
Theo tờ The Sun, sự vụ xảy ra từ tháng 7/2023, thời điểm Donnarumma còn khoác áo PSG, nhưng mới được đưa ra xét xử gần đây. Theo hồ sơ tòa án, thủ môn hiện thuộc biên chế Man City và bạn gái Alessia Elefante đã trở thành nạn nhân trong một vụ đột nhập kinh hoàng.
Theo hồ sơ, Donnarumma và Alessia đang ngủ thì 4 gã đàn ông lạ mặt phá cửa căn hộ để xông vào. Thủ môn người Italia kể rằng anh tỉnh giấc sau khi nghe tiếng “suỵt”, rồi bị một kẻ dùng găng tay có gắn kim loại đánh thẳng vào mặt.
Đám cướp sau đó dùng dao đe dọa Donnarumma và liên tục hét lên yêu cầu đồng hồ. Do quá hoảng sợ, Donnarumma chỉ cho chúng chiếc Audemars Piguet đặt trên bàn trang điểm. Đây là mẫu đồng hồ có giá trị lên tới hàng trăm nghìn bảng Anh.
Bạn gái của Donnarumma khi đó đang mang thai cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Alessia khai với cảnh sát rằng cô bị những kẻ tấn công đe dọa, giật tóc và đánh vào đùi dù đã nói mình đang mang thai.

Đám cướp tiếp tục đòi thêm tiền mặt, đồng hồ và mật mã két sắt. Alessia đưa cho chúng tiền, một chiếc đồng hồ gắn mác Cartier cùng nhiều món trang sức, đồng thời khẳng định két sắt không có gì bên trong. Cuối cùng, bọn chúng tẩu thoát với số tài sản vơ vét, tổng trị giá khoảng 430.000 bảng Anh, gồm tiền mặt, đồng hồ, túi xách hàng hiệu cùng chìa khóa một chiếc Mercedes và một chiếc Lamborghini.
Phiên tòa sau đó lại diễn ra trong hỗn loạn. Hai bị cáo Ilyas Kherbouch, 21 tuổi, và Khyan “Kiki” Mamouni, 22 tuổi, liên tục cãi vã và bị thẩm phán đuổi khỏi phòng xử án. Donnarumma dự kiến không phải ra tòa với tư cách nạn nhân trong phiên xét xử này.

























