1. Triển khai bóng mượt mà
Đây chính là một Arsenal của ngày xưa - nơi họ khiến đối thủ rơi vào trạng thái bám đuổi vô vọng.
PSV gần như chỉ biết chạy theo bóng trong suốt phần lớn thời gian trận đấu, khi bị Arsenal áp đảo hoàn toàn. Đội bóng của Arteta luân chuyển bóng khéo léo ở khu vực trung tuyến, khiến các cầu thủ PSV hụt hơi và không thể tạo ra bất kỳ áp lực đáng kể nào lên đại diện nước Anh.
Đây chính là lối chơi mà Arsenal đã đánh mất trong những tháng gần đây, và cũng là phong cách có thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu. Một người hâm mộ phấn khích chia sẻ: "Các chàng trai đang ở phong độ đỉnh cao! Làm chủ PSV bằng lối chơi bóng mượt mà, những đường chuyền chính xác và năng lượng không thể ngăn cản".
2. Phát huy tối đa khả năng của Odegaard
Tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard rõ ràng là một trong những cầu thủ tài năng nhất châu Âu, và anh đã thể hiện điều đó hoàn hảo tại Hà Lan. Ngôi sao người Na Uy hiện diện ở khắp mặt sân, đóng góp 2 trong số 7 bàn thắng của Arsenal.
Một người hâm mộ Man United thậm chí phải thốt lên: "Nhưng có người bảo Odegaard không đủ giỏi à? Tôi sẽ nhận anh ấy ở United ngay lập tức!". Người khác thêm vào: "Martin Odegaard - họ từng nghi ngờ anh. Đội trưởng của tôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh cả!".
Còn một CĐV Arsenal khẳng định: "Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ điều tiêu cực nào về đội trưởng của chúng ta nữa. Odegaard đã biến tất cả những kẻ chỉ trích thành câm lặng!".
3. Rút Lewis-Skelly kịp thời
Myles Lewis-Skelly đã nhận hai thẻ đỏ trong mùa giải này, và suýt chút nữa có thể nhận thêm chiếc thứ ba sau pha vào bóng nguy hiểm với Richard Ledezma phía PSV ngay sát vòng cấm.
Bình luận viên Chris Sutton nhận xét: "Pha vào bóng của Lewis-Skelly thật non nớt. Đó là một tình huống phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai. Cậu ấy thực sự may mắn khi không bị đuổi khỏi sân. Đây là một sai lầm của trọng tài".
Nhận thấy nguy cơ tiềm tàng, HLV Arteta đã nhanh chóng rút Lewis-Skelly ra khỏi sân, thay bằng Riccardo Calafiori - người sau đó đã ghi bàn thắng thứ 7 cho Arsenal. Đây là một sự điều chỉnh hợp lý, cho thấy sự tỉnh táo của chiến lược gia người Tây Ban Nha.