Sự cố xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công
Khanh trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hoà BVN chiều 12/3 đã
khiến Văn Quyết phải nhận án treo giò 5 trận ở V.League cộng thêm số tiền 15
triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, án phạt này khiến cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội
T&T lỡ hẹn trong lần đầu tiên tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2
trận đấu cuối vòng loại World Cup 2018 dưới thời tân HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Khoảng thời gian phải lặng lẽ ngồi trên
khán đài chứng kiến các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam hay Hà Nội T&T thi đấu
làm Văn Quyết không khỏi buồn bã. Nhiều lúc bên cạnh người vợ yêu Huyền My,
"Quyết rừng" chia sẻ nỗi buồn khi đôi chân của mình không được tung tẩy
trên mặt cỏ. Rồi mọi chuyện cũng đã qua đi. Án phạt treo giò 5 trận cũng đã
khép lại. HLV Nguyễn Hữu Thắng vui mừng thông báo ông sẽ gọi trở lại Văn Quyết
- cầu thủ mà chiến lược gia xứ Nghệ rất muốn có trên đội tuyển.

Văn Quyết ghi bàn sau khi tái xuất đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Đức Cường
Cuộc đối đầu với đội tuyển quốc gia Syria
chiều 31/5 là trận đấu chính thức đầu tiên sau gần 7 tháng Văn Quyết mới được
khoác áo đội tuyển Việt Nam (trận gần nhất trước đó là thua Thái Lan 0-3 ngày
13/10/2015). Và đồng hành trong lần đầu lên tuyển dưới thời thầy Thắng của
"số 10" là vợ Huyền My cùng cậu quý tử 6 tháng tuổi - Văn Quân trên
khán đài.
Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, sau pha
chuyền bóng bổng của Xuân Trường, Văn Quyết bứt tốc dùng ngực đẩy bóng vượt qua
hậu vệ và thủ môn Syria trước khi ghi bàn vào lưới trống. Bàn thắng đó nâng tỷ
số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và bàn thắng đó cũng đánh dấu sự trở lại sau
một thời gian vắng bóng ở ĐTQG của Văn Quyết.

Chị Huyền My vừa chăm con, vừa xem chồng thi đấu
Trên khán đài, vợ con anh nở nụ cười hạnh
phúc. Bé Văn Quân, 6 tháng tuổi dù chưa nhận thức được nhiều về bóng đá nhưng
cũng lắc lư, nhún nhảy khi thấy mẹ ăn mừng bàn thắng của bố.
VIDEO: Văn Quyết tặng bàn thắng cho con trai
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
"Thật sự chưa biết diễn tả thế nào
sau khi thấy anh Quyết ghi bàn. Cảm giác của tôi khi ấy thật sự là hạnh phúc,
sung sướng", chị Huyền My - vợ cầu thủ Văn Quyết chia sẻ. "Trong thời
gian bị treo giò, anh Quyết buồn và mong muốn trở lại lắm. Vì vậy hôm nay khi
ghi bàn tôi cũng cảm thấy vui cho chồng mình".
Chị Huyền My nói thêm: "Chưa biết rằng
trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Myanmar thì cầu thủ có được rảnh
rang về thăm nhà không. Nếu anh Quyết có về thì tôi sẽ tẩm bổ những món
ngon mà chồng mình thích".