Cú đúp của tiền vệ Shoya Nakajima đã giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Một trận đấu mà thầy trò HLV Miura đã chơi với 200% sức lực.
Trước một đối thủ được đánh giá rất mạnh là U23 Nhật Bản, HLV Toshiya Miura chủ trương chơi phòng ngự số đông nhằm kiếm một tỷ số có lợi. Ý đồ của ông thầy người Nhật đã được thể hiện rõ qua sơ đồ 5-4-1 cũng như cách nhập cuộc của U23 Việt Nam trong suốt 45 phút đầu tiên.
Có thể thấy rõ thế trận trong hiệp 1, HLV Makoto Teguramori liên tục thúc giục các cầu thủ U23 Nhật Bản đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, ngoại trừ Công Phượng, luôn có 10 cầu thủ áo đỏ túc trực bên phần sân nhà nhằm ngăn chặn những đợt tấn công liên tiếp của đối phương.
Thực tế, hàng phòng ngự đã thi đấu tập trung, đặc biệt là thủ môn Minh Long với những tình huống băng ra giải nguy vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, bằng đẳng cấp vượt trội cộng thêm sự tỏa sáng của một cái tên: Shoya Nakajima thì cuối cùng, U23 Nhật Bản cũng đã có được bàn khai thông bế tắc ở những phút cuối hiệp.
Nakajima mở tỷ số cho U23 Nhật Bản - Ảnh: Minh Tuấn
Sang đến hiệp 2, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội có được bàn gỡ. “Ngòi nổ” Công Phượng tích cực di chuyển, đi bóng khéo léo, phối hợp với đồng đội. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Miura cũng tích cực khai thác những tình huống cố định nhằm gây sức ép về phía khung thành thủ môn Kushibiki.
U23 Việt Nam có 2 cơ hội rõ rệt từ tình huống cố định. Phút 54, từ vị trí đá phạt, Mạnh Hùng tung đường chuyền vừa tầm vào trong vòng cấm. Bóng tìm đến chân Quế Ngọc Hải trong tư thế cận thành. Song cú đệm bóng của đội trưởng U23 Việt Nam lại đi lên trời. Hay trước đó ở những phút cuối hiệp 1, Tấn Tài cũng có pha băng vào dứt điểm cận thành khiến thủ môn U23 Nhật Bản phải vất vả giải nguy.
Công Phượng và các đồng đội đã có trận đấu đầy nỗ lực - Ảnh: Minh Tuấn
Đáng tiếc thay, khi mà những nỗ lực chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng thì U23 Việt Nam lại phải nhận thêm bàn thua ở phút cuối trận. Một lần nữa, Nakajima tỏa sáng với cú sút cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Nhật Bản.
Một trận đấu thể hiện ý chí, tinh thần chiến đấu quật cường cho đến những phút cuối cùng của U23 Việt Nam. Dù thua 2-0, nhưng đây có thể được xem là một thất bại nằm trong toan tính của HLV Miura cùng các cộng sự. Bởi sau lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 2 do hơn U23 Malaysia về thành tích đối đầu. Nhưng nếu giành chiến thắng đậm đà trước U23 Macau (TQ), thầy trò Miura sẽ có cơ hội lớn giành vé dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar.
Thứ tự bảng I sau lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Minh Long; Mạnh Hùng, Đức Lương, Ngọc Hải (đội trưởng), Tiến Dũng; Hữu Dũng, Tấn Tài, Ngọc Thắng, Văn Thanh (Hùng Dũng 46’, Duy Mạnh 74’), Đức Huy; Công Phượng
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, người vẫn được cái đồng đội gọi bằng cái tên thân mật “Ronaldinho của Việt Nam”, đã không được sử dụng trong trận đấu với U23 Nhật Bản. Vậy đâu là nguyên do?
“Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ cây đời là mãi xanh tươi”. Tôi bỗng nhớ đến câu nói bất tử này của văn hào Goethe người Đức khi xem cách HLV Toshiya Miura bài binh bố trận gặp U23 Nhật Bản.
HLV Vũ Quang Bảo mới đây đã bất ngờ đệ đơn từ chức và Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian nhằm tìm người kế vị. Một loạt những cái tên đã được nhắc đến, nhưng sáng giá nhất vẫn là HLV Nguyễn Văn Sỹ, người vừa chia tay XSKT Cần Thơ.
Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào đã thể hiện sự tiếc nuối cho hai cầu thủ bị chấn thương, không thể tham dự giải qua việc vẫn treo chiếc áo thi đấu của họ ở khu ca-bin kỹ thuật.
Một hình ảnh rất đẹp sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam đã dọn dẹp khu vực mà mình vừa ngồi cổ vũ thầy trò HLV Miura.
Tiếc nuối sau khi U23 Việt Nam nhận trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản, trung vệ Quế Ngọc Hải rất buồn và đôi mắt anh đỏ ngầu vì những giọt nước mắt trên sân Shah Alam đêm qua. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV báo Bóng đá, Ngọc Hải cho biết anh và đồng đội sẽ gạt đi nỗi buồn để bước tiếp.
Bị thua chung cuộc 0-2 trước đối thủ rất mạnh U23 Nhật Bản ngay phút bù giờ cuối cùng, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Hà Nội T&T không khỏi tiếc nuối cho cơ hội của thầy trò HLV Miura của U23 Việt Nam.
Chiều nay (29/3), giải futsal VĐQG 2015 đã long trọng khai mạc tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Sau đó, giải đã khởi tranh 2 trận đấu đầu tiên của bảng A giữa Casanco – Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Nam – HPN Phú Nhuận với nhiều bất ngờ và kịch tính.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn