PSG vs Leipzig

Ander Herrera: 'Leipzig là một đối thủ cực nguy hiểm'

Một ngày trước trận PSG-RB Leipzig, Ander Herrera trả lời phỏng vấn L’Equipe. Tiền vệ người Tây Ban Nha cho rằng, PSG đã vượt lên một ngưỡng khác sau màn lội ngược dòng trước Atalanta. Tiền vệ này cũng nhận xét về màn hủy diệt Barca của Bayern, về sức mạnh của RB Leipzig, và cả về sự trở lại của Di Maria.

PV: Mới đây HLV Thomas Tuchel nói là “có điều gì đó đã thay đổi” kể từ sau thất bại 1-2 trước Dortmund ở lượt đi vòng 1/8. Anh có thể nói rõ hơn được không?

Ander Herrera: Tôi nghĩ rằng, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó. Chúng tôi đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng thực tế thì đội hình của chúng tôi vẫn như thế từ đầu mùa. Tôi nhớ là trước đây, khi còn ở Manchester United, tôi thường đọc được trên báo rằng, ở Paris có rất nhiều vấn đề gì, giữa các cầu thủ, giữa nhóm Brazil với nhóm Argentina, giữa nhóm cầu thủ Pháp với cầu thủ nước ngoài. Nhưng từ khi tới đây, tôi chỉ thấy một tập thể tuyệt vời, rất gắn kết, mọi người cùng hướng tới một cái đích chung duy nhất.

Anh có thấy ấn tượng với chiến thắng của Bayern Munich trước Barcelona?

Làm gì có ai không ấn tượng! Tôi cho rằng, đây là đầu tiên trong lịch sử vòng tứ kết có chuyện như thế xảy ra. Nhưng lúc này đây chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu với Leipzig. Chúng tôi không muốn nghĩ quá xa về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Đó có thể là một sai lầm. Leipzig đã chơi tuyệt vời trước Atletico Madrid và tôi biết, sau khi đã không ít lần đối đầu với Atletico, họ chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi.

Thế ấn tượng của anh về Leipzig là gì?

Tôi nhìn thấy một đội bóng tấn công, một đội bóng rất dũng cảm. Với tôi, việc họ không chịu áp lực phải vô địch Champions League, hay có mặt trong trận chung kết, sẽ khiến họ trở nên nguy hiểm hơn. Họ có thể chơi bóng một cách thoải mái. Tôi cũng thấy một đội bóng sử dụng một hệ thống khi có bóng, và một hệ thống khác khi không có bóng. Họ có thể tạo ra rất nhiều cơ hội.

Đâu sẽ là điểm mấu chốt trong trận bán kết?

Tôi nghĩ là chúng tôi cần phải hiệu quả hơn trước khung thành. Nếu có cơ hội, chúng tôi phải ghi được bàn thắng. Bởi vì ở Champions League, nếu anh không thể ghi bàn, mọi chuyện sẽ trở nên hết sức phức tạp. Do vậy tôi nghĩ mấu chốt là khả năng tận dụng các cơ hội. Vì đối thủ chắc chắn cũng sẽ có được những cơ hội của họ.

Herrera (ảnh chủ) cho rằng, RB Leipzig rất mạnh và là đối thủ đáng gờm với PSG của anh

PSG có phải là đội cửa trên ở trận đấu này?

Chúng tôi không muốn tự tạo thêm áp lực cho mình. Nhưng đúng là Leipzig có lợi thế. Khi chơi bóng với một đội bóng lớn hơn, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn không bao giờ chịu áp lực phải thắng, tôi biết điều đó nhờ những trải nghiệm ở Bilbao và Zaragoza. Đôi khi đó là điều tốt. Chúng tôi cần phải biết rằng Leipzig sẽ chơi bóng thoải mái, không áp lực. Họ sẽ rất nguy hiểm.

Khi không thi đấu các anh làm gì?

Các cầu thủ trong đội rất thân thiết với nhau, nên chúng tôi thường chơi với nhau trong thời gian rỗi. Nhiều người thích chơi poker, người khác thích xem phim, hay chơi game. Tôi với Juan Bernat hay ở với nhau vì chúng tôi cùng theo dõi một serie trên Netflix. Đó là cách chúng tôi giết thời gian. Đúng là ngày hôm trước, khi không phải ra sân tập, chúng tôi thấy ngày dài hơn một chút. Chúng tôi nhớ gia đình và bạn bè. Nhưng chúng tôi ở đây là để theo đuổi giấc mơ của mình. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ. Chúng tôi có thể làm được cái gì đó rất, rất lớn lao.

Angel di Maria sẽ trở lại sau án treo giò. Sự trở lại đó quý giá thế nào với PSG?

Anh ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng, lại từng vô địch Champions League. Nhưng tôi không muốn đi sâu vào một cầu thủ cụ thể. Với những cầu thủ hiện có, chúng tôi có thể xoay chuyển nhiều hệ thống khác nhau. Điều đó sẽ mang tới lợi thế cho chúng tôi và gây khó khăn cho đối thủ. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng tự tin bởi vì chúng tôi có rất nhiều cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Tình trạng thể lực hiện tại của anh thế nào?

Tôi thấy rất ổn. Những chấn thương mà tôi gặp phải ở mùa giải trước (mùa giải Ligue 1) có những tác động tồi tệ lên tinh thần của tôi. Nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện mình trong thời gian cách ly. Tôi muốn giúp đỡ đội bóng. Không quan trọng là vào sân giữa chừng,  như ở trận gặp Lyon, hay đá chính như ở trận gặp Atalanta, tôi luôn có thể làm gì đó để đóng góp cho đội. PSG có rất nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ, nên việc đá chính trong tất cả các trận đấu là không thể. Nhưng tôi nghĩ tôi là một cầu thủ quan trọng với tất cả những HLV mà tôi từng làm việc cùng.

Xin cám ơn anh!

 

 

Mbappe chế nhạo những ai gọi Ligue 1 là “giải đấu nông dân”
Lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội bóng của Ligue 1 cùng góp mặt ở vòng bán kết Champions League! Trong khi PSG đã đánh bại Atalanta với tỷ số 2-1 thì Lyon vừa hạ gục Man City tới 3-1 ở tứ kết. Trước kỳ tích đó, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG đăng trên Twitter cá nhân dòng chữ “Giải đấu nông dân” cùng biểu tượng mặt cười để mỉa mai những ai từng chê bai Ligue 1.

8. Khó có thể nói là Herrera đã có mùa giải đầu tiên như ý ở PSG. Cả mùa, anh chỉ được góp mặt trong vỏn vẹn 8 trận (6 đá chính). Nếu Verratti không chấn thương hay Di Maria không bị treo giò thì tiền vệ người Tây Ban Nha cũng không có cửa đá chính.

XEM THÊM

Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ

Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vượt mặt dàn sao Bayern, Neymar ẵm giải Cầu thủ hay nhất tứ kết Champions League Vượt mặt dàn sao Bayern, Neymar ẵm giải Cầu thủ hay nhất tứ kết Champions League

    Neymar chính là nhạc trưởng của PSG trong màn lội ngược hạ Atalanta 2-1 ở tứ kết Champions League 2019/20.

  • Giá trị đội hình: PSG hơn RB Leipzig tới... 300 triệu euro Giá trị đội hình: PSG hơn RB Leipzig tới... 300 triệu euro

    Nhờ sự hậu thuẫn của giới chủ Qatar, PSG chưa bao giờ tiếc tiền để mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong khi đó, RB Leipzig cũng không kém cạnh với khả năng chi tiêu ấn tượng. Tuy nhiên theo thống kê từ Tranfermarkt, dàn sao của PSG vẫn đắt giá hơn những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

  • Đại chiến Pháp & Đức ở bán kết Champions League: Cuộc khởi nghĩa của những chàng 'nông dân' Đại chiến Pháp & Đức ở bán kết Champions League: Cuộc khởi nghĩa của những chàng 'nông dân'

    Sau khi Lyon vượt qua Man City, vòng bán kết Champions League mùa này đã trở thành cuộc chiến giữa Ligue 1 và Bundesliga, 2 nền bóng đá bị đánh giá thấp nhất trong 5 giải đấu lớn của châu Âu. Đó là một bất ngờ... hợp lý, trong bối cảnh Champions League ngày càng trở nên khốc liệt và khó lường.

  • PSG nhận hung tin trước thềm bán kết Champions League PSG nhận hung tin trước thềm bán kết Champions League

    Thủ môn Keylor Navas của Paris Saint-Germain đã bị gạch tên khỏi trận bán kết Champions League với RB Leipzig vào thứ Ba, sau khi anh ấy không kịp bình phục chấn thương gân khoeo.

  • Barca không phải trả tiền cho Liverpool nếu Coutinho vô địch cùng Bayern Barca không phải trả tiền cho Liverpool nếu Coutinho vô địch cùng Bayern

    Theo thông tin từ LiverpoolEcho, Barcelona sẽ không phải trả thêm tiền cho Liverpool nếu Philippe Coutinho giành chức vô địch Champions League 2019/20 cùng Bayern Munich.

  • Bayern tái ngộ Lyon sau 10 năm Bayern tái ngộ Lyon sau 10 năm

    Với việc Lyon bất ngờ hạ Man City 3-1 rạng sáng qua, cặp bán kết thứ hai của Champions League mùa này đã được xác định. Sau tròn 10 năm, Bayern và Lyon tái ngộ trước ngưỡng cửa chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

  • Man City vẫn thiếu 'DNA Champions League' Man City vẫn thiếu 'DNA Champions League'

    Sau thất bại cay đắng 1-3 trước Lyon rạng sáng qua, người hâm mộ Man City đổ xô vào công kích Pep Guardiola khi cho rằng, những sai lầm của HLV này đã làm hại đội nhà. Cách nói ấy không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Man xanh, cho đến thất bại này, đã chứng tỏ họ vẫn chưa có DNA của một kẻ chinh phục Champions League.

  • Pep vẫn chưa biết mình, biết người Pep vẫn chưa biết mình, biết người

    Trước những đối thủ khác nhau, trong những trận đấu khác nhau, thì phải dùng đội hình và cách chơi khác nhau?

  • Lyon viết nên trang sử mới hào hùng Lyon viết nên trang sử mới hào hùng

    Lyon trở lại vòng bán kết Champions League sau 10 năm bằng chiến thắng 3-1 nghe có vẻ gây sốc nhưng hoàn toàn hợp lý trước Man City. Mãnh sư nước Pháp không vào vòng bốn đội mạnh nhất bằng may mắn, mà dựa vào thực lực của chính mình với những con người được HLV Rudi Garcia lựa chọn, cân nhắc kỹ cho trận cầu sinh tử này.

  • Vì sao Pep 'bỏ rơi' Mahrez? Vì sao Pep 'bỏ rơi' Mahrez?

    Trái với dự đoán, HLV Pep Guardiola đã để Man City xuất phát với hàng tiền vệ thiên về cơ bắp trong trận gặp Lyon và cất trên ghế dự bị những cầu thủ sáng tạo nhất, trong đó có Riyad Mahrez.

  • Tyler Adams (RB Leipzig): Khát vọng tiếp tục tỏa sáng Tyler Adams (RB Leipzig): Khát vọng tiếp tục tỏa sáng

    Tyler Adams, cái tên còn khá xa lạ, nhưng lại vừa trở thành người hùng đưa RB Leipzig vào bán kết Champions League. Tài năng trẻ người Mỹ đã vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương để ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Atletico, và được kỳ vọng sẽ lại tỏa sáng trong cuộc chạm trán PSG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x