- Lịch thi đấu
-
-
Tạp chí Bóng Đá
Giấy phép số 48/GP-BTTTT cấp ngày 05/02/2020
Thông tin tòa soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng biên tập: Nguyễn Tùng Điển
-
-
Chiếc thẻ đỏ của Ronaldo & món nợ 19 năm với Rooney
Chẳng biết rồi Bồ Đào Nha có qua nổi vòng loại không. Nhưng có một điều tôi dám chắc: trong khoảnh khắc nhận thẻ, Ronaldo đã tự trả món nợ mà anh nợ Rooney suốt 19 năm. Và bóng đá cũng như đời, hóa ra vẫn có sự vay trả theo cách oái oăm như thế.
-
Không Klopp, Liverpool chỉ như kẻ lạc lối
Liverpool không "chết", nhưng quả thật không còn Klopp – họ chỉ là đội bóng vô hồn, bước đi vô định và giờ trở thành những kẻ lạc lối.
-
Đời thôi đẩy khi MU - Amorim thay đổi!
Có nhiều cách để thắng trong bóng đá. Với MU và HLV Ruben Amorim, đó là chơi thông minh, chứ không phải chơi nhiều. Và thành thật mà nói – tôi hoàn toàn đồng ý với "Nhà thơ Bồ Đào Nha", bởi ông ấy không hề ngây thơ!
-
Bớ làng nước ơi, Liverpool toang rồi!!!
12
Là người làm chuyên môn, tôi không đánh giá HLV Slot chỉ qua một trận thua (mặc dù họ đã thua 6 trong 7 trận gần nhất). Nhưng ở thời điểm này, Liverpool cần nhiều hơn những “triết lý”. Họ cần máu lửa, bản năng và khát khao ông lớn. Và có lẽ, nếu Slot không tỉnh ra sớm, “canh bạc xoay tua” của ông sẽ sớm trở thành… tấm vé một chiều rời khỏi Anfield.
-
Hóa ra, Liverpool cũng nhạt như nước ốc!
14
Nói câu thật lòng, anh em vùng Merseyside đừng giận: Những thương vụ bom tấn đình đám trong mùa hè của Liverpool có khác nào trưởng giả đi mua đồ hiệu, vác về cả đống túi to, hộp lớn, mở ra toàn… đồ không hợp người.
-
Gunnersaurus Rex
CĐV Arsenal
-
Phan Anh Tú
Chuyên gia bóng đá
-
Blue Mooner
CĐV Man City
-
Quang Beck
CĐV Man United
-
Big Red
Fan Man United
-
ĐT Malaysia & bài học 'đói ăn vụng - túng làm liều'
Dám làm dám nhận, nhìn thẳng vào sự thật, rồi sau đó lo mà gột rửa, vực lại nền bóng đá của mình bằng mồ hôi thật, chứ không phải bằng quốc tịch vay mượn - đó là cách duy nhất để người Mã vượt qua bê bối chấn động này.