U19 Indonesia đã xuất sắc giành vé vào vòng 2 VCK U19 châu Á 2018. Thuyền trưởng của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã không tiếc lời ca ngợi các học trò khi cho rằng, họ là những người hùng.
Trước cuộc đối đầu với U19 UAE ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, U19 Indonesia mới chỉ có 3 điểm sau 2 trận. Nhiệm vụ của đội chủ nhà là phải giành chiến thắng trước U19 UAE. Tuy nhiên, đối thủ được đánh giá ở thế trên cơ hoàn toàn khi toàn thắng 2 trận trước đó.
“Trước trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ là không bao giờ từ bỏ”, HLV trưởng Indra Sjafri tiết lộ thông điệp mà ông nói để lên giây cót các học trò trước trận chiến sinh tử. “Không một cầu thủ nào của tôi thực hiện sai điều đó. Nurhidayat, người nhận thẻ đỏ, cũng là một người hùng bởi cậu ấy đã nỗ lực để bảo vệ đội tuyển”, vị chiến lược gia 55 tuổi ca ngợi các học trò.
Phải thừa nhận rằng, xem U19 Indonesia thi đấu rất sướng mắt khi đội bóng trẻ xứ Vạn đảo luôn chơi với tinh thần rực lửa. Ngoài chiến thắng dễ trước đối thủ yếu U19 Đài Loan thì cả 2 trận gặp U19 Qatar và U19 UAE, U19 Indonesia đều luôn chiến đấu với tinh thần “không từ bỏ” như HLV Indra Sjafri chia sẻ.
Ấn tượng nhất là trận đấu với U19 Qatar. Ở tình huống bị dẫn đến 5 bàn (6-1), rất nhiều đội bóng sẽ có tư tưởng buông xuôi, dẫn đến một trận thua thảm bại hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chơi với tinh thần quả cảm để rồi ghi thêm 4 bàn thắng nữa và chỉ chịu thua sát nút 5-6.
Chính kết quả ấy giúp cho U19 Indonesia lên tinh thần cũng như dễ bề tính toán ở trận cuối gặp U19 UAE. Bởi chỉ cách thắng sát nút là đội bóng trẻ xứ Vạn đảo giành vé vào vòng 2 vì có số bàn thắng ghi được nhiều hơn U19 UAE (6 bàn so với 2 bàn).
Không chỉ đáng khen về tinh thần chiến đấu, U19 Indonesia còn trình diễn một lối chơi ấn tượng. Đôi khi nhiệt quá đến mức quyết liệt hơn cần thiết nhưng phải thừa nhận, đội bóng xứ Vạn đảo là một trong số ít các đội trẻ thể hiện lối chơi nhỏ, nhuyễn, phối hợp rất thuần thục làm mê hoặc lòng người. Thể lực cũng là một điểm mạnh khác của U19 Indonesia khiến các nhà chuyên môn phải nể phục.
Không chỉ là một lối chơi tập thể hòa quyện lẫn nhau, nhiều cá nhân của đội bóng trẻ nước này cũng thể hiện phẩm chất chuyên môn đáng nể. Nói cách khác, U19 Indonesia sẽ là một đối trọng đáng gờm cho bất cứ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á sau này.
Ngoài đội trưởng Văn Tới đã chắc chắn vắng mặt do chấn thương nặng trước đó, một số cầu thủ khác của U19 Việt Nam cũng khó ra sân trong trận cuối cùng vòng bảng gặp U19 Hàn Quốc.
Đã sớm bị loại nhưng không vì thế mà HLV Hoàng Anh Tuấn cho phép các học trò buông xuôi ở trận đấu cuối. Bản thân các tuyển thủ cũng muốn đá hết mình vì danh dự trước đối thủ nặng ký U19 Hàn Quốc.
Chơi thiếu người trong gần suốt hiệp 2, nhưng U19 Indonesia vẫn chơi rất kiên cường để rồi đánh bại U19 UAE với tỷ số 1-0, qua đó, giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp VCK U19 châu Á 2018.
Một ngày sau trận thua U19 Australia, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò ở đội U19 Việt Nam thả lỏng và chở đợi trận đấu cuối gặp đối thủ Hàn Quốc vào tối 25/10.
Thua sít sao 1-2 trước đối thủ U19 Australia, đồng nghĩa đội tuyển U19 Việt Nam đã sớm nói lời chia tay vòng chung kết U19 châu Á 2018. Tuy nhiên, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn vẫn cảm thấy hài lòng về các học trò.
Dù có lợi thế dẫn trước Betis nhờ bàn mở tỷ số của tiền đạo Mikel Oyarzabal, song Sociedad đã để đối thủ lội ngược dòng thắng 3-1 nên không thể tái lập thành tích lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua như mùa trước.
Từ chỗ là điểm nổ của Liverpool bên hành lang phải, Alexander-Arnold giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh chơi tệ trong phòng ngự và mờ nhạt trong tấn công, dẫn tới việc liên tục bị đối phương khai thác. Đâu là nguyên nhân đẩy tài năng 22 tuổi đến tình cảnh này?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn