Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Malaysia & bài học 'đói ăn vụng - túng làm liều'

Chí Phèo Tổng tài làng bóng
01 giờ trước
Dám làm dám nhận, nhìn thẳng vào sự thật, rồi sau đó lo mà gột rửa, vực lại nền bóng đá của mình bằng mồ hôi thật, chứ không phải bằng quốc tịch vay mượn - đó là cách duy nhất để người Mã vượt qua bê bối chấn động này.

Chí Phèo tôi - cái gã mà lâu nay người ta đóng đinh trong hình tượng đệ tử lưu linh, ma men dẫn lối tửu lậu đưa đường, thực ra cũng là fan cuồng bóng đá. Chí tôi từng ngửa mặt lên trời mà chửi cả làng Vũ Đại, vì thế hôm nay lại phải tìm đến tận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để tìm lẽ phải cho môn thể thao vua. 

Cái trò dùng tới bảy cầu thủ nhập tịch chui trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Bóng đá là cuộc chơi của danh dự, thế mà họ biến nó thành cái chợ trời, nơi giấy tờ giả và toan tính thay cho tài năng, mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu nữa.

Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ giả ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0

Bóng đá Malaysia nhiều năm nay lẩn khuất trong bóng tối, thành tích kém, khán đài trống, niềm tin người hâm mộ rơi rụng dần. Đáng lẽ phải biết đau để mà làm lại, thì họ lại chọn con đường tắt - con đường của những kẻ đói ăn vụng, túng làm liều. Cứ tưởng thắng Việt Nam 4-0 là cột mốc lịch sử, ai ngờ lại hóa trò hề lớn nhất của làng bóng đá thế giới năm 2025. 

Chí Phèo tôi thật, FAM đừng mơ kháng cáo. Sự thật rõ như ban ngày rồi, có giải thích cách nào cũng không thoát được. Gian dối thì phải trả giá, đó là lẽ đời. Đừng tưởng cứ kêu oan, cứ la lối mà FIFA động lòng. Người ta giờ cười sặc nước trà vì cái thói làm liều của các ông. 

Dám làm dám nhận, nhìn thẳng vào sự thật, rồi sau đó lo mà gột rửa, vực lại nền bóng đá của mình bằng mồ hôi thật, chứ không phải bằng quốc tịch vay mượn - với Chí tôi, đó là cách duy nhất để người Mã vượt qua bê bối chấn động này.

Bi kịch của Malaysia là ở chỗ: họ từng có niềm tự hào, từng khiến cả Đông Nam Á phải dè chừng. Giờ thì sao? Mượn tên người khác để đá, mượn chân người khác để thắng, mượn vinh quang của kẻ khác để khoe. Thắng thì hả hê một trận, nhưng giờ thì mang vết đen hoen ố đến mãi về sau. Cái giá ấy, Chí Phèo tôi không đổi nổi, dù trong từng cơn say!

Chân dung 7 "chàng trai vàng" của ĐT Malaysia

Người hâm mộ Malaysia có tội tình gì đâu mà bị lừa dối như vậy? Họ đổ mồ hôi, đổ nước mắt, mua vé, cổ vũ, tin tưởng – để rồi nhận lại là một cú lừa trâng tráo. Nếu FIFA, AFC xử Malaysia thua 0-3 thay vì thắng ĐT Việt Nam 4-0 - thì với tôi, đó vẫn là bản án nhân đạo. Vì lẽ ra với 7 cầu thủ nhập tịch chui trên sân, “Hổ Mã Lai” phải thua 0-7 mới đúng với tính chất làm vẩn đục nền bóng đá khu vực.

Chí Phèo tôi chẳng cần ai dạy đạo lý, nhưng chuyện này thì phải nói cho ra lẽ: bóng đá mà không có lương tâm thì khác gì gã say rượu chửi đổng – ồn ào đấy, nhưng chỉ chuốc lấy hổ thẹn cho mình. Hy vọng sau cú phạt này, FAM biết tỉnh, biết sám hối, biết quay lại làm bóng đá tử tế. Bởi danh dự một khi đã mất, chẳng có cầu thủ nhập tịch nào gánh lại được đâu.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: Người Mã

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay