Vì sao SLNA tuột dốc không phanh?

Song Anh
13:34 ngày 09-07-2020
Sau chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng đầu mùa, SLNA bất ngờ sa sút với 3 trận thua liên tiếp gần đây. Từ chỗ được đánh giá là hàng phòng ngự tốt nhất, đội bóng xứ Nghệ đã phải nhận 8 bàn thua chỉ sau 3 vòng đấu. Điều gì đang xảy ra với thầy trò HLV Ngô Quang Trường?
Vì sao SLNA tuột dốc không phanh?

SLNA là một trong những đội bóng khởi đầu tốt nhất ở V.League 2020. 5 vòng đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ thắng 3, hòa 2, giành 11 điểm và ngự trị ở ngôi đầu. Thành tích của SLNA còn càng thêm ấn tượng khi họ sở hữu hàng thủ tốt nhất với 5 trận giữ trắng lưới.

Thậm chí, sau chuỗi trận thăng hoa, đặc biệt là trở về từ chiến thắng trước ĐKVĐ Hà Nội FC tại vòng 5, NHM xứ Nghệ đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh đội quân của HLV Ngô Quang Trường sẽ trở thành “ngựa ô” trong cuộc đua tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, vẫn như các mùa trước, khi nhận được nhiều kỳ vọng nhất cũng là lúc SLNA khiến những ai yêu mến họ phải hụt hẫng nhất.

SLNA khởi đầu chuỗi trận tệ hại bằng thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước TP.HCM. Tiếp sau đó là 2 trận thua trên sân của các đội đang đứng cuối bảng là DNH.NĐ (0-3) và Quảng Nam FC (1-2). Từ việc nằm trong nhóm đầu, SLNA bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên BXH sau vòng 8.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút bất ngờ của SLNA. Đầu tiên phải kể đến việc họ liên tục bị thiệt quân do các trụ cột như Xuân Mạnh, Văn Khánh, Xuân Thắng, Đình Đồng... thay nhau vắng mặt vì chấn thương. Lực lượng của SLNA không chỉ sứt mẻ mà còn rất non. Chưa bao giờ NHM xứ Nghệ có thể tưởng tượng một ngày nào đó, những cầu thủ như Tuấn Tài lại là trụ cột của đội bóng. Đội hình xuất phát của SLNA trận gặp DNH Nam Định bao gồm cả ngoại binh thì cầu thủ nhiều tuổi nhất là Sỹ Nam (1993), còn lại đều sinh năm 1995, 1996 và 1999.

SLNA đã thua 3 vòng đấu liên tiếp sau khi có màn khởi đầu ấn tượng

Với lứa cầu thủ trẻ như vậy, lại đa phần có mùa giải đầu tiên chơi bóng ở V.League nên nếu không có các anh lớn dìu dắt sẽ dễ rơi vào trạng thái quá hưng phấn khi thắng trận và xuống nhanh tinh thần nếu đội gặp bất lợi. Bên cạnh đó, vấn đề thứ hai không thể không nhắc đến là hàng công của SLNA mùa này cũng chơi chưa được như kỳ vọng. 

Ngoài Văn Đức vẫn để lại dấu ấn nhất định, những gương mặt được chờ đợi khác như Tuấn Tài hay bộ đôi tiền đạo ngoại Onyekachi - Sosseh gần như không thể hiện được gì, đóng góp cũng rất mờ nhạt.

“Nhiều cầu thủ trẻ SLNA mới lần đầu được chơi tại V.League, những trận đấu như thế sẽ giúp các em hoàn  thiện mình và hiểu được giải đấu này khắc nghiệt như thế nào. Như tôi đã nói, chuỗi 5 trận bất bại đầu mùa của SLNA không thể gọi là thăng hoa. Chúng tôi chơi tốt nhưng đi cùng là cả may mắn”, HLV Ngô Quang Trường chỉ ra lý do khiến SLNA chơi không tốt trong 3 vòng đấu vừa qua.

Tất nhiên, bên cạnh vấn đề chuyên môn, SLNA có thể lấy lý do là những tác động bên ngoài, trong đó có một số quyết định được cho là gây bất lợi của trọng tài để viện dẫn về thất bại đáng tiếc trước Quảng Nam FC. Nhưng đó được xem là một phần của cuộc chơi và thay vì trách móc hay đỗ lỗi, đội bóng xứ Nghệ cần nhìn thẳng vào những vấn đề chuyên môn còn tồn tại để sớm khắc phục và chấm dứt mạch toàn thua ở cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 9 tới đây.

XEM THÊM

HLV Phạm Minh Đức: ‘Tuấn Anh, Xuân Trường thua 2 tiền vệ của tôi’

HLV của Thanh Hóa từ chối đổ lỗi thất bại cho kém may mắn

TP.HCM 1- 2 B.BD: Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất ngôi đầu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • V.League 2020: Khi sân nhà không còn là lợi thế V.League 2020: Khi sân nhà không còn là lợi thế

    Sân nhà vốn được coi là “cứ điểm bất khả xâm phạm” của nhiều đội bóng. Nhưng sau 8 vòng đấu của V.League 2020, chiến hào tưởng chừng rất vững chãi ấy lại là nơi dễ bị lấy điểm nhất của một số CLB.

  • V.League 2020: Không có vùng cấm trong công tác điều hành V.League 2020: Không có vùng cấm trong công tác điều hành

    Thường trực VFF đã có văn bản đề nghị Ban Trọng tài phải có bước đi cụ thể để nâng cao năng lực, chất lượng điều hành của các “Vua sân cỏ”. Yêu cầu ấy xuất phát từ thực tế đáng báo động về sai sót của trọng tài kể từ đầu mùa. Và nó khẳng định sẽ không có vùng cấm trong công tác điều hành giải đấu.

  • Quang Hải phải đi xét nghiệm kiểm tra sốt xuất huyết Quang Hải phải đi xét nghiệm kiểm tra sốt xuất huyết

    HLV Chu Đình Nghiêm cho biết hôm nay tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được Hà Nội FC đưa đi xét nghiệm máu vì nghi bị bệnh sốt nguy hiểm.

  • HLV Chung Hae Seung ngóng cầu thủ từng lọt vào mắt xanh của thầy Park HLV Chung Hae Seung ngóng cầu thủ từng lọt vào mắt xanh của thầy Park

    CLB TP.HCM đang thiếu những cầu thủ để tăng cường sức mạnh trên hàng tấn. Trong đó, HLV Chung Hae Seung đang ngóng chờ sự trở lại của tiền vệ Vũ Quang Nam.

  • Đang có một V.League không khoảng cách Đang có một V.League không khoảng cách

    Có một thời, B.BD hô phóng hoán vũ ở V.League. Rồi sau đó, đến lượt Hà Nội thích thắng là thắng. Đó là thời điểm, bóng đá ghi nhận thế đơn cực với sự độc tôn của những đội mạnh có khả năng dẫn dắt cuộc chơi.

  • HAGL mùa 2020: Ghi ít bàn nhất nhưng nhiều điểm nhất HAGL mùa 2020: Ghi ít bàn nhất nhưng nhiều điểm nhất

    Đây là mùa giải thứ 6 mà lứa cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn được sử dụng ở V.League. So với cùng thời điểm này ở 5 mùa giải trước, HAGL ghi ít bàn thắng hơn cả. Nhưng ngược lại, họ lại đang có nhiều điểm nhất. 

  • V.League mùa gió chướng V.League mùa gió chướng

    Lần đầu tiên trong 5 năm, V.League chứng kiến cuộc đổi ngôi liên tục chỉ trong 8 vòng đấu. Hà Nội FC, đội bóng 6 lần vô địch V.League đang lưng chừng giữa BXH V.League. Trong khi đó, TP.HCM - ứng viên số 2 cho ngôi vô địch cũng có phong độ đúng kiểu hình sin. Để rồi ở thời điểm hiện tại, Sài Gòn FC mới là đội đang đứng đầu bảng V.League.

  • Nhìn lại vòng 8 V.League 2020: Điểm nóng trọng tài Nhìn lại vòng 8 V.League 2020: Điểm nóng trọng tài

    Những vòng đấu vừa qua của V.League đều gặp phải lời ca thán từ các đội bóng về sai sót của lực lượng trọng tài. Vòng 8 vừa qua, các “vua sân cỏ” thêm một lần nữa bị phản ứng quyết liệt, và đỉnh điểm là trận đấu trên sân Tam Kỳ.

  • Xuân Trường trở lại, tín hiệu vui cho HAGL Xuân Trường trở lại, tín hiệu vui cho HAGL

    Xuân Trường để lại những dấu ấn nhất định trong chiến thắng của HAGL trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu vòng 8. Và đó là tín hiệu vui với đội bóng phố Núi.

  • Sài Gòn FC bay trên đôi cánh ngoại binh Sài Gòn FC bay trên đôi cánh ngoại binh

    Sài Gòn FC đang là đội bóng tạo nên nhiều bất ngờ khi qua mặt hàng loạt đội bóng mạnh để chiếm ngôi số 1 trên BXH. Để có được sự thăng tiến nhanh như vậy, Sài Gòn FC đang bay cao với các ngoại binh chất lượng.

  • Hà Nội FC có nguy cơ phải đá tránh rớt hạng V.League Hà Nội FC có nguy cơ phải đá tránh rớt hạng V.League

    Sau 8 vòng đấu, đương kim vô địch V.League - Hà Nội FC rơi xuống giữa BXH V.League. Sau 4 năm, đội bóng thủ đô mới ở vị trí lưng chừng giải đấu như vậy. Thậm chí, họ hoàn toàn đối mặt với nguy cơ rơi xuống nhóm tranh trụ hạng ở giai đoạn 2. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x