Quay lại trận đấu tại Emirates vào ngày 2/10/2024, PSG cầm bóng tới 65%, sở hữu số đường chuyền vượt trội Arsenal (647 so với 354). Một thế trận có vẻ lấn lướt nhưng vô hại. Vì Arsenal mới là đội hiệu quả và thực dụng hơn. Dù lên bóng không nhiều, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Arsenal lại gấp đôi PSG (0,8 so với 0,4). Và các học trò của Mikel Arteta ghi được 2 bàn thắng trong khi PSG không tạo nổi một cơ hội nào thực sự rõ ràng.
Đây là một thất bại rất quen thuộc của PSG. Nó mang tính biểu tượng cho đội bóng nhà giàu này. PSG bao năm qua vẫn chơi thứ bóng đá kiểm soát, ưa tấn công nhưng thiếu hiệu quả và dễ sụp đổ. Trận thua 0-2 tại Emirates là thời điểm mà Luis Enrique vẫn loay hoay trong cuộc sống thiếu vắng Kylian Mbappe, người đã rời sang Real Madrid ba tháng trước đó.
Khi đó, PSG vẫn chơi theo kiểu của một gã nhà giàu sở hữu nhiều ngôi sao, dù đã không còn Mbappe, Neymar, Messi. Một lối chơi bề ngoài hào nhoáng nhưng mong manh và thiếu kỷ luật. Nó tương tự như diện mạo của ĐT Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique, đội đã thất bại tại World Cup 2022. Hay chính thất bại đau đớn của PSG trước Dortmund tại bán kết Champions League mùa trước cũng lột trần sự yếu đuối của gã khổng lồ giấy.
Nhưng khi Arsenal chạm trán PSG vào rạng sáng mai, đội bóng của Luis Enrique đã lột xác. Họ không còn bị ám ảnh bởi cái tên Mbappe, bởi lối chơi tấn công thiên về kiểm soát bóng. Điểm khác biệt lớn nhất là tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu, tất cả các vị trí đều phải lao động cật lực. Chính điều đó đã tạo ra một PSG chơi pressing tầm cao thuộc hàng hay nhất châu Âu hiện nay.
Liverpool được xem là đội mạnh nhất châu Âu cho tới khi họ bị PSG quật ngã tại vòng 1/8. Chính Arne Slot thừa nhận “họ đã làm chúng tôi kiệt sức. Họ liên tục gây sức ép và đôi khi các cầu thủ của tôi quá mệt để thực hiện một pha tấn công hoàn hảo”.
Thống kê trước trận tứ kết lượt về gặp Aston Villa chỉ ra rằng, PSG là đội giành lại bóng từ 1/3 cuối sân nhiều thứ nhì Champions League mùa này với 75 lần. PSG phá lối chơi giỏi đến mức buộc đối thủ phải chuyền dài nhiều hơn. Một nửa số đường chuyền của các thủ môn đối phương và 58% pha phát bóng dài hơn 36 mét. PSG đứng thứ nhất và thứ nhì Champions League về hai số liệu vừa nêu.
Đội hình ra sân của PSG vào rạng sáng mai có thể không khác nhiều trận thua Arsenal vào tháng 10 năm ngoái. Hàng phòng ngự là y chang, hàng tiền vệ chỉ có Fabian Ruiz thay cho Warren Zaire-Emery. Ở tuyến trên, Dembele thay Lee Kang-in và Kvara thay Desire Doue.
Tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất nằm ở lối chơi. PSG hiện tại đi từ nền tảng chắc chắn của hàng thủ và khả năng pressing hung hãn. Những gì đẹp đẽ từ các đôi chân điêu luyện chỉ là thứ đến sau. Một đội bóng của kỷ luật và lao động, chứ không phải một dàn sao cầm bóng lấy oai.