậu bé mê bóng đá đất Thủ.
 

3. Gaston Merlo (Argentina - SHB Đà Nẵng)

Merlo đang trở lại mạnh mẽ cùng SHB Đà Nẵng - Ảnh: Sông Hàn
Merlo đang trở lại mạnh mẽ cùng SHB Đà Nẵng - Ảnh: Sông Hàn

Nếu như đất Hải Phòng có Leandro, Bình Dương có Philani thì người Đà Nẵng cũng có niềm tự hào của riêng họ với cái tên Gaston Merlo. Gia nhập V.League muộn hơn bộ đôi kể trên nhưng dấu ấn của Merlo để lại không hề thua kém chút nào. Đến với SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2009, có lẽ BLĐ đội bóng sông Hàn cũng không nghĩ rằng họ lại sở hữu một sát thủ đáng sợ đến thế. 

Anh là người làm lu mờ công thần Almeida trên hàng công, 2 năm liên tiếp đoạt ngôi Vua phá lưới (2010, 2011) và là nhân tố chủ chốt giúp đội nhà giành ngôi vương V.League các năm 2009 và 2012. Trở lại SHB Đà Nẵng đầu mùa giải này sau 3 năm vật lộn với chấn thương, tiền đạo người Argentina đang cho thấy bản năng sát thủ sau khi ghi 4 bàn/2 trận liên tiếp.

4. Huỳnh Kesley Alves (Gốc Brazil - B.Bình Dương)

Kesley Alves từng là một sát thủ nguy hiểm bậc nhất V.League
Kesley Alves (áo xanh) từng là một sát thủ nguy hiểm bậc nhất V.League

Khác với những ngoại binh thông thường, Kesley Alves gây ấn tượng mạnh cho BLĐ Becamex Bình Dương sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo CLB Matsubara ở Giải bóng đá TH Bình Dương 2005. Năm đó, anh giành cú đúp Vua phá lưới và Cầu thủ XS nhất giải, khiến đội bóng đất Thủ phải trải thảm mời anh về Gò Đậu. 

Cũng ngay trong năm đầu tiên tại Bình Dương, anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2005 với 21 bàn thắng cùng danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Sau này, dù bôn ba ở một vài đội bóng khác nhưng trong giai đoạn đỉnh cao, Kesley Alves là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất V.League 

5. Hoàng Vũ Samson (Gốc Nigeria - Hà Nội T&T)

Samson (áo trắng) vẫn đang là chủ công của Hà Nội T&T - Ảnh: Đức Cường
Samson (áo trắng) vẫn đang là chủ công của Hà Nội T&T - Ảnh: Đức Cường

Bỏ qua quãng thời gian ngắt quãng với những chuyến phiêu lưu ngắn hạn ở Atletico Madrid hay SC Braga, năm 2016 đã là năm thứ 10 của Samson tại Việt Nam. Trong thời gian khoác áo Than QN cũng như Đồng Tháp, anh đã ghi tổng cộng 63 bàn sau 71 trận ra sân, một hiệu suất khủng khiếp. 

Đến khi gia nhập Hà Nội T&T vào năm 2011, anh trở thành đầu tàu trên hàng công đội bóng Thủ đô, góp công lớn vào chức vô địch V.League 2013 cùng 4 lần Á quân (2011, 2012, 2014, 2015), 2 Cúp QG (2012, 2015) và 2 lần Á quân Siêu cúp QG (2013, 2015). 

6. Jose Almeida (Gốc Brazil - SHB Đà Nẵng)

Almeida từng là người lĩnh xướng hàng công SHB Đà Nẵng
Almeida từng là người lĩnh xướng hàng công SHB Đà Nẵng

Trước thời của Gaston Merlo thì Jose Almeida là đầu tàu nơi hàng công của SHB Đà Nẵng. Tiền đạo người Brazil gia nhập đội bóng sông Hàn từ năm 2006 và anh chỉ mất 1 năm để làm quen và bắt đầu để lại dấu ấn. 

Trong 2 năm liên tiếp từ 2007-2008, số 20 thâu tóm cả 2 giải thưởng cá nhân cao quý là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League và Vua phá lưới, giúp đội nhà giành cú đúp danh hiệu V.League và Cúp QG 2009. 62 bàn sau 4 năm chơi bóng tại sân Chi Lăng là đủ để anh xác lập vị thế của một trong những ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử V.League.

7. Kiatisuk (Thái Lan - HA.GL)

Bản hợp đồng mang tên Kiatisuk là viên gạch đầu tiên gây dựng nên đế chế HA.GL cách đây hơn 10 năm
Bản hợp đồng mang tên Kiatisuk là viên gạch đầu tiên gây dựng nên đế chế HA.GL cách đây hơn 10 năm

Thương vụ Kiatisuk tới HA.GL năm 2003 chính là bom tấn thực sự đầu tiên của thị trường chuyển nhượng V.League. Thời đó, việc "Zico Thái" đến Việt Nam là một cú sốc với bóng đá Đông Nam Á nói riêng cũng như túc cầu châu Á nói chung. 

Ngay trong mùa bóng đầu tiên, Kiatisuk đã góp công lớn giúp đội bóng của bầu Đức vô địch V.League và tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương trong năm tiếp theo, cùng với đó là 2 danh hiệu Siêu cúp QG các năm 2003 và 2004. Tính đến nay, anh vẫn đang là 1 trong 3 ngôi sao bóng đá tầm cỡ thế giới từng đến chơi V.League, bên cạnh Lee Nguyễn (HA.GL) và Denilson (Hải Phòng).

8. Cristiano Roland (Brazil - Hà Nội T&T)

Cristiano là một tượng đài bóng đá thủ đô
Cristiano (phải) là một tượng đài của Hà Nội T&T

Năm 2013, trong trận đấu cuối trên sân Hàng Đẫy của V.League mùa giải ấy, các khán giả Hà Nội T&T đã không khỏi bồi hồi, xúc động. Dưới sân, có một người đàn ông Brazil trong bộ trang phục áo vàng truyền thống cùng tấm băng đội trưởng trên tay đang nở nụ cười và cả những giọt nước mắt chia ly. Đó là Cristiano Roland, bức tường Brazil trước khung thành của Dương Hồng Sơn trong kỷ nguyên thành công nhất của Hà Nội T&T.

Đến với đội bóng thủ đô lần đầu trong 2 năm (2007-2008), anh có một quãng thời gian ngắn trở về chơi cho đội bóng quê nhà Beira-Mar trước khi trở lại với Hà Nội T&T từ năm 2009. Trong thời gian này, anh là nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự, giúp đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng 2 lần vô địch V.League và 2 lần Á quân, cùng với đó là 1 Siêu cúp QG và 1 lần Á quân Cúp QG. 

9. Phan Văn Santos (Gốc Brazil - ĐTLA)

Santos từng một thời thuộc nhóm thủ môn hay nhất V.League
Santos từng một thời thuộc nhóm thủ môn hay nhất V.League

Trong trận đấu với ĐT Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình năm 2008, người ta bất ngờ với hình ảnh một "ông Tây" mặc áo... thủ môn ĐT Việt Nam. Khán giả càng thích thú hơn khi thủ môn ấy hăm hở tiến lên phần sân... đối phương để thực hiện một tình huống đá phạt. Đó chính là Fabio Santos, hay còn được biết tới với cái tên Phan Văn Santos, cầu thủ nhập tịch đầu tiên có vinh dự khoác áo ĐTQG Việt Nam. 

Khi mà V.League thời điểm đó chuộng các tiền đạo, trung vệ ngoại hơn thì việc Santos tạo được tên tuổi ở vị trí thủ môn là điều tương đối hiếm hoi. Việc được nhập tịch càng cho thấy, BLĐ ĐTLA đánh giá cao thủ môn gốc Brazil ấy đến thế nào.

10. Gonzalo (Argentina - Hà Nội T&T)

Gonzalo (áo trắng) hiện đang giữ tấm băng đội trưởng của Hà Nội T&T - Ảnh: Đức Cường
Gonzalo (áo trắng) hiện đang giữ tấm băng đội trưởng của Hà Nội T&T - Ảnh: Đức Cường

Gonzalo cùng với Samson và Cristiano đã tạo thành bộ 3 ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử Hà Nội T&T. Sở trường ở vị trí tiền đạo, chân sút người Argentina ghi tới 57 bàn sau 88 trận ra sân cho đội bóng thủ đô và đã từng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với người đồng đội Samson vào mùa giải 2013. 

Ngoài ra, chiều cao khủng 1m92 cũng giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vai trò trung vệ, đặc biệt kể từ khi Cristiano giải nghệ. Đến Hà Nội T&T từ năm 2009, anh chính là người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên kỷ nguyên thành công của Hà Nội T&T dưới triều đại của ông Phan Thanh Hùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x