
U19 Australia thể hiện trình độ vượt trội hơn khi kiểm soát bóng chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, U19 Indonesia đã chơi kiên cường, phòng ngự tốt, qua đó hạn chế sức mạnh của đối phương. Cũng phải thừa nhận rằng, thủ môn Dafa Al Gasemi đã có nhiều pha xử lý bóng chính xác, qua đó giúp cho U19 Indonesia đứng vững trước những áp lực mà đội khách tạo ra.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 89 khi trong một pha tấn công, Marcus Edward Neil đã xuyên thủng lưới U19 Indonesia. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng khi nhận được tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài chính đã xem lại tình huống và sau đó công nhận bàn thắng cho U19 Australia. Chung cuộc, đội bóng xứ Chuột túi giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó tiến vào chơi trận chung kết với U19 Thái Lan - đội đánh bại U19 Campuchia tới 4-0 ở trận bán kết còn lại.
Thua đau bởi bàn thua duy nhất ở phút 89, U19 Indonesia tỏ ra tiếc nuối dù xem đó là một phần của bóng đá. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nova Arianto cho biết: “Đó là bóng đá ở trình độ cao, ở cấp độ quốc tế. Chúng tôi không thể tập trung ở những khoảnh khắc quyết định. Chính một khoảnh khắc mất tập trung ấy mà chúng tôi đã phải nhận trái đắng và bị đối phương trừng phạt”.
“Đây là bài học lớn cho các cầu thủ chúng tôi để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thu được nhiều kinh nghiệm từ thất bại này”, thuyền trưởng U19 Indonesia cho biết thêm. Thua ở bán kết, đội chủ nhà sẽ gặp U19 Campuchia trong trận tranh hạng ba vào ngày 13/6.























-ngay-11-6-202.jpg)


