
Ở tuổi 18, hậu vệ phải trưởng thành từ lò đào tạo La Masía đã có những phút đầu tiên thi đấu cho đội một trong một sân khấu lớn của bóng đá châu Âu. Và dù chỉ xuất hiện ít phút, anh vẫn kịp để lại dấu ấn đáng chú ý.
Cơ hội đến bất ngờ
Espart được tung vào sân ở phút 88 thay cho Ronald Araújo, người không thể tiếp tục thi đấu vì chuột rút. Ban đầu, HLV Hansi Flick dự định thực hiện một sự thay đổi khác, nhưng tình huống bất ngờ buộc ông phải điều chỉnh quyết định.
Chỉ trong vài giây, Espart nhận lệnh chuẩn bị. “Tôi chạy vội để vào sân. Thật sự lúc đó tôi không tin chuyện này đang xảy ra”, hậu vệ trẻ chia sẻ sau trận đấu.
Khi đã đặt chân vào sân, sự hồi hộp nhanh chóng biến mất. Espart cho biết Flick chỉ nói ngắn gọn với anh trước khi vào sân: hãy chơi như bình thường và tận hưởng khoảnh khắc.
Dấu ấn trong vài phút ngắn ngủi
Dù chỉ thi đấu khoảng sáu phút tính cả thời gian bù giờ, Espart vẫn kịp tạo ra hai tình huống phòng ngự quan trọng.
Một pha tắc bóng chính xác trong vòng cấm đã chặn đứng một đợt tấn công nguy hiểm của Newcastle, trước khi anh có thêm một pha phá bóng ngay sát khung thành để đảm bảo an toàn cho đội nhà.

Những pha xử lý này cho thấy sự bình tĩnh và khả năng đọc tình huống tốt của hậu vệ trẻ, đặc biệt khi phải ra mắt trong bối cảnh áp lực cao của một trận đấu Champions League.
“Philipp Lahm mới” trong phòng thay đồ Barcelona
Màn trình diễn của Espart không chỉ gây ấn tượng với ban huấn luyện mà còn khiến các đồng đội trong phòng thay đồ thích thú. Một số cầu thủ Barcelona thậm chí đã bắt đầu so sánh anh với huyền thoại người Đức Philipp Lahm.
Sự so sánh này không phải ngẫu nhiên. Trước đó, chính Hansi Flick từng nhận xét rằng Espart có nhiều nét tương đồng với Lahm: một hậu vệ biên thông minh, xử lý bóng tốt và có thể chơi linh hoạt ở cả vị trí tiền vệ trụ.
Theo nguồn tin nội bộ, Flick thậm chí còn gọi Espart là “Philipp” như một cách đùa vui trong phòng thay đồ.
Một viên ngọc mới từ thế hệ La Masía
Espart thuộc thế hệ cầu thủ sinh năm 2007 của La Masía, cùng lứa với những cái tên đang dần khẳng định vị trí ở đội một như Pau Cubarsí, Marc Bernal hay Lamine Yamal.
Trước khi ra mắt đội một, anh từng phải nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối khi tập trung cùng đội tuyển U19 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi trở lại, hậu vệ trẻ nhanh chóng lấy lại phong độ và bắt đầu được trao cơ hội tập luyện cùng đội một.

Cơ hội lớn trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng
Barcelona hiện đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng ở hàng thủ khi các cầu thủ như Alejandro Balde, Jules Koundé và Éric García đều gặp vấn đề chấn thương.
Điều đó mở ra cơ hội thực sự cho Espart. Với lịch thi đấu dày đặc và nhu cầu xoay tua đội hình, hậu vệ 18 tuổi hoàn toàn có thể được trao thêm thời gian thi đấu, thậm chí có khả năng đá chính trong trận đấu sắp tới với Sevilla tại La Liga.
Bước khởi đầu cho một hành trình dài
Với Espart, trận đấu tại St. James’ Park chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng đó là có thể khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp.
“Tôi đã ở Barcelona từ năm tám tuổi. Được ra mắt đội một là giấc mơ của cả cuộc đời”, anh chia sẻ.
Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, hậu vệ trẻ có thể trở thành một trong những trụ cột mới của Barca trong những năm tới. Và trong mắt nhiều người ở Camp Nou, màn ra mắt tại Newcastle có thể chỉ là chương đầu tiên của một câu chuyện dài - câu chuyện của một tài năng La Masía đang bắt đầu viết nên hành trình của riêng mình.























-ngay-12-3-2026.jpg)


