Atletico Madrid, đội bóng bị 'nguyền rủa'?

Từ 09:25 ngày 13-08-2020
Khi Juventus bị loại bởi Lyon, rồi vì thế mà mang theo ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo ra khỏi Champions League, người Atletico Madrid mỉm cười sung sướng. Kể từ khi ghi danh tên tuổi trên bầu trời Champions League, đội bóng của thầy trò Diego Simeone chỉ bị loại bởi CR7, từ Real sang đến Juve.

Cứ gặp CR7 là Atletico lại ngán ngẩm tay trắng đi về. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, khi hy vọng vừa thắp lên cuối đường hầm và nghĩ rằng mình sẽ làm nên chuyện, thì đội bóng bất ngờ nhận được tin sốc: 2 cầu thủ Atletico Madrid bị dương tính với Covid-19. Tạm bỏ qua những học thuyết âm mưu, hay những đồn đoán về khả năng loại khỏi giải của Atletico, thì chúng ta cũng phải lắc đầu mà thú thật: đội bóng này xui xẻo thật. Một vận xui có gốc gác từ lịch sử.

Atletico Madrid có tới 4 cái biệt danh (hiếm có đội nào nhiều đến vậy). Đầu tiên là Los Rojiblancos để chỉ màu áo đỏ-trắng của họ (roji là màu đỏ, blanco là màu trắng), thứ hai là Los Colchoneros trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “những người sản xuất đệm”, vì màu áo của họ giống tất cả những chiếc đệm ở Tây Ban Nha thời kỳ ấy. Biệt danh thứ 3 là Los Indios, nghĩa là “thổ dân”, vì Atletico có truyền thống nhập khẩu các cầu thủ Nam Mỹ. Và biệt danh cuối cùng, một biệt danh bị nguyền rủa có tên là “El Pupas”.  

Nó đến từ năm 1974, khi Atletico Madrid bị Bayern Munich đánh bại trong trận chung kết Cúp C1. Vào phút 114, từ một cú đá phạt ngoài vòng cấm, “nhà hiền triết” Luis Aragones ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Nhưng bi kịch xảy ra vào phút 120, một cú sút cầu may từ ngoài vòng cấm của Schwarzenbeck vô tình lại thành bàn thắng. 1-1 cho Bayern, và họ thắng 4-0 ở trận đá lại sau đó 2 ngày. Bayern giành chiếc Cúp C1 năm 1974. Quá phẫn uất, chủ tịch huyền thoại Don Vicente Calderon đã đặt cho đội nhà biệt danh “El Pupas”, nghĩa là bị nguyền rủa, xui xẻo. 

Ông không ngờ rằng biệt danh đó đeo bám đội bóng của ông đến tận ngày hôm nay. Năm 1986, họ tiếp tục thua Dinamo Kiev trong trận chung kết Cúp C2, đến năm 2014 họ thua Real Madrid trong trận chung kết Champions League tại Lisbon. Bi kịch hôm đó, gần như y hệt bi kịch của 40 năm trước. Đến năm 2016, thêm một thất bại nữa khiến cho HLV sắt đá như Simeone phải bỏ về Argentina để phục hồi tinh thần.

“Nguyền rủa” là cái gì đó đang bám dính lấy đội bóng này. Thôi thì “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Người xưa hay dùng từ “nguyền rủa” để nói về số phận không tránh khỏi. Còn thời nay, số phận là do ta quyết định.

XEM THÊM

Bayern có thể mất 'cơn lốc đường biên' ở đại chiến Barca

Ghi 2 bàn trong 3 phút cuối, PSG vào bán kết Champions League lần đầu kể từ năm 1995

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x