
Sau 5 trận ghi bàn liên tiếp cho Morocco, Diaz đã không thể nâng cao được thành tích khiến, Morocco để cho Nigeria cầm hòa 0-0. Trong bối cảnh ngôi sao của Real Madrid đã rời sân để nhường chỗ cho Ilias Akhomach (107’), đội chủ nhà rất cần một chỗ dựa khi bước vào loạt đá luân lưu 11m cân não. Không phải ai khác, chính Bounou đã đảm nhận vai trò này và anh hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ở màn “đấu súng” với đội bóng có biệt danh Siêu đại bàng, Bounou đã xuất sắc cản phá được 2 cú đá của Samuel Chukwueze và Bruno Onyemaechi. Nhờ có anh nên dù Hamza Igamane có đá hỏng ở lượt thứ 4, Morocco vẫn hạ Nigeria 4-2 giành vé vào chung kết. Đây là lần đầu tiên họ tiến xa đến vậy ở giải vô địch các quốc gia châu Phi kể từ năm 2004 tới giờ.

Đáng chú ý, việc Bounou giành chiến thắng ở loạt đá luân với Nigeria vốn nằm trong dự đoán của không ít người. Đơn giản là bởi thủ thành sinh năm 1991 này rất giỏi mỗi khi đối mặt với cầu thủ đối phương từ cự ly 11m. Còn nhớ tại vòng 1/8 World Cup 2022, Bounou từng cản phá được 100% các quả đá luân lưu 11m của Tây Ban Nha.
Trước trận đấu này, HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha từng tự tin khẳng khẳng định: "Tôi đã cho các học trò tập sút đến 1.000 quả penalty rồi. Chúng tôi quyết tâm chiến thắng trong 90 phút, nhưng cũng sẵn sàng đánh bại Morocco ở hiệp phụ và cũng chẳng ngại giải quyết trận đấu khi phải đá luân lưu".
Chẳng biết HLV Enrique có nói quá hay không, nhưng thực tế là cả 3 cậu học trò của ông là Sarabia, Soler và Busquets đều không thắng nổi Bounou ở loạt đá luân lưu 11m. Nên biết, trước trận đấu với Tây Ban Nha, Bounou đã cản được 13/50 quả phạt đền. Anh xứng đáng được xem là “thánh bắt luân lưu”, và biệt tài này lại vừa giúp cho ĐT Morocco được hưởng lợi.
Quay lưng với ĐT Canada
Có cha mẹ đều là người Morocco, nhưng Bounou lại sinh ra và lớn lên ở Montreal (Quebec, Canada). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Bounou có quyền chọn cống hiến cho ĐT Canada hoặc Morocco. Rút cục thì thủ môn theo đạo Hồi sở hữu chiều cao 1m95 này đã chọn khoác áo đại diện Bắc Phi thay vì Bắc Mỹ. Theo Bounou thì anh luôn tự hào vì mang dòng máu Morocco và không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

























