5 điểm đáng chú ý ở trận Man City vs Lyon
Dưới góc nhìn của nhà cái, Man City vs Lyon chính là cặp đấu chênh lệch nhất vòng tứ kết. Đây là màn so tài giữa ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Man City (tỷ lệ cược đặt 4 ăn 9) với đội có cơ hội lên ngôi thấp nhất (đặt 1 ăn tới 80). Đá với đối thủ chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 trên BXH Ligue 1 mùa vừa rồi, Man City với lực lượng mạnh hơn hẳn ở mọi vị trí nhiều khả năng sẽ không đi vào "vết xe đổ" của Juventus, đội thua Lyon bởi luật bàn thắng trên sân khách ở vòng 1/8 Champions League..
Không ai nghi ngờ về việc HLV Guardiola là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, sau khi giành đến 2 chức vô địch Champions League cùng Barca, suốt 9 năm qua ông không "lên đỉnh" ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu thêm lần nào nữa. Cứ mỗi năm trôi qua, áp lực vô địch Champions League mà HLV Guardiola phải gánh chịu lại tăng thêm 1 phần. Chính bởi vậy nên nếu Man City không thắng nổi Lyon, chẳng ai dám chắc HLV Guardiola vẫn sẽ dẫn dắt The Citizens trong mùa giải tới.
Ở trận đấu tới, Man City không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do tiền đạo chủ lực Sergio Aguero của họ chưa kịp bình phục chấn thương đầu gối. Hồi tháng Sáu vừa rồi, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Man City (370 bàn) đã phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề trên. Anh hiện vẫn dưỡng thương ở Barcelona và nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt nếu Man City vào đến bán kết hoặc xa hơn nữa là chung kết Champions League.
Ở Champions League mùa này, tiền vệ Kevin De Bruyne không gây ấn tượng mạnh như ở Premier League 2019/20, giải đấu anh đóng góp tới 13 bàn cùng 20 đường kiến tạo. Dẫu vậy, De Bruyne cũng đã ghi 1 bàn và tung ra 2 đường kiến tạo ở cúp châu Âu kể từ đầu mùa. Riêng ở vòng 1/8, ngôi sao làm bóng người Bỉ đã tỏa sáng rực rỡ giúp Man City thắng Real cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 2-1. Với việc De Bruyne vừa ghi dấu giày vào 4 bàn thắng (2 pha kiến tạo, 2 pha lập công) trong 3 trận gần nhất, anh hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc để Man City có thể tự tin đánh bại Lyon.
Phòng tuyến của Man City là khu vực chưa thể khiến HLV Guardiola cảm thấy yên tâm. Chẳng thế mà mới đây Man City đã chi tới 41 triệu bảng chỉ để đưa trung vệ Nathan Ake từ Bouremouth về Etihad. Có tin họ còn đang nhắm tới cả chốt chặn Kalidou Koulibaly của Napoli. Do cả John Stones và Nicolas Otamendi đều tỏ ra khá hớ hênh, ở trận đấu tới có thể HLV Guardiola sẽ phải kéo tiền vệ phòng ngự Fernandinho xuống đá cặp trung vệ với Laporte. Một giải pháp khác dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha là sử dụng Eric Garcia, trung vệ mới 19 tuổi đang được Barca liên hệ.
XEM THÊM
Chết cười với loạt ảnh chế về trận thua lịch sử của Barca trước Bayern
Những tội đồ khiến Barca thua thảm Bayern ở bán kết Champions League
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn