Ajax: Hãy cứ... 'chảy máu tài năng' như thế

Kinh Thi Kinh Thi
16:09 ngày 08-05-2019
Sẽ như thế nào, nếu Ajax giữ lại được các hảo thủ mà họ đào tạo suốt khoảng chục năm gần đây? Người ta đã nghĩ đến cơ man những “đội hình tiêu biểu”, gồm các hảo thủ xuất thân từ Ajax, nhiều đến nỗi không thể liệt kê cho xuể.
Ajax hãy cứ...  'chảy máu tài năng' như thế
Và nếu không bị “chảy máu tài năng”, Ajax sẽ luôn là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu, sánh ngang Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, chứ không thể chỉ đang đứng trước cơ hội trở lại trận chung kết Champions League đầu tiên sau 23 năm, như hiện thời?

Thật ra, bóng đá không bao giờ là như vậy. Hãy cấm chuyển nhượng cầu thủ. Và những sự phản đối đầu tiên sẽ đến từ các đội bóng... chuyên bán cầu thủ, như Ajax! Hãy hỏi chính các giám đốc Ajax, xem họ kiếm tiền từ thị trường truyền hình hạn hẹp của giải Eredivisie, hay từ những bản hợp đồng bất tận, qua bao thời đại?

Không bán cầu thủ thì lấy đâu ra chỗ trống cho những Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek vươn lên, từ độ tuổi rất trẻ? Lấy đâu ra cơ hội để họ thể hiện tài năng, và để các đội bóng “nhà giàu” biết đến trước khi chi tiền, trải thảm rước họ? Người ta ca ngợi khả năng đào tạo trẻ tuyệt vời suốt hàng chục năm của Ajax. Nhưng, lấy đâu ra tiền để lò trẻ Ajax vận hành tuyệt vời như vậy, nếu Ajax... giữ lại được các ngôi sao mà họ đào tạo? Chỉ sợ bán không được thôi!

Ai cũng cho rằng Ajax, từ chỗ 4 lần vô địch Cúp C1/Champions League (chỉ thua mỗi AC Milan và Real Madrid ở thời điểm 1995), trở thành cái tên bị quên lãng suốt 20 năm qua, vì “phán quyết Bosman”. Kỳ thực, không hẳn như vậy. Cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman lôi cả đội bóng RFC Liege, LĐBĐ Bỉ lẫn UEFA ra trước Tòa án Công lý châu Âu chỉ vì một điều vô lý đến cùng cực, mà chẳng hiểu vì sao các bộ óc vĩ đại trong làng cầu thế giới ngày ấy đều không phát hiện. Bosman đã hết hợp đồng với RFC Liege, nhưng nếu đội bóng ấy không đồng ý thì anh không được phép chuyển sang bất cứ CLB nào khác. Hóa ra, bóng đá đỉnh cao, bóng đá chuyên nghiệp, trước năm 1995, là... như vậy. Đương nhiên, tòa đã xử thắng cho Bosman, và buộc các tổ chức điều hành bóng đá, từ UEFA trở xuống, phải lập tức khai tử cái điều luật ngu ngốc kia.


Kết quả tốt đẹp của vụ án Bosman đâu có liên quan gì đến sự sa sút của Ajax! Cũng nhân vụ kiện của Bosman thì Tòa án Công lý châu Âu còn buộc UEFA và các LĐBĐ quốc gia bãi bỏ giới hạn về số cầu thủ nước ngoài ở mỗi CLB. Bóng đá bây giờ đã là một ngành kinh doanh, là công việc với những mức lương bạc triệu, chứ không còn là một trò chơi đơn thuần nữa. Vậy phải theo luật kinh doanh, luật lao động. Và, Ajax... phất lên nhờ thị trường chuyển nhượng cầu thủ được mở rộng đến tối đa. Ít nhất là “lên hương” về mặt tiền bạc.
Trước khi có phán quyết Bosman (năm 1995), mỗi CLB giàu mạnh thường chỉ có 2-3 cầu thủ nước ngoài. Chẳng ai chi tiền ve vãn các cầu thủ Ajax. Nhưng đội này cũng đâu có làm được điều gì đáng kể suốt 20 năm (từ 1974 đến 1994).

Đây là cơ hội quan trọng để Ajax trở lại với trận chung kết Champions League, lần đầu tiên sau năm 1996. Nhưng, đáng kể hơn, đây là cơ hội “tiếp thị” quá quan trọng của Ajax trên thị trường chuyển nhượng. Vẫn là những De Ligt, De Jong ấy - mà giới bóng đá đã biết từ lâu trước khi họ thành công như hiện thời - nhưng tiếng nói của các giám đốc Ajax ở bàn đàm phán sẽ “nặng ký” hơn. Tiền chuyển nhượng thu được sẽ nhiều hơn. Và lò đào tạo trẻ Ajax sẽ càng có thêm điều kiện để tiếp tục cho ra lò các thế hệ đầy tài năng khác. Đừng nhìn vào tình trạng phải bán cầu thủ liên tục và khóc cho Ajax, trong khi chính họ lại đang tươi cười vì được mùa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x